Ai cha, lâu lắm rồi mình mới ngoi lên đây nhỉ ?? // ??
Bởi vì mục đích sinh ra của cái blog này là sự tiêu cực, của chính bản thân mình.
Một lí do khá là hơi quan trọng trong việc mình biến mất hơi lâu như này. 
Là.
Là mình hơi ngốc.
Sau một thời gian vắng bóng chắc mọi người sẽ ko còn care cái blog này vì nó có cập nhật bài mới đâu hjhj.
Thật ra vào ngày hôm nay, đây là bài cuối cùng do mình, NTBH viết, còn từ ngày mai thì sẽ được chuyển nhượng, cho người khác, cậu ấy lấy tên là Nguyễn Vũ Bảo Hân, bảo là ko muốn thay đổi tên mình, vì dù sao mình cũng là chủ blog, nên mình mới bảo thế thì thay ''Thị'' thành "Vũ" trong tên cậu đi, có còn phải blog do mình viết đâu ?
Chắc cũng chẳng ai quan tâm đâu, thôi kệ ~~ 
Dù sao thì mình cũng chẳng thể chăm cái blog này như trước nữa, nên là.. để cho một bạn khác, một bạn từng giống mình.
Mình đang trong một mối quan hệ mập mờ, hơi nhanh chóng, mình thấy thế
Và đang suy nghĩ không biết là bản thân mình có đang làm đúng hay ko nữa.
Mình tệ thật, 
Có nên dừng lại không
Mình cứ sợ, và cảm thấy thật ra bây giờ bản thân mình không có nhu cầu có người yêu, thật sự..
Mình muốn dừng lại thì có tệ với người ta ko nhỉ ?
:v
Hiện mình đang chạy cho một dự án của CLB
HUHU 
Vẫn chưa có kết quả tốt
Bây h mình đang ngồi trong quán CF, còn 330k cho tháng 4.
:'D 
Ohshit, mình lại đang chiều hư bản thân các cậu ạ huhu mình thật hư
Kinh tế Vĩ mô khó tnay huhu chẳng muốn đọc bài gì cạ :(( 
OMG , ê các cậu đừng đọc nữa vì mình toàn than vãn thôi ý chs ;....; 
Xong mình đang thất nghiệp :v
Trước mình có làm sale cho bên trung tâm YOGA, sau 1 tuần thì bị nghỉ việc, với lí do : KO t tuyển NV part time sale nữa huhu
Chán quớ huhu các bạn ạ mình như sắp phá hỏng cme cuộc đời mình hjx dont know :'( 
Các cậu đừng tiêu cực nhé :
Chắc là mình truyền tiêu cực cho các cậu rồi huhuh
Thôi mình sẽ viết thêm một bài, thật tích cực yehhhh
bài này chưa phải là cuối cùng của mình đâu huhu vì thấy hơi có lỗi với các cậu, but. trong hôm nay sẽ có bài viết cuối cùng , cảm ơn các cậu đã đọc. Thấy mấy cái thông báo là bài viết của mình được hơn 500 views có chút vui vui .. :>