Thần tượng online

Mấy hôm nay nhiều bạn trẻ nhắn nhe nhau như slogan  "Chúng cháu vâng lời chú, chú Huấn ạ".
Huấn Hoa Hồng một thần tượng online của hàng triệu giới trẻ hiện nay, một bạn có tiền sử sử dụng trái phép chất ma túy và loang lỗ những hình xăm.
Không sao cả, vị thánh có quá khứ còn người lầm lạc có tương lai.
Huấn dạy phong cách sống trên online và còn viết sách dạy làm giàu...Dù nói gì, làm gì...Huấn đều được rất nhiều bạn trẻ tung hô, làm theo.
Huấn Hoa Hồng không phải là diễn giả như Thầy Lê Thẩm Dương, Thầy Lâm Minh Chánh, Quách Tuấn Khanh....cũng không là nhà báo, nhà doanh nghiệp...dày dạn kinh nghiệm.
Huấn Hoa Hồng là một hiện tượng giang hồ...mạng xã hội như Khá Bảnh, Dương Minh Tuyền trước đây.
Huấn Hoa Hồng cũng không tầm mafia để có thể tiết lộ mang tính truyền thông.
Vậy điều gì làm Huấn Hoa Hồng thu hút giới trẻ với tư cách diễn giả và người viết sách?
Các buổi live của Huấn Hoa Hồng nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn trẻ, hầu hết là những câu hỏi về lối sống, người thân rơi vào tệ nạn ma túy, cờ bạc, làm sao thoát ra được???
Tôi không theo dõi đầy đủ nhưng cảm nhận vấn đề các bạn trẻ quan tâm nhất làm sao mau giàu như anh Huấn, chú Huấn mà không phải vất vả học tập hay chạy việc như điên...
 Cách trả lời của Huấn Hoa Hồng cũng rất quái, có thể gây khó chịu theo những tiêu chuẩn xã hội nhưng lại làm cho đám đông hâm mộ thích thú.


Huấn Hoa Hồng tên thật là Bùi Xuân Huấn, 35 tuổi người Yên Bái; hiện sống ở quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

 Nhiều câu nói lệch chuẩn của Huấn đã thành trend (xu hướng) của một bộ phận giới trẻ như: “Xã hội này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng chỉ có làm thì mới có ăn những cái loại không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn ***, ăn ***”, “Ra xã hội làm ăn bươn trải liều thì ăn nhiều không liều thì ăn ít, muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua cay đắng ngọt bùi, làm ăn muốn kiếm được tiền phải chấp nhận mạo hiểm một ít nhưng phải trong tầm kiểm soát”.
 Huấn Hoa Hồng thường xuyên khuyên mọi người không nên đánh bạc, nhưng chính Huấn lại thừa nhận mình thường xuyên đánh bạc và hồi trẻ đã chặt ngón tay trỏ, thề không đánh bạc, nhưng chỉ sau vài tuần Huấn lại sa vào những cuộc vui đỏ đen.

Live stream Huấn khuyên không được sử dụng ma túy, chất kích thích lại tự hào đã chơi ma túy: “Anh là một người chơi kích thích nhưng mà lý trí và thần kinh của anh không để cho ma túy điều khiển”.

Tháng 9/2019, kiểm tra hành chính một điểm ăn chơi trên địa bàn quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, công an quận này phát hiện Huấn có biểu hiện sử dụng chất ma túy. Sau khi test nhanh, công an xác định đối tượng này dương tính với ma túy nên làm thủ tục đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Mới đây nhất, ngày 3/3/2020, Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt quả tang Huấn Hoa Hồng cùng một đối tượng khác sử dụng ma túy tại Khách sạn Kim Cương, phường Lào Cai.
Tôi không ám chỉ điều gì khi nhắc lại một đoạn đời đã qua của người thanh niên này, chỉ là để nêu thắc mắc, cái gì đã làm nên sức hút biến anh ta thành thần tượng của rất nhiều bạn trẻ như vậy?
Tôi trao đổi với 17 bạn là fan cuồng của Huấn Hoa Hồng, bảy bạn chịu khó trả lời.
Câu hỏi là trước khi xem Huấn là thần tượng các bạn đã có thần tượng ai như vậy chưa?
Rất thú vị các bạn nói khá giống nhau là hồi nhỏ thích bé Xuân Mai- Con cò be bé, rồi anh Đỗ Nhật Nam, Sơn Tùng MTP...nhưng không ai " vượt mặt" được " chú Huấn".

Cánh cò , biểu tượng sự yêu thích đã bay từ cành tre, ngọn lúa trong những ca khúc của bé Xuân Mai qua vành nguyệt quế học tập của thần đồng Đỗ Nhật Nam và đang chấp chới với những hình xăm loang lỗ của Khá BảnH,Dương Minh Tuyền, Huấn Hoa Hồng.
 
Bé Xuân Mai đã lớn và trẻ em bây giờ cũng không thích nghe: “Con cò bé bé, Nó đậu cành tre, Đi không hỏi mẹ biết đi đàng nào, Khi đi em hỏi, Khi về em chào, Miệng em chúm chím, Mẹ có yêu không nào”,,,Đỗ Nhật Nam đã thành một người đàn ông trẻ tuổi, đốn tim biết không biết bao nhiêu cô gái nhưng đã xa rồi hình tượng học tập chói sáng làm cho phụ huynh và học sinh mê mẩn như khi xưa.
Cùng với thời gian, thần tượng của giới trẻ cũng thay đổi, lớn lên nhưng không trưởng thành...
Những thần tượng thần đồng học tập, làm giàu, văn hóa nghệ thuật…quá nghiêm túc hoặc ẻo lả không còn đủ sức mê hoặc lôi kéo giới trẻ nữa.
Vượt lên tất cả những Khá BảnH, Huấn Hoa Hồng... xuất hiện điền vào chỗ trống và trở thành một thần tượng giả lập của giới trẻ.Giới trẻ thích, thậm chí điên cuồng vì Huấn Hoa Hồng, Khá BảnH bởi tính cách hoang dã, nói là làm, làm đúng như lời nói và có pha chút yếu tố giải trí hài hước đúng mẫu mạng xã hội.
Nhưng thực tế thì sao?
Khá BảnH khuyên anh em hãy sống lương thiện nhưng lại cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc.
Khá BảnH luôn miệng nói anh em hãy tránh xa ma túy nhưng lại chơi ma túy.
Khá BảnH nói,,,,nhưng,,,
Chính đạo nghĩa giả tạo của Khá BảnH  là yếu tố làm giới trẻ mê mẩn, người trong giang hồ mà sống rất đàng hoàng, nhưng như ta thấy, không phải vậy.
Giới trẻ lần nữa lại bị đổ nhào thần tượng.
Làm gì có giang hồ nào ‘sống và làm việc theo pháp luật’
Làm gì có đất sống cho những ai nói thật làm thật huống hồ là một giang hồ cắc ké kỳ nhông mới ra ràng…
Nhưng Khá BảnH vừa lạnh online thì Huấn Hoa Hồng xuất hiện và có phần chói sáng hơn, thu hút hơn.
Thần tượng cũng thay đổi theo theo thời gian, ai rồi cũng lớn lên, va chạm, đau đớn...không thể sống mãi với những thần tượng mơ mộng, hoa bướm.
Nhưng có vẻ như với cách tôn sùng thần tượng online như hiện nay, nhiều bạn trẻ đã thành người lớn nhưng không trưởng thành.