Hôm nay nhận tin em lấy chồng
Anh làm dăm chén có được không
Để rượu tìm vào nơi lỗ hổng
Rửa trôi đi những nhớ mong này

Lâu lắm anh mới lại mong say
Cho quên đi hết, tháng với ngày
Để lại một lần, trong kiêu hãnh
Chỉ tại rượu này mắt mới cay
 
Anh hận (mình) thân trai, sao nhút nhát
Mười mấy năm quen, chỉ gieo hạt
Không dám nhìn em, không dám hát
Em là ánh sáng của đời tôi

Anh hận cho những lúc xa xôi
Thân du học, mai này muôn lối
Sao bắt người ta chờ với đợi
Đau đớn lòng mình, giấu thế thôi

Để giờ ngồi với nỗi nhớ đơn côi
Trái tim hòa màu trời, đêm tối
Và ngôi sao nơi xa xăm ấy
Chắc sẽ mãi chìm dưới những mây

Mối tình đầu thôi chấm hết từ đây
Ngôi sao sáng anh không thể nắm lấy
Chúc cho em có một nơi tin cậy
Và mỉm cười hạnh phúc đắp xây

Còn anh, chắc rồi cũng sẽ vơi
Chắc cũng tìm cho mình nơi bến mới
Nhưng chỉ là đôi khi nghĩ ngợi
Sẽ vẫn tìm em, sẽ vẫn đau!

07/01/2018, tạm biệt em, P!
A Dreamer