http://news.zing.vn/an-com-truoc-keng-con-lon-moi-cuoi-co-gi-dang-tu-hao-post669779.html

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

velvetsound
Vấn đề này càng ngày càng trở nên phổ biến. Mình xin chỉ ra vài điểm đáng quan tâm:
*Vì sao có con mới cưới là chuyện bình thường?
Vì rất nhiều đôi yêu nhau là cưới, về ở với nhau mới phát hiện ko phù hợp với nhau chuyện giường chiếu hoặc phát hiện bị vô sinh... nên tóm lại là ko có con được -> chia tay trong rất nhiều nước mắt + nuối tiếc + xích mích từ hai gia đình...
*Vì sao con lớn mới cưới cũng ko nên là điều mừng?
Vì như bài viết chỉ rõ, việc này rất trái phong tục Á Đông. Dù bạn có thể dè bỉu thuần phong mỹ tục là cái gì đó rất mơ hồ, nhưng ở vị thế một người con gái đi lấy chồng (trong xã hội vẫn trọng nam khinh nữ), thì các thủ tục của một đám cưới là những điều rất tôn lên vị thế của người con gái (hay nói rộng ra là nhà dâu). Bạn cứ nghĩ nó ko cần phải quá câu nệ, nhưng sau này khi có bất đồng xảy ra, hãy tưởng tượng nhà chồng ngoác miệng ra bảo: [Con bé đấy thì hay ho gì, ngày xưa cũng là dạng ễnh bụng lên xin cưới cả...] thì thôi rồi há miệng mắc quai.
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chỉ đơn giản nghĩ thế này: đừng quá cổ súy cho những điều trái với truyền thống. Chúng ta hoàn toàn hiểu được, thông cảm được, nhưng lễ nghi được sinh ra và tồn tại không phải không có lý của nó.
- Báo cáo

liar
Toi thấy đa số toàn cưới chạy trc khi bung to chứ mấy ai đam để con lớn ms cưới nhỉ...
- Báo cáo

velvetsound
Nhà gái cũng phải gây áp lực chứ bạn, đã có chửa rồi thì vội mà cưới lè lẹ đi, ngoại trừ người thân thiết ra thì cũng chẳng ai biết là cô dâu đã có thai (thường là bụng chưa to đến nỗi nhìn phát nhận ra).
Để con lớn mới cưới thì ít hơn trường hợp trên, nhưng cũng không phải là hiếm gặp :3
- Báo cáo

liar
Chậc, nchung t chẳng hể ủng hộ nổi cái tư tg đấy chứ đừng nói là tự hào...
- Báo cáo
abcde
các cô có thể thấy tự hào là mình đẻ con rồi mà anh ấy (và nhà anh ấy) vẫn vui vẻ, thông cảm cho mình, đối xử tử tế với mình :)) tin người quá tin người quá, ở cái đất VN này thì các cô cứ sẵn sàng tinh thần bị dèm pha đàm tiếu đi nhé; lúc yên ổn thì ai biết đấy là đâu, chỉ cần cô có tí hục hặc với (nhà) chồng là cô sẽ nhận được ngàn lời vàng ngọc
- Báo cáo
phichdz
Ông nhầm rồi, đừng nói câu " ở cái đất VN này" :| đầy trường hợp gia đình chồng vẫn vui vẻ với chuyện có con rồi mới cưới kìa, thậm chí có con rồi mới cho cưới cơ, vì nta sợ thanh niên bây giờ chơi bời nhiều nên bị vô sinh, làm nta đếch có cháu đóa :''>
- Báo cáo
abcde
Ok ko nói năng kiểu chụp mũ, tôi sẽ cẩn thận thêm cụm từ 'một số' trước danh từ nha :)) "thậm chí có con rồi mới cho cưới cơ" <- bạn có thấy cái lập luận này của bạn chính là khẳng định cho việc trọng nam ở một số gia đình VN ko? nó hoàn toàn có thể được viết lại theo kiểu này: cô không đẻ được cho thằng con nhà tôi thì khỏi cưới xin nữa. Tức là nhà chồng rất quan trọng mục đích có con có cháu. Nhưng để đảm bảo được điều ấy thì người con gái vẫn phải về ở với anh kia, vẫn phải sống cùng nhau, vẫn phải quan hệ tình dục và vẫn phải mang thai 9 tháng 10 ngày rồi chịu cơn đau đẻ đã. Sau từng ấy thủ tục thì đứa con mới chào đời được, right? Thế trong suốt quãng thời gian đó mà người con gái không thể đậu thai, hoặc lỡ bị sảy thai thì sao? Ai quan tâm tới cô ấy? Nhà người yêu thì không rước về nữa, người ngoài nhìn vào thì cũng chỉ thấy một đứa con gái bị bỏ rơi vì không thể đẻ con :))))). Nếu không thể đẻ con thì người bị bệnh có thể là phía nam hoặc cũng có thể là phía nữ. Nhưng bạn cứ thử nghĩ xem, người khác giờ sẽ nhìn cô gái như thế nào? Xa lánh, thương cảm, tội nghiệp? Mình nghĩ phần lớn mọi người sẽ thương cảm cho cô ấy. Nhưng thương cảm thì làm được gì
- Báo cáo

trantrung67
T thấy có một lý do hay gặp nhưng rất buồn cười là cứ đẻ con đã rồi cưới ko thì sợ vô sinh. Nghe nhảm nhí thôi rồi, vì hoàn toàn có thể đi khám sức khỏe cẩn thận để kiểm tra thay vì "ra sản phẩm" rõ ràng mà.
Nói chung tôi thấy ko ủng hộ việc này lắm, con gái như vậy lỡ bị bỏ rơi thì đúng là đứng giữa dòng nước, con thì ko nỡ bỏ vì thất đức, mà giữ thì làm mẹ đơn thân cũng nhiều dị nghị. Xã hội này đã mở hơn, ok, nhưng chưa mở tới mức chấp nhận mọi thứ, đừng đùa
các cụ khó tính lắm chứ ko phải sao cũng được đâu

- Báo cáo

velvetsound
Mình đồng quan điểm là không ủng hộ, nhưng để chỉnh lại cái đoạn khám sức khỏe chút chút nha: nó thực ra vẫn hên xui lắm, có thể xác định ngay nếu bệnh quá nặng, chắc chắn vô sinh. Nhưng một số vấn đề khác lại thuộc dạng hên xui. Ví dụ như con gái bị đa nang buồng trứng chẳng hạn, nó làm việc thai phát triển sau này khá rủi ro, nhưng cũng không hẳn là sẽ không sinh con được. Hoặc là sau này đậu thai rồi mới nhận ra các vấn đề này và nọ, ví dụ như chửa ngoài dạ con, hoặc sảy thai vì một lý do trời ơi đất hỡi nào đó...
Tóm lại là mình chỉ muốn nói: khám bệnh từ trước cũng không đảm bảo được 100% (đối với những gia đình cực-kỳ-chờ-đợi-một-đứa-trẻ). Thế nên cũng không hẳn là nhảm nhí đâu nếu nhiều người muốn có con đã.
- Báo cáo

liar
Toi thấy nó còn chưa xàm bằng trào lưu "mẹ đơn thân" :v
Những ng vì lí do bất khả kháng thì k nói làm gì, nhg cái kiểu a dua thể hiện ta đây đếch cần đàn ông các thứ, thật sự nó ích kỷ vs kệch cỡm lắm. :))
- Báo cáo

velvetsound
vụ đấy thì để hôm khác bàn, lắm trò vui =))
- Báo cáo

liar
Okay, sr vì cmt off topic :))
- Báo cáo

sheep
hỏi tí chứ bác có gấu chưa =)))))))
- Báo cáo

liar
Ông đoán xem=)))
- Báo cáo

sheep
Thấy giọng tiêu cực phết =)))))))))))))
- Báo cáo

liar
Ờ=))) Chứ ông nghĩ sao khi tự dưng 1 ngày vui vẻ bt tự dung ny ông, đang gđ yêu mặn nồng lại kêu "em thích làm mẹ đơn thân...".
Chả nhẽ toi lại cho cô toại nguyện=)))))
- Báo cáo

0rez
Giờ bỏ cái tập tục cạo đầu bôi vôi đã là may lắm r, cổ suý vs tự hào cái qq gì ko bik...
- Báo cáo