Bài viết nổi bật
Tất cả bài viết

Daily writing 01, 190621
Tôi chả biết blog là cái mẹ gì, nhưng chắc chắn là phải có...

Tuổi. Đang đến rồi.
Mình vừa xem Friends phần 7 tập 14, nói về Rachel khi...

Ngày Nhà giáo Việt Nam
Ở Việt Nam, chúng tôi có một câu nói: “Không thầy...

"Ý tưởng khởi nguồn" hay sức ảnh hưởng đầy ấn tượng của ngành PR?
Tuyệt nhiên không phải là một bộ phim có chủ đề về ngành PR...

Thi thoảng nhung nhớ (13/06/2018) ft. Malaysia & Singapore
(Mình cũng chẳng biết mình viết về cái gì nữa. Chắc là viết...

Lưu lại đây buổi hẹn đầu tiên
Em không nhớ ngày đầu tiên gặp nhau đã ra sao. Chỉ nhớ mang...

Chuyện bạn Méo không muốn chuyển nhà
Cũng đã gần 2 giờ chiều, em vừa nhắn cho Trang một chiếc...

viết cho Chuyện Nghề nhưng anh Việt bảo để năm sau đăng em nhé :)
anh Việt và pipol của Phút Cuối 2019, đã dạy cho em thật...

Mong em luôn cất cao tiếng hát
Ashtray tháng 8, em Méo hát nhạc thầm Vì sao em hát? Em...

bạn Méo và chuyện nhả chữ, se từ, nên câu.
Đó không phải là môn Văn và cô Nga, mà là môn Sử và cô Thảo...

"em khóc như con chó ý"
Những con chữ đầu tiên, xin được dành cho anh, cho mùi...