Hôm nay là một ngày buồn ha, một buổi chiều mà cậu nhờ tớ giúp cậu làm bài nhưng cậu có thể nhờ một cách chân thành hơn không cậu chỉ nói thứ cậu muốn cậu bảo: cậu bị thế này, bị thế nọ rồi rằng cậu sắp trễ dealine. Ừ thế thì kệ mẹ cậu chứ, liệu chúng ta có thân đến mức để nhờ nhau chỉ bằng một câu nói cái cậu cần, liệu tớ có cần làm thế không? Dealine mà cậu bảo tớ đã làm hàng tháng trước rồi cơ mà! Liệu cậu có hiểu cảm nhận của tớ không? Một ngày buồn đắm chìm trong game để quên đi thực tại rồi cậu lại kéo tớ về cái thế giới này bởi cái mớ hỗn độn của cậu, vậy liệu có phải cậu làm tớ càng chán ghét thế giới hơn không! Tớ cũng đã từng cố gắng trở thành một người tốt tuy nhiên thế nào mới là một người tốt tiêu chuẩn chứ. Phải nở nụ cười giả tạo suốt ngày ư? Để phải chìm đắm trong đau khổ một mình, để gói mình lại trong nỗi lo triền miên. Không tớ chẳng muốn như thế, tớ muốn có cuộc sống của riêng tớ nơi tớ được làm chính mình. Cậu cho thế là ích kỉ hả? Ừ thế thì sao tớ cũng chỉ là kẻ yếu đuối thôi! Và tớ còn chưa kiềm chế nổi cảm xúc khi cậu nhờ tớ như thế mà. Dù sao đi nữa đây cũng chỉ là vài dòng tâm sự của một tên ngốc nghếch thôi mà