Câu chuyện của tôi
Các bạn có giống như mình không, luôn luôn sống và làm việc theo những con đường được vẽ trước. Mình chưa bao giờ ngồi lại và tự hỏi...
Các bạn có giống như mình không, luôn luôn sống và làm việc theo những con đường được vẽ trước. Mình chưa bao giờ ngồi lại và tự hỏi bản thân mình muốn trở thành người như thế nào, cho đến giờ khi đã sắp tốt nghiệp đại học mình vẫn không biết mình có thực sự thích ngành này không. Mình luôn bị áp lực khi thấy bạn bè mình đã có sự nghiệp ổn định hoặc chí ít đã có một công việc ổn định để không phải phụ thuộc vào gia đình.
Mình lớn lên trong một gia đình công chức nhà nước, bố mẹ luôn muốn mình theo nghề để có thể làm gia đình tự hào. Mình không được làm thêm, chỉ học và học, nhiều lúc mình stress rất nhiều, có ý định bỏ nhưng rồi lại không dám. Mọi thứ thật trống rỗng với mình
Các bạn có thể đưa mình một số lời khuyên không?
Mình lớn lên trong một gia đình công chức nhà nước, bố mẹ luôn muốn mình theo nghề để có thể làm gia đình tự hào. Mình không được làm thêm, chỉ học và học, nhiều lúc mình stress rất nhiều, có ý định bỏ nhưng rồi lại không dám. Mọi thứ thật trống rỗng với mình
Các bạn có thể đưa mình một số lời khuyên không?

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

keigo hishigo
Giờ thấy nhiều người như vậy nhỉ (không có ý đánh đồng tất cả) được gia đình bảo bọc định hướng sẵn con đường cho con đi như robot được lập trình sẵn chỉ việc làm theo. Theo mình bạn nên ngồi nói chuyện với bố mẹ cho bạn tham gia các hoạt động ngoài + đi làm thêm để tìm ra thực sự thích gì. Cuộc đời là của bạn chứ bạn đâu thể nào sống theo ý người khác được.
- Báo cáo

Phelim
mình cám ơn
- Báo cáo