Tôi, người không biết viết, sách và âm nhạc.
Tôi là người không biết viết. Sáng nay tôi lập spiderum này là để tập viết vì tôi thấy cứ tình trạng không viết ra những thứ hỗn loạn...
Tôi là người không biết viết. Sáng nay tôi lập spiderum này là để tập viết vì tôi thấy cứ tình trạng không viết ra những thứ hỗn loạn trong đầu mình thì mọi thứ sẽ càng tồi tệ, có thể trong việc viết cũng giúp tôi dễ diễn đạt lên những suy nghĩ của mình trong lúc nói. Một lý do nữa là tôi cũng muốn lan truyền mấy cảm hứng nhỏ trong tôi là âm nhạc và sách.
Hi vọng không khiến các bạn có những phút chán ngắt khi lướt qua cái mạng nhện này.


Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Đông Bo

Không có ai là không biết viết đâu bạn ạ. Bạn cứ viết ra những gì thành thật nhất từ bản thân, rồi sẽ có người sửa cho bạn. Viết bằng hết những khả năng mình có, rồi sẽ có người góp ý cho mình tiến bộ lên. Nên đừng lo là mình viết không hay (mặc dù sự thật những lần đầu là thế), nhưng cũng phải viết ra thì mình mới tiến bộ lên được. Thà tốt hơn 20,30% so với hôm qua còn hơn là 0%. Việc nói cũng như vậy.
Chúc bạn thành công.
- Báo cáo

Ginkgo
Cảm ơn bạn đã động viên tinh thần!
- Báo cáo

KimChi
Chào bạn. Mình là Chi. Mình cũng là người không biết viết, không biết diễn đạt ý sao cho rành mạch, logic. Mình cũng mới bắt đầu hành trình tập viết. Còn có rất nhiều người như bạn và như mình. Cùng cố gắng nhé. Mong cho khả năng viết của bạn cũng như của mình ngày càng được trau dồi.
- Báo cáo

Ginkgo
Cảm ơn Chi, mình đúng là như vậy đấy. Câu chữ không thể nào bắt kịp ý nghĩ mà cứ nặng nề từng bước theo sau. Cảm thấy có người đồng hành thật thú vị, mình cùng chăm chút mỗi ngày nhé!
- Báo cáo