Sr các bạn đã nhắn hỏi chi tiết về CLB từ lâu lẩu lầu lâu rồi nhé. Mình cứ bận bịu tối ngày nên ngâm bài mãi. Thôi thì nay nhân vừa trở về từ một buổi meeting khá đáng nhớ, nên thôi bỏ mie nó hết mọi thứ khác sang bên ngồi viết lại đây :D
Nguồn: Google
Nguồn: Google
CLB được thành lập từ đầu 2019 bởi 1 bạn gái nhìn cực kỳ hiền lành đáng mến người Indo (tên Desy), với mục tiêu tập trung vào Impromptu Speaking (kiểu ứng biến nhanh, hỏi nhanh đáp gọn ấy). Nhưng sau bạn Desy theo chồng bỏ cuộc chơi, nên để lại CLB cho mình và một ông anh người bản địa (tên Will) tiếp quản được tầm 2 năm nay. Cũng thử đi thử lại mọi thứ, từ nội dung, đến cách thức, thì đến nay mới có thể nói là hòm hòm và vận hành trơn tru được. Mình chia sẻ mấy điều này vì muốn nói là:
Đừng ngại nếu bạn thực sự muốn thành lập một CLB nhé. Vì chắc chắn sẽ khá gian nan, nhưng bạn sẽ học được thật nhiều, cảm giác cực kỳ hạnh phúc, và xây dựng được những tình bạn, mối quan hệ cực kỳ quý giá đấy.
Vì mình và Will đều bận sấp mặt, nên bọn mình quyết định bỏ hết các thể loại quảng cáo, đến Facebook cũng dẹp. Will chỉ giữ duy nhất một acc Meet-up cho group mà thôi. Bọn mình gặp 2 tuần 1 lần vào chiều thứ 7, địa điểm là một nhà hát nhỏ trong trung tâm thành phố, chuyên cho thuê phòng cho các buổi diễn tập hay các nhóm nhỏ hoạt động.
Thường bọn mình có tầm 10-15 người đến tham dự mỗi buổi meeting, thậm chí nhiều hôm còn ít hơn (như mình đã viết trong 1 bài trước, có hôm còn có 3 người, nhưng bọn mình không quan trọng, và vẫn duy trì đều đặn). Sau một thời gian thì bọn mình có tầm 3-5 thành viên trung thành (kiểu bỏ 1 buổi xin lỗi lấy xin lỗi để ấy). Như thế là tạm đủ huề vốn (tiền thuê phòng + duy trì account Meet-up). Đợt ngay sau Covid khi bọn mình mới trở lại gặp mặt bình thường thì khá khó khăn, mình và Will phải bỏ thêm vào, nhưng sau dần dần thì thu lại được đầy đủ và giờ có thêm 1 chút vốn dự trữ.
Về nội dung, trước Desy sắp xếp 1 phần khởi động và 1 vòng nói, mỗi người có từ 2-3 phút. Nhưng sau này mình và Will thấy trò khởi động khá nhạt nhẽo, nên quyết định đổi thành 2 vòng nói cho máu, vòng 1 mỗi người sẽ có 2 phút nói, vòng 2 thử thách hơn chút, là 3 phút. Vòng 1 là hoàn toàn impromptu, tức là bạn lên sân khấu, nghe topic và chém luôn. Còn vòng 2, mỗi người sẽ được nghe 1 topic (thường bọn mình chuẩn bị 1 list câu hỏi, rồi mỗi người chọn 1 con số và nghe câu hỏi ứng với con số ấy), rồi tất cả sẽ có 3 phút chuẩn bị. Sau 3 phút thì cứ ai muốn thì lên nói trước, không có thứ tự gì cả.
Thực ra thứ mà bọn mình hướng đến là tạo một môi trường thuận lợi nhất có thể để mọi người luyện tập Public Speaking. Nhưng có lẽ điểm thú vị nhất lại đến từ cái tính bất ngờ của câu hỏi, và cách thức/phương hướng mà bạn sẽ chẳng thể ngờ người khác tiếp cận câu hỏi.
Ví dụ như hôm nay, vòng 1 bao gồm các câu hỏi sau đây:
1. Pros and cons of working remotely 2. If you could spend one day as a famous person from history, who would you choose, and why? 3. Which is your favourite season and why? 4. Should we worry about the rise of robots and AI? 5. "The best things in life are free" 6. What would be your advice to King Charles?
Với list câu hỏi ngẫu nhiên như thế, một điều gần như chắc chắn là khó có thể có một buổi meeting nào, hay thậm chí một vòng nào, mà không có gì thú vị luôn. Cảm giác vừa được thử thách bản thân, vừa được chứng kiến và học cách các mem khác chấp nhận và tiếp cận thử thách, luôn cực kỳ cảm hứng luôn ấy.
Phòng họp của bọn mình. Chẳng cần gì nhiều, chỉ vài cái ghế, thế là đủ :D
Phòng họp của bọn mình. Chẳng cần gì nhiều, chỉ vài cái ghế, thế là đủ :D
Phần 2, như đã nói, sẽ hơi thử thách hơn 1 chút với 3 phút cho mỗi người. Nhưng cũng sẽ có 3 phút để chuẩn bị. Để bạn tiện mường tượng, mình sẽ chia sẻ bài nói hôm nay của mình, vì thấy mọi người có vẻ khá tâm đắc và ai cũng ra cám ơn mình vì bài nói này sau khi kết thúc buổi meeting.
Chủ đề: The favourite parts of your job
Let me start by being honest with you all: even though I’m an economist, I hate economics. Not only because of all the never-ending debates about whether to raise or lower taxes, whether to let the market do the work or rely on the government, etc., but also of the feeling that most of the economists are actually making the field much more complicated than it should be. If you’ve ever read an economic book, you will see that it’s terribly difficult to understand, especially with all the unimaginably unrealistic assumptions that could easily frustrate people. However, the longer I stay in the field, the clearer I see and recognise things. And believe it or not, I’ve actually come to love several things. Let me share with you 3 of them today: First, some people really love economics by all their heart. I don’t know, but it teaches me a lot about life, just by seeing people who can love what I hate. Second, I didn’t know it at first, but gradually I could see that it’s not just difficult for me. It’s difficult for almost everyone. And because of that, suddenly the matter is just whether one can stay as long as needed with it or not. You know, the power of being patient, of keep studying and trying to understand things. Because after a while, one can see how one can contribute to the field in a meaningful way. Third, it’s about teaching. How you can teach these boring stuff to your students, and even make it interesting. Over time I’ve realized that it’s actually about the connection with your students. By asking them many questions, by linking what they learn with real situations in the economy, you make them think, and maybe, just maybe, show them the joyous feeling of seeing things clearly. In conclusion, observing people who can love what I hate, the power of being patient, and the feeling of teaching students, these are my 3 favourite things of my job. Thank you!
Thực ra chắc bạn cũng dễ dàng nhận ra, còn khá nhiều thứ có thể cải thiện ở đây. Ví dụ đơn giản như nếu có thể tìm 1 câu quote để bắt đầu bài nói thì sẽ khiến nó cuốn hút hơn rất nhiều.
Nhưng mình nghĩ mình cũng đã chia sẻ được vài ý - hy vọng là có ích với mọi người.
Và đó là thứ mình nghĩ quan trọng nhất: Làm sao để có thể truyền đạt được suy nghĩ, ý tưởng của bạn một cách rõ ràng nhất có thể, thông qua những kinh nghiệm, những kỹ năng nói, để người nghe có thể cảm nhận và thấm được những gì bạn muốn chia sẻ.
***
Vì, đúng như giáo sư Jordan Peterson đã nói trong video ngắn mình mới xem tuần này:

Có lẽ khả năng suy nghĩ và truyền đạt những suy nghĩ đó đến mọi người là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời.

A Dreamer