Bác sỹ quái dị Ramune - tên tiếng Nhật là Kaibyoui Ramune. Bộ anime dựa trên manga cùng tên của tác giả Aho Toro. Studio Platinum Vision và đạo diễn Hideaki Oba sản xuất bộ phim và phát hành 1.2021. Phim có yếu tố tâm lý, siêu nhiên, bí ẩn và hài hước.
Phim nói về anh chàng bác sĩ Ramune chuyên chữa căn bệnh quái dị. Căn bệnh đến từ tâm lý bất ổn con người, cảm xúc tiêu cực hay stress gặp phải trong cuộc sống, lâu dần tích tụ không thể chữa bằng y học thông thường. Những yêu quái, những thứ thuộc về siêu nhiên thâm nhập tâm trí con người bào mòn sức khoẻ người bệnh. Ta cũng có thể gọi anh chàng là một pháp sư tinh nghịch cute phô mai que được rồi ^^
Ramune tính cách trẻ con, nghịch ngợm nhưng sống tình cảm và ấm áp. Anh sẵn lòng giúp đỡ người bệnh đôi khi không màng đến tính mạng bản thân. Điều này có thể được chứng minh ở tập anh lấy thân mình che chắn cho cậu bé Rio để cậu không bị thương khi hai người rơi xuống vách đá. Sư phụ của Ramune đã nhắc nhở anh phải chăm sóc cho bản thân mình hơn.
amazon.in (Manga)
Đồng hành cùng anh là cậu bé Kuro. Cậu học cấp hai, được coi là đệ tử của Ramune. Ngược lại với sự tinh nghịch như trẻ con của Ramune, Kuro già dặn trước tuổi, cư xử chững chạc như người lớn. Cậu thông minh, nhạy bén, óc quan sát tốt. Điều hài hước ở đây cậu giỏi tiếp thu tới mức chỉ nhìn thầy của mình nấu ăn 1 lần và bắt chước được ngay. Thấy thầy Ramune đập trứng bằng cách đập vào trán rồi cũng làm y hệt:)) Bề ngoài cậu có vẻ lạnh lùng, ít nói nhưng là con người giàu tình cảm và tinh tế. Cậu luôn âm thầm giúp đỡ người khác.
Mỗi câu chuyện ngắn về căn bệnh của mỗi người sẽ được kể trong 1-2 tập. Đôi lúc mình thích thư giãn bằng những bộ có kết cấu như vậy. Cảm giác khi xem không bị ngợp mà vẫn theo kịp nội dung, xem một cách từ từ thư thái từng tập một.
Căn bệnh được tác giả mô phỏng hài hước bằng đồ ăn. Ngón tay mọc quả ớt, nước mắt chảy ra các loại gia vị như mayonnaise hay xì dầu, dương vật biến thành cây chả cá 😂 Dù mình biết trí tưởng tượng của các tác giả Nhật là vô đối nhưng khi xem phim vẫn thấy ngạc nhiên và thú vị.
Bạn sẽ không phải thất vọng khi xem phim vì mỗi câu chuyện đều hàm chứa những bài học cuộc sống sâu sắc, phản ánh hiện thực chân thật. Ngày nay những căn bệnh tâm lý diễn ra ngày một nhiều nhưng ít có sự quan tâm thấu đáo. Con người sống cô đơn hơn và chất chứa những nỗi âu lo quá lớn, không có sự chia sẻ, như trái bóng bay bị thổi căng quá mức sẽ sớm bị nổ tung. 
Ramune đã giúp cho mỗi người nhận ra những lỗ hổng trong tâm hồn, những tiếng lòng trong nội tâm của bản thân, khơi gợi luồng cảm xúc tích cực giúp tâm hồn họ an yên trở lại, hiểu thêm về chính bản thân và dần trưởng thành hơn. 
Tâm an thì bệnh tật sẽ tan biến
Câu chuyện còn nhắc nhở con người sống tốt hơn, nhận ra sai lầm ngốc nghếch của mình và sửa đổi. Mọi sự sai lầm đều phải trả giá. Tiếp tục phạm sai lầm hay sửa chữa là sự lựa chọn ở mỗi người.
Câu chuyện mình thích nhất là về cậu bé bị văng bỏng ngô từ trong người ra. Do những lời răn dạy của bố ám ảnh khiến cậu bị tổn thương và mỗi lần cậu mệt mỏi thì bỏng ngô rơi ra. Những câu chuyện về sự khác biệt hai thế hệ cha mẹ con cái và mâu thuẫn gia đình sẽ luôn là chủ đề nóng. Phận làm con khó một, làm cha mẹ khó gấp ngàn lần và phải học hỏi rất nhiều. Đôi khi chỉ một lỗi lầm nhỏ, một lời nói cũng khiến con trẻ tổn thương, mà nỗi đau ấy không biết chừng sẽ theo các em đến khi trưởng thành.

Đối với mình, tuy cốt truyện không quá khác lạ hay đột phá (do mình xem phim có yếu tố tâm linh siêu nhiên nhiều, nội dung pháp sư chữa bệnh trừ ác linh cũng đã có nhiều phim) nhưng vẫn đủ giữ mình ở lại. 
Phim hài hước, thư giãn, không làm rối trí quá mức nhưng vẫn đủ dư vị về bài học cuộc sống sâu sắc. Nhất là các đề tài về tình bạn, tình cảm gia đình. Hình vẽ cũng đẹp và phim hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên đến trưởng thành. Bộ phim ngắn cỡ 12 tập thôi nên sẽ không mất nhiều thời gian để cày, hihi.
Không thể không nhắc đến phần nhạc có sự hấp dẫn và thú vị riêng làm nên sự thành công cho phim.
Phần nhạc không lời dẫn truyện cộng hưởng thêm phần bí ẩn, khơi gợi trí tò mò:
Mình thích nhất là bản nhạc cuối phim "Arukashia" của Saji. Thân tặng bạn một trích đoạn:
"Người đã cho ta nơi để trở về khi ta đơn độc
Cùng về nhà thôi
Chỉ câu nói đó 
Đã cứu rỗi cuộc đời ta biết chừng nào"
Hy vọng mọi người sẽ có những thời khắc xem phim vui vẻ và có những suy ngẫm cho riêng mình từ bộ phim này nha^.^