“Những vòng tròn cứ quay ngược lại” là một trong những giai đoạn thú vị nhất. Tôi không biết do giai đoạn này, hay do các quy tắc sinh hoạt tôn giáo hồi đó, hay cũng có thể là cả hai, đã giúp tôi hiện tại bớt nóng giận và thích đùa cợt hơn.
Thông thường, mọi người đều quen với:
Tiến bộ/thụt lùi trong điểm số học tập Thăng chức/giáng chức trong sự nghiệp Tăng trưởng/hao hụt trong số tiền tiết kiệm
Đó là Sự đo lường. Để đạt được mục tiêu, ví dụ học tiếng Pháp, người ta phải vạch ra điểm số hoặc tiêu chuẩn nhất định và mốc thời gian cụ thể, vì nếu học cho vui sẽ chẳng đi đến đâu hết. Cho nên, con người tư duy mọi thứ như sau:
1. Điểm khởi đầu 2. Sợi chỉ ở giữa, nó có thể hướng lên, chúc xuống, nằm ngang, hình sin, zigzag… 3. Điểm kết thúc
img_0
Trong suốt một ngày làm việc, bằng một cách kỳ lạ nào đó, mọi thứ đều có hình dạng trên, từ việc cố gắng học, rải CV, hay cố gắng có được crush.
Sau một quãng thời gian, khi tôi có nhiều insights, thông tin hơn về mọi thứ, nó như kiểu tôi có thể bước lùi lại một chút để xem tổng thể, và bỗng nhiên cái khuôn mẫu ở trên nó dần trở thành hình tròn!
Đôi khi kẻ ngoài ngành lại cho bạn phương án sáng suốt hơn. Của cải bạn kiếm được sẽ truyền xuống các con, nhưng khi thông gia với các gia đình khác, nó sẽ lại dần hòa tan ngược vào xã hội. Bộ não “cao quý” của bạn sau khi hoàn thành nhiệm vụ tạo ra những ảo giác trong đời, rốt cuộc cũng phân hủy, giải phóng vật chất về lại đất đai, nước, làm sinh sôi cây trái, con vật, rồi đi vào miệng một thai phụ nào đó và giúp sản sinh ra một thân xác tù tội “kém cao quý” hơn mà bạn rất ghét khi còn sống!
Vòng tròn dã man hơn đường thẳng đúng không? Không lối thoát!
img_1
Nhưng sự thú vị chưa dừng ở đó.
Bạn có biết rằng, nông nghiệp truyền thống thực ra cũng không hoàn toàn “xanh” hơn nông nghiệp hiện đại. Nông nghiệp truyền thống cũng gây biến đổi môi trường. Do năng suất trên một mảnh đất quá thấp nên nhiều ngàn năm trước, trước cả khi biết dùng năng lượng hóa thạch, con người đã phá hủy một diện tích rừng khủng khiếp chỉ để làm nông. Ngày nay, nếu không dùng phân thuốc, nuôi nhốt vô đạo đức, để ép tăng sản lượng lương thực trên cùng một diện tích đất, vào năm 2060, khi số miệng ăn đạt đến 10 tỷ, tôi nghĩ người ta sẽ phải dành riêng diện tích tương đương Mỹ hay Canada để làm nông nghiệp xanh và chăn thả có đạo đức.
Nhưng nông nghiệp hiện đại thì lại vấp phải vấn đề hóa chất! Giải pháp được đồng thuận nhất hiện nay là con người phải điều tiết ham muốn để công nghệ và sức chịu tải của hành tinh có thể theo kịp! Một giải pháp hay nhất, và cũng kém khả thi nhất!
img_2
Đó là ví dụ nhỏ cho thấy sự chồng chéo của mọi thứ, kể cả khi bạn thường cho rằng một thứ “dĩ nhiên là đúng!”.
Giờ chúng không còn tròn nữa, chúng là turbulence, thứ bạn thấy trong tranh của Van Gogh. Ban đầu giống hình tròn, nhưng rồi lại dính mắc vào nhau, mà tôi chắc chắn rằng nếu bạn bước vào giai đoạn bắt đầu nhìn thấy chúng, bạn sẽ dần quên mất thói quen khẳng định đúng hay sai, bạn thường nghĩ rằng… có lẽ… mình nên thu thập tiếp insights… 
Và người ta cứ tưởng rằng, bạn kiểu như yên tĩnh, biết lắng nghe lắm…
Bạn có thể xem video này minh họa về Turbulence
img_3
Cảm ơn bạn đã dùng 3 phút của đời mình để dành cho tôi. Tôi biết trong trường hợp bạn không thích ý tưởng này đi chăng nữa, thì cũng chẳng lấy lại được 3 phút của đời mình. Tôi rất tiếc nhưng cuộc sống luôn là như vậy.
Bài viết này thuộc series Hãy cẩn thận với Phật giáo nếu các bạn muốn xem nhiều hơn.