9toTalk #35: Có nên “sáng tạo” ẩm thực truyền thống?
Mới đây, tôi có đọc được bài báo trên VNExpress về một sự biến tấu lạ kỳ: “bánh chưng nhân cá hồi”. Chuyện thật như đùa. Bánh chưng...

Nhiều ý kiến cho rằng cá hồi nếu luộc 12 tiếng cùng với bánh chưng thì sẽ mất đi nhiều chất dinh dưỡng cũng như độ ngon của cá; hay việc nếp và thịt lợn đã đi đôi với nhau bao đời nay, giờ lại thay đổi bằng cá hồi sẽ thiếu tính khoa học, giảm kỹ thuật nấu nướng cũng như dinh dưỡng; ngoài ra, tuy bánh chưng giữ được trong 15 ngày nhưng cá hồi để nguội sẽ bị tanh, mất đi vị ngon của món ăn...
Đây cũng không phải lần đầu tiên các món ăn truyền thống của Việt Nam được đem ra “sáng tạo”. Phở là một trong những món ăn Việt Nam nổi tiếng trên toàn thế giới. Thế nên việc điều chỉnh và biến tấu món ăn này để hợp khẩu vị của khách hàng trên toàn thế giới không phải điều gì quá lạ thường. Tuy nhiên, có những phiên bản biến tấu làm thay đổi hoàn toàn những giá trị cốt lõi của món Phở. Nào là Phở Jello (Phở thạch), Phở Burrito, Phở Tacos, Phở bánh… đều đã nhận rất nhiều gạch đá từ phía cư dân mạng không những vì chúng không đẹp mắt hay trái với khoa học mà còn chưa chắc đã mang giá trị tích cực về mặt dinh dưỡng.
Cộng đồng mạng quốc tế thường trêu chọc người Ý rằng nếu bạn muốn tra tấn một anh chàng người Ý, cứ bắt anh ta nhìn cảnh bạn rắc dứa lên bánh pizza của anh ta. Điều này xuất phát từ một đặc tính của người Ý (nhiều người chứ không phải tất cả) đó là họ rất ghét việc món ăn truyền thống của họ bị biến tấu. Vậy khi xuất hiện những món pizza bún đậu mắm tôm, pizza chả cá Lã Vọng, pizza chả giò, pizza bún chả hay pizza vị phở thì ông Ý hay ông Việt Nam bực tức hơn?
Tuy nhiên, liệu việc biến tấu món ăn truyền thống luôn luôn là tội ác sao? Lấy ví dụ ngay ở món Phở vừa nói ở trên, có những phiên bản biến tấu vẫn được mọi người đón nhận đó thôi. Nào là Phở sốt vang, Phở cuốn, Phở khô Gia Lai, Phở trộn vẫn phát triển rất rộng rãi. Ngoài ra, ở mỗi vùng miền hay khu vực, các công thức, nguyên liệu và gia vị làm món Phở cũng khác nhau. Bạn sẽ chẳng bao giờ bắt gặp các quán Phở có Phở mang mùi vị giống hệt nhau cả.
Tương tự như món Phở, bún riêu cũng đã thay đổi rất nhiều qua thời gian. Trước kia, bát bún riêu chỉ có bún chan với nước dùng, gạch cua rồi rắc lên trên một chút hành lá, rau mùi. Ngày nay, bún riêu còn có thêm cả đậu phụ, giò tai, thịt bò hay việc gạch cua được pha trộn với đậu phụ và lòng trắng trứng nên đóng váng lớn cũng khiến mùi vị khác xưa khá nhiều. Hay cả các món ăn như bún đậu mắm tôm hay xôi xéo cũng đã thêm thắt rất nhiều so với xưa kia để phù hợp với nhu cầu của thực khách ngày nay.
Một ví dụ cuối cùng chính là bánh Trung thu. Trải qua rất nhiều năm tháng chung vui với bao thế hệ. Bánh Trung thu cũng chuyển mình để bắt kịp xu thế và khẩu vị của giới trẻ. Xưa kia, nhân bánh truyền thống của bánh Trung thu là thập cẩm. Tuy nhiên, các cháu ngày nay không có hứng với nhân thập cẩm cho lắm nên đã xuất hiện không biết bao nhiêu loại nhân bánh mới lạ như socola, sen nhuyễn, đậu đỏ, khoai môn, trứng muối, sầu riêng, gà quay… để phục vụ mọi người. Có thời điểm người dân bị thu hút bởi các phiên bản cách tân này và thi nhau đi thử những chiếc bánh nhân vi cá, gà quay để rồi tự nhận ra không đâu bằng truyền thống của mình. Từ đó người dân lại quay lại ưa chuộng bánh Trung thu truyền thống. Có lẽ, dù có biến tấu như thế nào thì việc nó có được chấp thuận hay không đều phụ thuộc vào người tiêu dùng.
Thứ 4 tuần này được sự ủy quyền của Spiderum, tôi muốn cùng anh chị em thảo luận về các góc nhìn của việc biến tấu các món ăn truyền thống. Theo bạn, những yếu tố gì quyết định việc người tiêu dùng chấp nhận hay không chấp nhận những phiên bản biến tấu của món ăn truyền thống và tại sao? Rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.
9toTalk là chuyên mục được đăng vào 9h tối thứ 4 hàng tuần tại Spiderum.com để cùng các tác giả nổi bật thảo luận về các chủ đề mang tính thời sự; hoặc đôi khi chỉ là những chia sẻ, suy ngẫm.
Xem thêm các 9toTalk khác tại:

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Monet Monet

Tui nghĩ là ẩm thực cũng như ngôn ngữ, nó phản ánh văn hóa và có xu hướng biến thiên chứ đâu thể đứng yên một chỗ. Ngôn ngữ cải biên được thì ẩm thực cũng có thể sáng tạo. Tất nhiên có những quy tắc được thử nghiệm và đúc rút cần được ứng dụng cho việc nấu nướng dễ dàng hơn, đạt được vị ngon hơn nhưng cũng chẳng ai cấm được sự đổi mới, kết hợp, thử nghiệm các công thức mới. Lý thuyết có thể không ngon nhưng không thử sao biết được. Riêng tui thấy Pizza 4P làm chiếc Pizza chả cá ưng miệng không chịu được luôn. Thề có chúa. Mà chắc phải có đổi mới thì các đầu bếp, chuyên gia ẩm thực mới có đất để dụng võ, phô diễn khả năng chứ nhị? Họ đọc, họ nghiên cứu rồi họ cũng phải thử nghiệm chứ đâu thể kết hợp suông được. Trên đời này có bao nhiêu loại thực khách cần họ phục vụ. Còn những người đã quen vị cũ, khó chấp nhận sự thay đổi thì chỉ cần không ăn không thử là được. Cái này tui thấy giống 2 trường phái trong Ngôn ngữ học, một bên khăng khăng Ngôn ngữ là mô tả thực tại, một bên cứ bám víu vào những quy tắc rồi cãi lộn tùm lum.
- Báo cáo

Thanh Dang Nguyen
Theo mình thì ẩm thực cũng cần phải sáng tạo, ăn ngon là được. Và riêng trường hợp loại bánh chưng dùng cá hồi làm nhân thay cho thịt heo, mình có 2 nhận xét khác nhau tùy ngữ cảnh
- Nếu người ta gọi nó là "bánh chưng": mình không đồng ý.
- Nếu người ta gọi nó là "bánh chưng nhân cá hồi": mình đồng ý.
- Báo cáo

Mr Quyền
Rất giống suy nghĩ của mình. Ha ha
- Báo cáo

Meigyoku Thmn
Cái được sáng tạo của hôm nay sẽ trở thành cái truyền thống của hàng chục năm sau.
- Báo cáo

Trần Lê Anh Thi
mình nghĩ nếu ăn ngon thì cứ ăn thôi ạ :s
- Báo cáo

sgr.602
[Đã xóa]