Thơ: Đêm hè
Đêm hè ta thức ru em Tay ta em gối, mộng hiền em mơ Ru em ngủ giữa vần thơ Ta ngồi ta đếm ta chờ trống canh Em mơ giấc mộng...
Đêm hè ta thức ru em

Tay ta em gối, mộng hiền em mơ
Ru em ngủ giữa vần thơ
Ta ngồi ta đếm ta chờ trống canh
Em mơ giấc mộng trong lành
Em mơ một mảnh vườn xanh nắng vàng
Mơ mùa quả chín đầy tay
Em mơ gì đấy má hây hây hồng?
Ru em trời đất mênh mông
À ơi con én nghiêng mình trong mơ ....

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này