khi bạn đọc được bài viết này, là mình đã hoàn thành cột mốc lần thứ 13 đi hiến máu.
khi bạn đọc được bài viết này, là mình đã hoàn thành cột mốc lần thứ 13 đi hiến máu.
Lần hiến máu thứ 13 của mình.
Lần hiến máu thứ 13 của mình.
Mình đã xây dựng thói quen này hơn 3 năm kể từ lần hiến máu đầu tiên. Từ đó trở đi, mình sẽ hiến máu trong khoảng ngày 20-25 sau mỗi 3 tháng.
Lần hiến máu đầu tiên của mình.
Lần hiến máu đầu tiên của mình.

Ngày hôm ấy

Ban đầu thì mình dự định chỉ đi 1 mình, vì mình nghĩ làm gì có ai “lạ” như mình đâu mà rủ, thế từ lần thứ 4 thì mình rủ được 1 anh bạn đi chung thật, và từ đó đến giờ thì có bạn chắc chắn phải có tôi.
Ngày hôm ấy là một ngày đầy nắng, khói bụi và tiếng còi xe inh ỏi. Trời đã lên cao từ thuở nào, thế mà 8h sáng mình vẫn chưa chịu dậy, cái thói trì hoãn từ mấy năm nay vẫn chưa đỡ, phải đến khi thằng bạn alo “tao đến trước nhà mày rồi nè, mày dậy chưa đấy?” thì cuống cuồng lên tìm cái căn cước để mà đi.
Sáng hôm đấy đông, rất đông. Cầm trên tay cái chìa khóa nhà và một bộ mặt không thể nào buồn ngủ hơn, 2 thằng đèo nhau trên con đường Võ Thị Sáu, Ba tháng hai thân thương đến trung tâm hội chữ thập đỏ ở gần vòng xoay Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Thái Tổ và Nguyễn Văn Cừ...
Trên con xe future led 125 đã lúp pê, hở bạc và đứt công-tơ mét, 2 thằng đèo nhau, bình tĩnh, thong thả, và thoải mái, vừa đi vừa kể câu chuyện những ngày vừa qua “thế tuần vừa rồi của mày như thế nào?”
Và vẫn chú bảo vệ ấy, hiền lành, có trách nhiệm nhưng hay làm ra vẻ khó chịu, lớn tiếng để đảm bảo tụi mình đã cầm thẻ xe. Có lẽ chú sẽ không nhớ tụi mình dù có hiến bao nhiêu lần đi chăng nữa, vì mỗi lần như thế là tận 3 tháng, nhưng mà tụi mình thì không.
Tiếp theo là phần thủ tục, trước đây phải điền bằng tay, xác nhận đủ thứ câu hỏi, nào là bạn có HIV không, có ốm đau, chích ngừa gì 6 tháng vừa qua không… để chắc chắn là mình đủ điều kiện, còn giờ thì đăng ký từ trước, lên  lấy số thứ tự là xong. Nhịp tim 135, cũng ổn với một thằng mê Gym, hôm trước ngủ lúc 1h sáng. Nhưng mà sao nay mũi kim xét nghiệm có vẻ to hơn những lần trước nhỉ, nhói hơn mọi lần nhiều…
Nhìn xung quanh, ai cũng đang bận rộn với việc riêng của mình. Người thì nôn nao, lo lắng lần đầu tiên, người thì bình tĩnh hơn, kiên nhẫn chờ đợi hàng người xét nghiệm, người thì chán chường vì ước  giá như mình đi được vào ngày thường, khỏi phải chen chúc như thế này!
Rồi lại gặp vị bác sĩ ấy như mọi lần, tưởng rằng sẽ được nghe câu nói quen thuộc “Hôm qua con ngủ mấy giờ? Con đã ăn sáng chưa? Từ sáng đến giờ có uống cà phê hay gì không con? Thôi hôm nay hiến 350ml nhá, trông ngái ngủ thế này không hiến được 450ml đâu!”. Thế mà nay bác sĩ chỉ xem nhịp tim, đóng dấu xác nhận và nhắc nhở “nhớ lấy 1 chai trà đường để uống trước khi hiến nhé con trai”.
Và giờ thì ngồi chờ để tới lượt. Ai cũng căng thẳng. Bầu không khí đặc quánh sự áp lực đến mức hai thằng thường ngày nhoi không chịu nổi mà giờ cũng phải ngồi im, không dám nói chuyện nhiều. Mãi cho đến khi mấy chị cộng tác viên trò chuyện rôm rả với nhau thì bầu không khí mới dãn ra.
Cuối cùng thì, sau 13 lượt chờ đợi, khoảnh khắc ấy cũng tới. Ngồi dựa trên cái ghế bố quen thuộc, sát trùng, tìm ven, đâm kim, bóp nhả cái thanh gỗ theo nhịp bóp-nhả-bóp. Tuy đã nhớ hết các công đoạn, nhưng cảm xúc thì cứ như lần đầu tiên vậy.
Còn ngày 22/03 của bạn vừa rồi thì thế nào?
Còn ngày 22/03 của bạn vừa rồi thì thế nào?
Mọi lần thì chị cộng tác viên rất nhanh tìm ven để lấy máu, thế mà lần này có vẻ chị chưa quen lắm, cắm cây kim lấy máu lệch qua 1 phía, khiến cẳng tay mình căng phồng đụng vào cây kim thì, “nhói” và “thốn” đến là khó chịu. Hiếm khi mình cảm thấy vậy, nhưng thôi không sao, cũng coi như là trải nghiệm lần đầu được cắm lệch kim, có khi sau này sẽ không được trải nghiệm lại lần nữa.
Đúng ra cái kim nó phải nằm trên cái đường thẳng, mà chị ấy cắm lệch nên nhói lắm.
Đúng ra cái kim nó phải nằm trên cái đường thẳng, mà chị ấy cắm lệch nên nhói lắm.
Máu lần này ra nhanh hơn lần trước, 3 phút 05 giây có lẻ  là  xong 350ml. Nhìn quanh thì ai chưa được hiến vẫn còn căng thẳng, ai đã hiến rồi thì như như những quả bóng căng phồng được xả bớt không khí vậy, trông mà nhẹ nhõm hết sức.
Thủ tục đã xong, máu cũng đã hiến, giờ chỉ còn lấy tiền, giấy chứng nhận, con gấu bông nữa là xong. Giai đoạn này cũng khá là “gay” khi phải suy nghĩ xem lần này mình sẽ chọn quà gì để đem về, nên lấy gấu bông làm quà cho crush, cái nồi lẩu 2 ngăn để vừa nấu mì, vừa nấu miến, hay lại như mọi lần, 6 lon sữa đặc Tài Lộc để vừa ăn, vừa đem đi cho nhỉ? Thôi thì lần này khác đi một tí, chọn cái này vậy.
Con vịt dễ thương các bạn nhỉ?
Con vịt dễ thương các bạn nhỉ?
Tuy không phải lần nào cũng được thoải mái  như lần này, có những lần hiến mà trong lòng cứ nôn nóng chờ hiến lẹ cho xong để còn đi công việc, nhưng nhìn chung thì mình luôn cố gắng để ngày đi hiến sẽ  là ngày rảnh rang, nhẩn nha làm những việc mình muốn làm chứ không phải là những việc cần làm nữa.
img_0

TẠI SAO MÌNH LẠI HIẾN MÁU? VÀ SAO MÀ HIẾN MÁU NHIỀU THẾ? LỢI ÍCH CỦA VIỆC HIẾN MÁU, CẢ THỂ XÁC LẪN TINH THẦN, LÀ GÌ?

Lần đầu xem video đi hiến máu lần đầu của SHINPHAMM- một youtuber fitness. Muốn giúp đỡ người khác bằng nguồn máu của mình.
Tuy là một video không viral, nhưng với những nội dung ý nghĩa và truyền cảm hứng, dù có nhỏ nhặt thế nào đi nữa, nó vẫn có một sức mạnh lớn lao,  đem lại một giá trị tích cực cho người khác, thì sẽ đem lại những tác động đến cuộc sống của người khác theo cách mà chính người tạo ra nội dung đấy cũng không nghĩ tới. Có lẽ rằng, anh ấy sẽ không bao giờ nghĩ một đứa 17 tuổi xem video ấy và quyết định sẽ hiến máu hơn 100 lần.
 Và đây cũng là quan điểm, niềm tin về việc viết của mình. Mình chỉ cần thật tâm huyết và chỉn chu với những gì mình viết, viết sao để mình luôn tự hào khi nhìn lại những bài viết ấy, thì dù nó có ít người xem đi chăng nữa, chắc chắn nó vẫn sẽ mang lại một ý nghĩa tích cực nào đó đến với người khác.
Cảm giác vui vẻ khi được góp phần hỗ trợ cộng đồng, xã hội mình đang sống.
1 nghi thức vào mỗi 3 tháng, là dịp để chiêm nghiệm lại 3 tháng vừa qua mình đã làm những gì, trải qua những gì đã phát triển ra sao, điều gì vẫn còn cần phải cải thiện.
Giúp cơ thể thích nghi với việc sản sinh máu. Đặc biệt là nam giới, vì không có chu kỳ kinh nguyệt, cơ thể không thường xuyên trải qua tình trạng mất máu hàng tháng, nên cơ thể nam giới thường sản xuất máu chậm hơn và kém hiệu quả hơn so với phụ nữ. Tủy sống trong xương đùi là cơ quan đảm nhiệm việc sản xuất máu của cơ thể.
1 nghiên cứu của Kurniawan Arif Maspul với tựa đề “Can Blood Donation Reduce Stress and Boost Mental Clarity in High- Pressure Jobs” đã kết luận các lợi ích của việc hiến máu như sau:
img_1
Thông qua việc kích thích bộ não giải phóng các chất hóa học thần kinh là Dopamine, Oxytocin và endorphins, việc hiến máu sẽ kích hoạt cơ chế nhận thưởng của não bộ, giúp mang lại cảm xúc tích cực và thỏa mãn. 
Việc hiến máu còn làm chậm quá trình oxi hóa, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng sức bền và sức chịu đựng cho cơ thể dài hạn.
Hiện nay, các nhà khoa học đang nỗ lực nghiên cứu và áp dụng phương pháp hiến máu nhằm cân bằng sức khỏe về thể chất và tinh thần.
img_2
Một ngân hàng máu cho chính bạn: Mình đã hiến máu được 13 lần, mỗi lần là 350ml. vậy hiện tại mình đang có 4,55 lít máu dự trữ, được truyền lại miễn phí nếu mình thật sự cần. Tuy nhiên yêu cầu là giấy chứng nhận hiến máu phải còn nguyên vẹn và nhìn thấy những thông tin cần thiết.
Việc hiến máu sẽ giúp bạn được kiểm tra máu định kì: Khi bạn đăng nhập thông tin cá nhân của mình lúc hiến máu, thông tin về tình trạng máu của bạn sẽ được gửi sau khi máu được truyền thành công. Việc kiểm tra máu thường xuyên sẽ giúp bạn tiết kiệm 1 khoản chi phí, và còn là sự an tâm về sức khỏe của mình. Anh trai của thằng bạn mình đi hiến máu chung đã phát hiện viêm gan B giai đoạn đầu nhờ việc hiến máu.

Những Ảo tưởng (Illusion), Huyền thoại (Myth) về việc hiến máu và vì sao nó được gọi là ảo tưởng.

Hiến máu làm bạn mập lên: Sự thật là hiến máu không làm các bạn mập lên. Trung bình 1 lần hiến máu sẽ đốt khoảng từ 300-450 calories, vì cơ thể cần năng lượng để tái tạo lại số máu đã mất. Ngoài ra, cân nặng lần đầu hiến của mình là 78kg, hiện tại ở lần thứ 13 là 79kg. Nếu hiến máu làm mình mập lên, thì lẽ ra mình phải nặng hơn chứ nhỉ?
Hiến máu xong thì nhận được 50k là giá trị duy nhất: Như đã phân tích ở trên, bạn được hưởng rất nhiều quyền lợi từ việc hiến máu, 50k ấy chỉ nhằm hỗ trợ đi lại mà thôi.
Hiến máu xong thì người ta đem máu của mình bán lại cho người khác, nên mình thà không hiến để người ta trục lợi, hoặc mình sẽ đi bán: Về vấn đề này, thì đúng là bệnh viện sẽ bán máu của mình cho những người cần. Tuy nhiên, nếu xem xét kĩ hơn về nguyên nhân, chúng ta có thể thấy rằng:
Việc bán máu sẽ chi trả cho vật tư y tế như túi trữ máu, dung dịch sát trùng.
Chi trả cho nhân viên (bác sĩ xét nghiệm, các cộng tác viên hỗ trợ).
Chi phí xét nghiệm: Đây là chi phí cao nhất, và cũng là lý do quan trọng nhất. Việc xét nghiệm máu tốn rất nhiều thời gian và chi phí, nếu không bán máu thì sẽ không bao giờ có một dòng vốn để duy trì cả.
Chi phí vận chuyển và lưu trữ (bạn nghĩ chúng ta có thể bỏ máu dự trữ vào hộc bàn rồi chờ tới khi ai mua thì đem ra không? Chắc chắn là không rồi).
Tôi giàu, tôi có tiền mua máu, tại sao tôi lại phải đi hiến máu?: Nếu trong nền kinh tế thị trường tự do này, ai ở mức thu nhập trung bình khá trở lên cũng mang 1 tư duy như thế này, thì khi cần ai sẽ là người hiến máu? Bạn sẽ lấy máu từ đâu? Và nếu thế thì tại sao Ronaldo lại đi hiến máu nhỉ?