Mình là đứa siêu tự ti về ngoại hình luôn ấy!
lần đầu xem nó, mình lại cứ nghĩ “eo đùi to vãi”, “tóc có chỗ hói rồi kìa”, “má ơi, mặt nọng quá” Rồi lại so sánh với mấy clip của các bạn chân dài dáng xinh lặn đẹp mê hồn khác.
Là cái đứa mà có chụp hình tập thể thì sẽ soi mình đầu tiên rồi moi ra hàng loạt khuyết điểm. Này thì “đùi to quá”, “mặt nọng quá”, “mũi thì tẹt” “chân ngắn thế nhỉ!” “Sao mình lại tạo cái dáng ngớ ngẩn kia?” hay là “mình cười lên như con dở ấy”.
Kiểu không thể nào mà yêu được ngoại hình của bản thân luôn.
Ngó cái video này đi. Mình biết lặn rồi nè, xịn quá là xịn luôn. Nhưng lần đầu xem nó, mình lại cứ nghĩ “eo đùi to vãi”, “tóc có chỗ hói rồi kìa”, “má ơi, mặt nọng quá” Rồi lại so sánh với mấy clip của các bạn chân dài dáng xinh lặn đẹp mê hồn khác. Mà bỏ qua sự thật là mình đã chăm học bơi như nào, và rằng mình đã nỗ lực ra sao khi từ một đứa sợ nước, sợ độ sâu thăm thẳm của biển cả để thành một người yêu nước, yêu biển và dám bơi xa đến đâu.
Cái tự nhiên nghĩ, mình có đang công bằng với chính mình không? Chắc là không rồi. Vì công bằng là chấp nhận cả cái tốt lẫn cái chưa được của bản thân chớ nhỉ. Đâu ra cái kiểu cái gì tốt đẹp thì trân quý, còn cái gì chưa đc thì hắt hủi, chê bai, không chấp nhân? Mà không chấp nhận thì cũng làm đc gì? Gom tiền đi Pttm à? Nghèo lắm, tiền đâu ra
Thế nên là…ừ, tui đùi to, mông bự, người một mẩu tròn quay đấy. Làng xóm vào đây ngắm tui hóa tiên cá đi =)))).
Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất