Đọc cái gì đấy ư?
Tôi chưa bao giờ tin rằng việc đọc sách là một thứ gì đó thời thượng. Khi còn nhỏ, tôi thấy nó rất nhàm chán và nhanh chóng mất hứng...
Tôi chưa bao giờ tin rằng việc đọc sách là một thứ gì đó thời thượng. Khi còn nhỏ, tôi thấy nó rất nhàm chán và nhanh chóng mất hứng thú khi tìm thấy điều gì khác thú vị hơn để làm.
Vì nó rất khó nhưng lại rất có lợi (có lẽ thông qua thiên vị xác nhận / confirmation bias?) nên nó trở nên quý hiếm và do đó là thời thượng.
Đọc sách nhiều lắm, thì cũng nhận ra rằng không quan trọng bạn đọc bao nhiêu, nó giống như việc tiêu thụ mọi thứ khác vậy. Nếu nó giải trí cho bạn, thì nó là giải trí, nếu nó giáo dục, thì nó là giáo dục, nếu nó áp dụng được thì nó là áp dụng được. Bạn thấy đấy, nó có thể là bất cứ thứ gì, miễn là bạn biến nó thành như vậy.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất