Ngôn ngữ đã giúp mình như thế nào?
1. Tự tin và tiếp cận được nhiều thông tin thú vị hơn Trước đây khi nghe mình cần dịch mấy câu tiếng anh ra thành tiếng việt để hiểu....

1. Tự tin và tiếp cận được nhiều thông tin thú vị hơn
Trước đây khi nghe mình cần dịch mấy câu tiếng anh ra thành tiếng việt để hiểu. Việc đó làm cho mình không thể bắt kịp người nói để nghe tiếp câu sau. Mình không thể hiểu được cách mọi người đang nói về việc nghe tiếng anh và hiểu luôn câu đó. Cho đến cuối năm 3 đại học mình vẫn khá ngại khoản nghe tiếng anh. Trước đó một thời gian mình có tham gia một lớp phát âm gần như miễn phí mà rất hiệu quả (thời sinh viên toàn học miễn phí), lớp này giúp khả năng phát âm của mình tốt lên nhiều, đồng thời mình cũng có thể nhìn chữ và biết cách phát âm với những từ không quá khó. Cũng vào khoảng thời gian đó mình bắt đầu xem youtube rất nhiều, ban đầu là nghe nhạc, xong youtube recommend các trang về tiếng anh và nhiều youtuber nói tiếng anh khác mình bắt đầu xem nhiều hơn. Sau này mình cũng không ngại xem tiếng anh trên youtube nữa, còn học tiếng nhật bằng tiếng anh luôn. Và đặc biệt nguồn trên Youtube là vô tận và hoàn toàn miễn phí, bạn có thể xem show của diễn viên yêu thích, có thể nghe các kênh đài BBC với rất nhiều chương trình và kiến thức hay. Đây cũng là một kênh dạy tiếng anh rất tốt với việc dạy tiếng anh thông qua các bản tin được cập nhật hàng ngày.
Về việc nói tiếng anh, trước đến nay mình luôn nghĩ rằng việc nói chuyện tiếng anh tại một buổi offline dễ hơn bắt đầu bằng tiếng việt. Có thể trước những môi trường lạ mình hơi rụt rè nhưng lại thích được nói chuyện với người nước ngoài (đây không phải là do sính ngoại). Mình không gặp quá nhiều khó khăn nếu mình có gì đó trong đầu để nói và hơn thế nữa mình thích thể hiện quan điểm cá nhân và hỏi đặc biệt khi nói chuyện với người nước ngoài. Tại thời điểm hiện tại, dù công việc không liên quan đến tiếng anh, nhưng mình vẫn an tâm vì khả năng tiếng không sụt quá nhiều. Và tiếng anh cũng là ngôn ngữ đưa mình đến nhiều nguồn thông tin cũng như học hỏi được tiếng Nhật thông qua tiếng anh. Nhờ có tiếng anh mà một phần tiếng Nhật của mình khá là nhàn. Mình cũng muốn chia sẻ với mọi người về một nơi mọi người có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng anh của mình với chi phí thấp và cảm thấy thoải mái trong việc học tập: đó là Italk Coffee, mọi người có thể gõ Italk Coffee trên facebook. Chỉ cần join và talk :).
2. Cuộc sống thú vị hơn
Ngoài những lợi ích từ việc học tiếng anh, mình cũng muốn chia sẻ với mọi người những điều thú vị khi mình học một ngôn ngữ khác đó là tiếng Nhật. Việc bắt đầu học tiếng Nhật của mình cũng gần như là miễn phí và mình học tiếng Nhật khi còn là sinh viên. Lý do mình học chỉ đơn giản vì thích và vì có nhiều thời gian rảnh. Lý do mình vẫn học là vì mình vẫn thích và mong muốn trong tương lai có được công việc tự do về thời gian và được sử dụng cả hai ngôn ngữ.
Thực sự là mình rất mê phim Nhật, có những bộ phim mình đã xem lại cả 3 lần luôn. Mình cũng thích nhạc Nhật và manga (mà gần đây chẳng có shojo mấy). Và một cái mình nghĩ lý do chính khiến mình thích Nhật chính là văn học Nhật, mình là kiểu đọc rất nhiều thể loại và có rất ít tác giả được list vào danh sách tác giả yêu thích, nhưng tác giả Nhật đã có đến hai người. Ngày còn sinh viên mình gần như săn lùng văn học Nhật luôn, lúc ấy văn học Nhật chưa nhiều như bây giờ. Mình còn lên thư viện trường mượn được cuốn tiểu thuyết của Kawabata mà mãi sau này Nhã Nam mới bắt đầu xuất bản từng truyện một. Và việc học ngôn ngữ mới cũng là một cách rất tốt để mở rộng kiến thức và tiếp cận với một nền văn hoá.
Còn bây giờ một điều khiến mình rất thích khi học tiếng Nhật đó là được cập nhật tin tức mới nhanh hơn bình thường một ngày nhờ đọc báo tiếng Nhật. Nhiều lúc đọc một bài báo xong hôm sau thấy trên báo Việt hoặc facebook cá nhân ai đấy đăng là mình thấy sướng ghê kiểu: Mình biết tin này từ hôm qua cơ ^^. Kiểu hơi tự mãn mà đấy cũng là động lực để theo đuổi tiếng.
3. Quen được nhiều người với tư duy mở hơn
Về điều này thì tiếng Anh mang lại cho mình nhiều hơn, vì mình nghĩ văn hoá phương Tây vẫn khá cởi mở hơn văn hoá Nhật. Nói chuyện với các bạn học tiếng Anh mình học được nhiều thứ. Từ tư duy đến sự tự tin. Mình nghĩ cũng có thể mình chưa có nhiều cơ hội ngồi nói chuyện và tiếp xúc nhiều với các bạn học tiếng Nhật. Việc quen và được giao tiếp với những bạn vẫn đang học ngôn ngữ giúp cuộc sống của mình phong phú hơn, tư duy cởi mở hơn.
Vì mình viết theo mạnh cảm xúc sau khi xem xong video https://www.youtube.com/watch?v=67iEH_r2zSU nên còn hơi lộn xộn, nhưng mong nó sẽ giúp bạn có động lực hơn khi học tập ngôn ngữ.
Link website của mình nếu bạn nào muốn đọc nhiều bài viết hơn: https://snowheaven95.wixsite.com/belovedsky

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Phan Ngọc Vũ
Từ ngày học tiếng Nhật mình cảm nhận rõ ràng hơn về những lợi ích của việc đọc sách. Vì kì thi JLPT kì thi tiếng Nhật dành cho người nước ngoài. Có phần đọc hiểu, và đây là phần quan trọng quyết định có thể thi đỗ hay không. Nhờ đó mà tích cực đọc nhiều hơn, từ đó đã tiếp thu nhiều kiến thức mà trước giờ mình chưa từng biết, hoặc hiểu sâu hơn những kiến thức mình vẫn còn mơ hồ. Ngoài ra mình đọc thêm về tiểu thuyết Nhật như Rừng Nauy, Điều kì diệu của tạp hóa Namiya,...mình chăm đọc các bài viết các bạn blogger hơn, nhờ đó mà mình có thêm nhiều kiến thức để tự tin nói chuyện với mọi người hơn. Thật sự việc đọc sách như biến mình trở thành con người khác vậy.
- Báo cáo

Từ đọc đến viết
Đúng là học thêm một ngôn ngữ mới cũng đã giúp mình rất nhiều. Đọc sách thì mình may mắn là đọc từ sớm hơn, cũng giúp mình trở nên bản lĩnh và tự tin hơn rất nhiều. Nếu bạn cũng thích đọc sách và cần tìm sách có thể ghé qua blog của mình để xem review hoặc subcribe kênh youtube về sách và viết lách của mình nha!. Cám ơn bạn vì đã dành thời gian đọc và comment bài viết của mình.
- Báo cáo

Hidetaka
Cảm ơn bạn vì những chia sẻ. Mình cũng học tiếng Nhật lâu rồi mà chưa đọc tác phẩm văn học nào. Chuyện mà nghe rồi hiểu luôn ấy, mình nghĩ không phải do trình độ mà do cách tiếp cận thôi. Mình học một số thứ tiếng khác và có thể hiểu câu ngay từ ngày đầu tiên mà không cần dịch. Nên, có lẽ bỏ được cách nghĩ phải dịch mới hiểu thì ai cũng sẽ làm được như vậy.
- Báo cáo

Từ đọc đến viết
Cũng có thể như vậy, chắc cũng do cách nghĩ nữa. Bạn học tiếng Nhật bao lâu rồi, mình cũng học lâu rồi nhưng cũng ít đọc lắm, có đọc trên NHK easy thì dễ hiểu và nhanh.
- Báo cáo

Hidetaka
Mình học gần 3 năm rồi, từ năm đầu đã có thể đọc News Web Easy, nhưng thường không bao giờ đọc văn bản tiếng Nhật cho người lớn, trừ lúc đi thi
. Mình đã vào blog của bạn, thích design đó nhưng thấy nó cầu kỳ quá, chắc con gái mới hay làm những cái đẹp đẹp như thế 


- Báo cáo

Từ đọc đến viết
Cám ơn bạn đã ghé blog của mình, cũng hơi màu mè chút xíu thỉnh thoảng mình lại đổi chút cho khác đi. Bạn đang sống ở bên Nhật luôn à. Nếu không đọc văn bản tiếng Nhật cho người lớn bạn hay đọc gì đó, có thể giới thiệu cho mình với được không.
- Báo cáo

Hidetaka
Uh mình học tiếng Nhật từ lúc sang Nhật. Mình thường đọc tiếng Anh ^^, với xem Doraemon. Mình biết là đọc được tiếng Nhật thì tốt hơn, nhưng vẫn ngại. Mình chủ yếu học tiếng Nhật bằng Anki, mấy bộ mình thấy tốt là DoBG, JTest4You, và Core6000. Chắc bạn qua trình độ của Core6000 rồi nhưng DoBG Advance hoặc JTest4You cho N1 chắc vẫn còn dùng được, nếu một ngày nào đó bạn muốn dùng flashcard.
- Báo cáo
Vinh
Bạn có thể chia sẻ cách bạn phân bổ thời gian cho việc học 2 ngôn ngữ một lúc không?
- Báo cáo

Từ đọc đến viết
Trước mình đã học tiếng anh ở Đại học rồi nên tiếng anh của mình cũng khá ổn, nghe nói đọc viết cơ bản, mình cũng k có định hướng làm chuyên về mảng tiếng anh nên k học tiếp, chỉ thỉnh thoảng xem video trên youtube bằng tiếng anh. Còn hiện tại mình đang học tiếng Nhật 2-3 tiếng/ngày.
- Báo cáo
Xiuhu9
Cảm ơn bài viết của bạn. Mình có ghé qua blog của bạn, có khá nhiều kiến thức và chia sẻ thú vị. Không liên quan cơ mà không biết bạn dùng font chữ tiếng việt nào trên blog vậy, mình cũng có tập tành viết blog trên wix nhưng mà font chữ viết xong nó cứ bị lỗi ấy
- Báo cáo

Từ đọc đến viết
Bạn xem ở đây nhé, mình có hướng dẫn đổi font và các loại font mình dùng. Cám ơn bạn vì đã ghé blog của mình. Nếu thấy hay bạn subcribe ủng hộ mình nhé.
- Báo cáo
Xiuhu9
ok, cảm ơn bạn nhiều nhé. À lúc nãy mình có đọc bài công cụ để làm website của bạn, thì cái tên miền trên wix có thể đổi được nhé, hôm trước mình mò một lúc cũng ra. Nếu bạn muốn đổi thì chỉnh lại tên trong phần Account settings nha ^^
- Báo cáo

Từ đọc đến viết
ồ cám ơn bạn nhiều nha, mình cứ muốn đổi cái phần snowheaven95 cho đỡ trẻ trâu mà k biết đổi.
- Báo cáo

Elistique
Em có 1 thắc mắc ạ, em cứ nghĩ ở Nhật sẽ nhanh hơn ở VN 1 ngày, thì nếu có 1 tin tức mới, Việt Nam sẽ đọc vào ngày 19, còn Nhật đọc ngày 20. Vậy có nghĩa là sơm hơn so với thời gian địa phương, chứ trên thực tế đâu có sớm hơn ạ?
- Báo cáo

Từ đọc đến viết
Ý là tin dịch lại ấy e, ví dụ chị thấy một tin về một bạn được học bổng nhờ giỏi trò hớt cá ấy. Thì hôm sau trang vnexpress mới dịch lại bài ấy.
- Báo cáo

Elistique
À em hiểu rồi, cảm ơn chị ạ!
- Báo cáo