Xe hơi trước giờ hay khoe khoang ỷ mình là chiếc xe tân tiến và hiện đại, có nhiều công nghệ mới được lắp đặt trên xe. Nên thường thường chiếc xe hay tự cho mình là nhất được chủ nhân yêu quý và chăm sóc. Còn xe máy cà tàng cũ kĩ, bụi dính đầy trên xe để chứng minh được thời gian đã lãng quên và không được ai nhòm ngó. Hai chiếc xe này đều là vật sử dụng của một thương gia rất giàu có.
Vào một hôm chiếc xe hơi khoác lác nói rằng:’ nếu so ra ta và ngươi cùng đi ra đường thì thiên hạ đều muốn chụp hình với ta, còn ta còn có thể bảo vệ chủ nhân tránh nắng, tránh mưa, thậm chí ta bảo vệ được cả chủ nhân trong những trường hợp xấu, bên cạnh đó ta là món trang sức mà chủ nhân rất quý giá ta’.
Xe máy chỉ im lặng không đáp lại. Hắn cao hứng nói tiếp:’ đó chỉ là những gì người đời thường thường hay đánh giá về ta như thế, bên cạnh đó ta còn có thể chạy hơn 200km/h trên cao tốc, có thể nói sức mạnh mã lực của tôi có thể nhất nhì các chiếc xe hơi hiện đại ngày nay. Ta thường thường được các giới thượng lưu muốn được sỡ hữu được tôi’. Dường như tới lúc này chạm vào lòng tự ái của chiếc xe máy, xe máy cãi lại và nói lại rằng:’ mặc dù tôi không chạy nhanh như anh, không hiện đại như anh, về mọi mặt nhưng chủ nhân lúc thời mới khởi nghiệp đã rất nâng niu tôi, và tôi đưa ông chủ bôn ba khắp nơi để giúp ông chủ có thể thành công được như ngày nay. Hai bên cãi nhau rất nhiều, không ai chịu thua ai một chút nào muốn so đo ai giúp được ông chủ nhiều hơn và quý trọng chiếc xe nào hơn.
Một chiếc xe công nông cũ kĩ hơn cả chiếc xe máy ngồi im lặng để nghe toàn bộ câu chuyện. Buông câu nói ra rằng:’ dù hai ngươi có mã lực tốt hay không tốt nhưng nếu đi trên cùng một con đường bị hạn chế tối đa 60km/h thì cả hai xe cũng chạy tối đa đến thế là cùng, với lại nếu đi trên những con phố chật hẹp thì xe máy luồng lách nhanh hơn ngươi, nhưng nếu đi trên đường cao tốc thì chiếc xe máy cũng không thể lại chiếc xe hơi. Các ngươi đừng hơn thua nhau về những điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế có phải các ngươi tự đánh đố chính mình hay sao. Chiếc xe máy cũng đừng quá cố gắng để được như chiếc xe hơi bởi vì ngay điểm xuất phát và mục đích nó cũng đã khác chiếc xe hơi rồi. Và chiếc xe hơi người cũng vậy, đã là một cỗ máy hiện đại, người lại so đo với chiếc xe cũ kĩ như chúng tôi, vì có chúng tôi rồi mới có những bản nâng cấp hiện đại như các anh ngày nay. Anh cũng đừng hạn chế khả năng sức mạnh của mình . Chiếc xe máy ngươi cũng đừng quá ôm ấp các kỷ niệm quá khứ của ngươi mà hãy giữ gìn và trân trọng, mặc dù nó đẹp nhưng nó cũng đã trôi qua rồi không quay lại được đâu, hãy để anh chính là những kỷ niệm đẹp, gợi nhớ cho ông chủ nhớ được thời cơ hàn, khó khăn để có được ngày hôm nay, hãy trân trọng những giá trị đẹp của chính mình đừng đánh mất nó. Nhưng chúng ta đều là các cỗ máy để giúp con người trong công việc, di chuyển đi lại. Rồi đến lúc chúng ta không thể sử dụng được nữa, thì chủ nhân cũng sẽ thay đổi các cỗ máy, chiếc xe hiện đại hơn, mạnh mẽ hơn.Nói thế cả hai xe đều yên lặng mà không còn cãi nhau nữa mà dường như mỗi họ đang bận có những mối suy nghĩ khác nhau.
Nhạn Hoa Long

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất