taken by The
Em sinh ra
Trong một nghĩa trang
mười ngôi mộ cát xếp thẳng hàng
người ta hỏi mộ em nằm đâu đó
mà sao nhang khói cứ hoang tàn
em là ai
sao hồn em
 chẳng thiết ngày mai
sao tim em lạnh
thân run rẩy
sao thế gian cười
máu lệ em phai..
đời là sao
phải sống như thế nào
em nào biết- hỡi mảnh hồn đi lạc
hơi ấm là gì sao tim em chẳng biết
chạm ngón tay
chỉ thấy đóm nhang trần
có thể không
 hồn hóa hạt  tinh lân
để em được biến tan vào vũ trụ
trở về nhà sau ngàn năm luân vũ
để lại nghĩa trang
mười khóm mộ xếp hàng
...
dl 19-7-20