Ở tận miền xa ... rất ...rất xa ...
Có chị Hằng Nga ,mãi không già
Có con thỏ ngọc trong như tuyết ...!
Có chú Cuội già  ,dưới gốc đa 
Cả chị Hằng Nga , chú Cuội già
Cùng một hành tinh  ,với cây đa...
Nhưng hành tinh ấy nhìn thấy vắng  ...!
Chắc là buồn lắm phải không ta  ?
 Trái đất giờ đây thật Đông vui ...!
Người đông  , Đô thị mọc ngút trời ...
Ống khói tầng cao chen tầng thấp ...
Xả đầy khói bụi khắp muôn nơi  !
Có  những ngày , và có những nơi
Chìm trong sương khói..." một Đời người  "...!
Các bệnh nan y đường hô hấp ...
Ung thư nhiều tuyến , lệ đầy vơi  !
Trái đất giờ đây đã tan.hoang ...
Bởi người ta phá hủy kinh hoàng
Đất trôi , Đá lở , theo dòng lũ
Bao cảnh nhà trôi , thật điêu tàn ...!
Trăng lạnh trên cao cũng mất vui ...
Nhìn xem trái đất luống ngậm ngùi ...
Mênh mang sóng nước , đâu là núi  ??
Trắng xóa trường giang cuồn cuộn trôi ...!
Nếu cứ thế này , chặt rừng cây ..!
Phá rừng làm rãy , chuyện hôm nay ,
Ngày mai Giông tố và Bão lốc ...
Cuốn trọn tiền tài , của cải ...Bay ..!
Mặt trời như một vành đai lửa  ...!
Đốt cháy Hành tinh của chúng ta ..
Bởi không còn nữa vùng bảo vệ  ...!
Tầng Ôzon khói bụi nhạt nhòa ...
 Đồng ruộng nông thôn rộng mênh mông .!
Thuốc trừ sâu rải ngập ruộng đồng  ...!  
Vỏ bao bì trôi vương khắp nẻo
Tất cả , theo dòng , cuốn về sông  ...!
Xưa Nông thôn khí hậu mát lành  
Là nơi đung nghĩa  : Lá phổi xanh ...!
Điều hòa không khí cân bằng lại  ....
Yên tĩnh vùng quê khác Thị thành
Bây giờ thời đại  : bốn chấm không (4.0)
Muôn triệu người dân  phải đồng lòng ...!
Chung tay xây dựng Môi trường sạch
Sạch nhà , sạch cửa , sach ruộng đồng ...!
Sạch trên mặt đất , sạch tầng không  ...!
Việc khó đồng lòng chắc sẽ xong  .!
Làng trên , xóm dưới cùng ra sức  ...
Môi trường  Xanh Sạch ắt thành công  ...!