This image has an empty alt attribute; its file name is gui-1.jpg

Hôm qua – 03/08/2020 – là một ngày trăng tròn (full moon). Năng lượng mặt trăng chắc hẳn cũng ảnh hưởng tới cảm xúc con người, bởi vậy, ngày trăng tròn hôm qua, và kéo dài đến tận nay, mang đầy vô vàn câu chuyện – của sự chia ly, gặp gỡ, sự hội ngộ. Tiếng cười nói, cái bắt tay, giọt nước mắt rơi, chảy dài trên má,… Một ngày của vô vàn cảm xúc.
Bạn mình, trong ngày trăng tròn này, vừa mới chia tay một mối quan hệ không tên. Vừa nói chuyện với bạn, mình cũng cảm nhận được vô vàn những cảm xúc buồn thênh thang, hoang hoải, chới với, nơi bạn, nơi mình. Kết thúc với một người đã có bao kỷ niệm trong suốt cả một thời gian dài, như bất ngờ mất đi một thói quen đã ăn trong xương máu. Người sáng sáng, tối tối nhắn tin, giờ màn hình điện thoại chỉ còn là một khoảng trắng. Cảm xúc như một sợi dây căng và bỗng phụt đứt, nỗi buồn – là không tránh khỏi. Chí ít, là có thể kết thúc mọi thứ trong bình yên, trong sự thấu hiểu, không để lại cho nhau sự hoang mang, chới với. Nỗi buồn, cứ cảm nhận, cứ thấu thôi. Một khoảng trống vắng, chênh vênh, khi thiếu cái năng lượng, cái mùi hương, cái xúc cảm của một người đem lại.
Còn mình, trong lúc đang tập trung vào những dự án cần làm, chợt mở điện thoại ra, thấy tin nhắn từ một người đã từ rất lâu rồi không gặp. Người ấy sắp đi xa, và hẹn gặp mình lần cuối trước khi chính thức không còn có thể gặp nhau trên thành phố này. May mắn thay, những giận hờn, trẻ con vu vơ, đã không còn làm rung chuyển những dòng tin nhắn nữa. Không còn sự ấm ức, sự bực bội, giận dỗi, chỉ còn sự thấu hiểu, ấm áp, và sự yên bình mà dòng chảy thời gian mang lại. Mọi cảm xúc khổ đau, ám ảnh, tối tăm xưa kia, giờ tan mất. Không còn nước ngầm ào ào cuộn trào, chỉ còn sông sâu tĩnh lặng thầm trôi. Yêu thương thì vẫn còn đong đầy ở đấy, mọi chỉ trích, oán hận bay đi đâu mất. Dường như, sau bao năm trôi qua, cái cảm xúc yêu thương, của sự từ bi và thấu hiểu, là luôn lắng đọng sâu thẳm hơn cả. Cũng gọi là may mắn, vì đã gặp nhau, tương tác với nhau một lần trong đời. Để rồi khi màn trình diễn kết thúc, ta có thể gặp lại nhau, cười tươi, hàn huyên, chúc nhau mọi điều tốt đẹp.
Những câu chuyện về các mối quan hệ của mình, dù tình yêu hay tình bạn, hầu như đều ít khi kết thúc tốt đẹp. Do sự trẻ con của bản thân, hay dỗi hờn, những cảm xúc tuôn trào không kìm nén được, để đến lúc Toà tháp vỡ tan tành, mới nhận ra những gì đã mất. Sau cùng, may mắn thay, là rồi tất cả đều được chữa lành, chữa lành bởi thời gian, chữa lành bằng vô vàn những giây phút khóc lóc, đau đớn, mất ngủ. Nhưng rồi, mọi nỗi đau cũng được chữa lành, và sự thứ tha đến sau cùng, như sự giải thoát cho mọi ân oán, duyên nghiệp trong cuộc sống. May mắn thay, ta có thể tha thứ cho nhau. May mắn thay, ta có thể nhìn lại quá khứ, cười xoà về những giây phút ấm ức bực bội. May mắn thay, ta có thể ngước nhìn nhau ở thực tại này, giây phút này, không chút oán giận, hờn ghen, mà chỉ còn lại yêu thương, và sự thấu hiểu của linh hồn dành cho nhau. May mắn thay, ta thức tỉnh khỏi những ảo ảnh của sự hận thù, để học được bài học của mình – sau những vở diễn của kiếp này, để có thể gửi nhau lời trân trọng, và chúc nhau tiếp tục hành trình đầy niềm vui, sải cánh tự do, như những con đại bàng vút mãi lên bầu trời.
Những người đã từng đi qua trong cuộc đời, như một lời nhắn nhủ tới những mối quan hệ trong hiện tại: Rằng ta cần trân trọng, cần nâng niu hơn giây phút này, người đang kề vai sát bên. Ai biết được rằng, khi ta đang cười, đang trao nhau niềm vui, những cái ôm, những tâm sự tỉ tê, ta đang tạo ra vô vàn những kỷ niệm, những kỷ niệm không ai mua lại được. Những kỷ niệm này – chỉ để một ngày ngoái lại, mỉm cười, biết ơn, và giữ mãi tình yêu thương trong lòng, dù có kết thúc thế nào chăng nữa. Chỉ thế thôi, trân trọng hiện tại, trân trọng người ở giây phút này.
Và cảm ơn – những người đã đi qua cuộc đời. Mong người biết rằng, chúng ta không bao giờ xa cách. Kết thúc – chỉ đơn thuần là một phân cảnh ngắn ngủi của một vỡ diễn nơi trần gian. Ta rồi sẽ gặp lại nhau, dù ở thực tại này, hay ở một thế giới nào khác. Có duyên, sẽ gặp lại.
Chúc bạn bình yên trong giây phút này!
Mystic Cat Lady

Ghé thăm Blog nhỏ của mình nếu bạn quan tâm đến vấn đề Phát triển bản thân, Tâm linh, Tâm lý học nhé: fb.me/mysticcatlady