Đêm nay em không khóc...
Hôm nay là ngày cúng 2 tuần cho anh. Em, Ninh, Hường và Hà hẹn nhau chiều sẽ về thăm anh. Em lại thể hiện khả năng “mù đường”, “mù...
Hôm nay là ngày cúng 2 tuần cho anh. Em, Ninh, Hường và Hà hẹn nhau chiều sẽ về thăm anh. Em lại thể hiện khả năng “mù đường”, “mù cả google map” khi chỉ cho Ninh đi xa thêm mười mấy km mới về đến nơi. May nó không mắng, chứ nếu mà đi cùng anh thì khả năng cao lại bị quạc :( xong khả năng cao lại cãi nhau, nhớ đợt đi Đà Lạt không :)))) có mỗi cái việc chỉ đường mà cãi nhau to đến nỗi dừng cả xe lại để cãi nhau =))) hài vch 🤣🤣
Xong hôm nay đến nhà anh, mọi người đông đủ cả, có thêm mấy cô dì mà em cũng không rõ mặt. E và Ninh xếp hoa quả ra đĩa, xong xuôi thì Ninh rút 3 nén hương và châm lửa. Nhưng tay nó cứ run bần bật không châm nổi, nó bảo em là “Bạn ơi bạn châm hộ tớ, tớ không làm được”. Em cứ nghĩ nó lại gặp được anh. Khi khấn anh cho nó cứ khóc mãi, khóc rõ to. Một lúc sau ngồi xuống, người nó giật liên hồi. Em thì không nghĩ anh đã nhập được vào người nó cho đến khi bác Thanh khóc gọi tên anh, xưng mẹ với con. Hoá ra anh về thật, anh chẳng nói được gì, chỉ khóc suốt vì quá thương bố mẹ. Hôm nay anh mới về nhà lần đầu tiên, sau 2 tuần kể từ ngày anh mất. Em không biết lý giải nổi chuyện này, nhưng em tin đó là anh. Bi hài là lần đầu tiên em chứng kiến chuyện “vong nhập”, mà vong linh đó lại là người yêu mình - người mà em yêu thương nhất!
Biết nói sao nhỉ? Sau chuyện chiều nay em nhẹ lòng anh ạ. Vì em rất rất lo cho anh, em chỉ sợ anh phải chịu khổ. Nhưng Ninh bảo anh đầy đủ rồi, anh không thiếu thốn gì. Em mới yên tâm. Đúng là người yêu em, giỏi giang trưởng thành như thế, em phải tin tưởng anh mới đúng chứ nhờ! Anh sẽ biết điều gì tốt nhất cho bản thân và mọi người. Anh sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện phải đến! Anh ơi đừng quá đau buồn, hãy nhớ là em và gia đình sẽ hạnh phúc và vượt qua được chỉ khi anh hạnh phúc!
Rồi tuần sau em sẽ lại về thăm anh, nha anh! Em sớm mong được thấy anh lần nữa, dù dưới bất kỳ hình hài nào! Thương và nhớ anh thật nhiều!
30/08/2020
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh
Linh Miêu
P/s: quên hông khoe, lúc viết những dòng này em không hề khóc, vì chiều nay em cạn nước mắt vì anh rồi đó người yêu ạ! Nên giờ em sẽ ngủ đây! Goodnight Nhím xjnk! 😚

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất