"Hỏi thế gian tình ái là gì
Mà đôi lứa nguyện thề sống chết"

Hai câu hát nhạc cuối phim Bao Công chắc nhiều anh em ở đây vẫn nhớ. Từ xưa đến nay, mấy ai hiểu hết được chữ tình.
Chẳng vậy mà từ say tình, si tình dẫn đến cả điên tình. Mấy năm gần đây, thanh niên Việt Nam minh chứng cho các cấp độ này rõ nhất. Từ vụ chặt xác của Nguyễn Đức Nghĩa đến vụ gì đấy giết hại cả nhà ở Bình Dương, và ngay hôm qua đây thôi, có ông bạn đệ tử phái IS cũng đã dùng đến tuyệt chiêu cuối:
http://kenh14.vn/nam-thanh-nien-thiet-mang-do-min-tu-che-tai-buon-ma-thuot-nghi-do-mau-thuan-tinh-cam-20160425000346846.chn

Không đâu xa, tôi cũng là một thằng lụy tình. Vài lần chán chường vô vọng làm những điều ngu xuẩn, giờ nghĩ lại vẫn thấy ớn. Cái tật nghiện thuốc lá ấy, cũng là từ thất tình mà ra.

Tôi thỉnh thoảng vui vui: "Đến năm 25 tuổi tao đi tu chúng mày ạ". Có nguyên do cả, cho đỡ vướng bận mọi sự đời :)