Đã học tiếng Anh, bạn không thể cứ thể nhốt mình trong phòng. Dù Nao có làm thế thật nhưng vẫn dành thời gian để thực hiện hoạt động "Out door" liên quan đến nó: gặp gỡ những English Buddies của mình.
Lúc Nao viết bài này là 7:25Pm 9/7/2019 

1. Trước hết để Nao chia sẻ vài dòng để các bạn có cảm hứng đọc quá trình "Khô máu" tập 4 ngày hôm nay.

Note: Nếu bạn không tò mò lắm thì cứ kéo xuống mục 2.
Học tiếng Anh thì có gì vui, thành thực mà nói học vui vui thì cũng vui thật. Nhưng nếu chơi kiểu khô máu thì lại là một vấn đề khác. Nếu Nao không vừa "khô máu" vừa viết blog thì nó chán kinh khủng đấy. 5/7 ngày nhốt mình trong phòng chỉ có "khô máu" dưới cái nóng như thiêu đốt của mùa hè. (Thực  ra nhà Nao có điều hòa :3). Tuy nhiên Nao đã coi Ielts như một thú vui tiêu khiển và khô máu luôn, nên cũng khá là vui. Ngủ dậy, và khô máu đến tối. Mỗi ngày khô máu theo mỗi kiểu khác nhau, chả ngày nào học một cách giống ngày nào, kiểu như chơi game thì nó chuyển sân, có thêm màn mới để chơi vậy. Nếu các bạn biết lý do khô máu đến cùng của Nao là Nao muốn troll mấy cậu bạn hay bàn chuyện về Ielts là một thứ thần thánh đến không thể thần thánh hơn và bỏ việc chỉ để troll lũ bạn đến cùng cho đến khi đạt mốc điểm Ielts điên rồ đến mức không thể diên rồ hơn. Bạn Nao và mấy đàn em khóa dưới khi tốt nghiệp cũng chả nghĩ đến cái điểm điên khùng này, nhất là khi mốc khởi đầu của Nao thì thấp không thể thấp hơn. Thực ra thì nếu hiểu cũng đơn giản thôi: "Dưới con mắt của một game thủ, bạn bật một trò video game, bạn chơi cực tệ, khởi đầu cũng tệ. Nhưng từ lúc bạn bắt đầu chơi trò chơi đó, bạn đã nghĩ ngay đến ngày bạn đứng top, và cho lũ bạn game một trận be bét. Chỉ nghĩ đến thế, bạn đã mỉm cười toe toét." Và rồi cái ngày đó cũng đến, khi bạn đã cày máu chiến, cày ngày cày đêm, thức khuya dậy sớm, đi đủ các bãi luyện thì bạn đã thành quái vật rồi. Nếu không thể đánh bại những đứa hard-core nhất, bạn cũng đã đủ làm những chơi tầm tầm sợ xanh mặt. Ielts cũng thế thôi, chỉ nghĩ đến ngày mấy đứa bạn hỏi mấy điểm Ielts và Nao trả lời khiến nó sợ xanh mặt là Nao cứ cười khoan khoái và máu chiến cả ngày. Hãy làm điều gì có ích khi mình lên núi ở ẩn, tránh xa khỏi đống công việc website, dịch thuật, content mệt nhọc. Thực sự là lúc này, Nao cũng đang rửa tay gác kiếm, lên núi ở ẩn đấy thôi. Thời gian này có thể Nao sẽ thăm thú mọi chỗ hay ho, ngọn núi trong thành phố mà Nao chả bao giờ đến chỉ để lấy tư liệu viết lách. (Write stories in Engish, mình rảnh mà, ngại gì không chiến!)

Thôi bây giờ Nao sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. ARE YOU READY? 3...2...1

START!

2. "Khô máu với câu lạc bộ tiếng Anh
HELLO ENGLISH CLUB
Chủ đề ngày hôm nay: How about the life in England ?, and how to study Ielts
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Sean Laurence, mọi người đang ngồi
Mr. Sean Laurence and Mrs Trang, from left to right

Clb của ngài Sean Laurence từng lên Tv vài lần, tiếc là mấy lần đó Nao không nghe tin từ mật vụ nên không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để lên sóng cho cool ngầu nhất :v

Chi tiết về buổi tham gia của Nao sáng thứ 3 ngày 9/7/2019 ngày hôm nay:

Nao thức dậy lúc 6h sáng, đánh răng rửa mặt kỹ càng. Bật máy tính và vô cùng vui vẻ vì mới mấy ngày lập trang và "khô máu" đã có mấy bạn dễ mến vô cùng ghé thăm.Và chỉ sau một đêm, hai bài mới viết đã đạt trên 500 lượt view, và bài Day 2 khô máu đạt 7 up vote sau 9 tiếng.  Chắc cũng không quá to tát gì, vì Nao mới tham gia cải Spiderum và chưa hiểu nhiều về độ tương tác của nó và nó cũng bình thường với những Blogger khác thôi.
Image result for cười lớn


Như một game thủ, bạn có thể chỉ nghĩ về tí xíu tiến bộ mà đã cười lớn kinh dị, nếu thế là tốt, hãy giữ suy nghĩ đó để có động lực làm mọi thứ. Mọi nỗ lực và có kết quả, dù là rất nhỏ đều đáng ghi nhận.

Có mặt ở câu lạc bộ lúc 8h, không quên mang theo cuốn sách "John Muir's Last Journey"mượn ở thư viện, sẽ có nhiều cái hay ho khi nói về nó khi Nao đến nói chuyện cùng mọi người. Biết đâu Nao sẽ gặp một ai đó hứng thú với nó và sẽ mượn đọc như Nao và có người để trao đổi về cuốn sách.

Câu lạc bộ rất vui, và chủ đề của ngày hôm nay là "Cuộc sống ở một Anh như thế nào, do một giáo viên Việt đã có thời gian sinh sống ở đó chia sẻ và vài điều cần quan tâm khi học Ielts.
Bài phỏng vấn của Sean Laurence tới cô Trang. Nao nhanh tay lấy chiếc điện thoại quay lại được.