CHẤP NHẬN EM
Chấp nhận người khác là việc bạn nên làm, phải làm hãy làm, nếu được thì làm đi,... Thực tế thì ai cũng bảo bạn làm nhưng mấy ai chỉ...
Chấp nhận người khác là việc bạn nên làm, phải làm hãy làm, nếu được thì làm đi,... Thực tế thì ai cũng bảo bạn làm nhưng mấy ai chỉ bạn làm hay cảm giác việc đó như nào thì ít ai nói bạn nghe. Tôi chỉ là 1 tay viết mới tôi chỉ biết kể về cảm nhận của mình. Nó không theo sách ABC hay tác giả XYZ nào cả. Ở đây chỉ có 1 cô gái và tôi sẽ kể về quá trình tôi chấp nhận cuộc sống của bạn và cả tôi chấp nhận chính bản thân mình. Tôi của những thăm 2016 là một người cực kì hay ghen, và ông trời trừng phạt thêm bằng cách cho tôi 1 tâm hồn cực kì nhạy cảm, 1 cặp mắt luôn nhìn mọi thứ, và 1 trí tưởng tượng V#i lol. Cái giá phải trả là tình đầu của tôi. Ai bảo không đau là điệu vì đau kinh khủng ra, tôi cần cả 2 năm để bình tĩnh lại và yêu lại. Tới đây tôi cực kì hâm mộ các bạn nào yêu được bỏ được vì thật sự tôi không thể. Ngay cả bây giờ khi biến cố đến tôi vẫn là 1 người yếu đuối kinh khủng. Kể từ khi tôi bình phục đến tận bây giờ cũng chỉ là những trò đùa vờn với tình cảm của nhau không gì ra gì. Cho tới khi tôi gặp em. Có 1 lời nguyền ở những mối quan hệ của tôi là ai càng thân càng gắn bó với tôi đều phải 1 có trận cãi nhau long trời lở đất. Và em cũng vậy =] chúng tôi cãi nhau, chiến tranh lạnh với nhau, nói xấu nhau…ôi đủ cả và ừ thì tôi vẫn làm huề được vì tôi vẫn tự nhủ là tôi phải chấp nhận được em tôi phải học cách chấp nhận người khác. Em là 1 người cực kỳ đào hoa ( theo cách nói của em ). Còn tôi khi mới tìm hiểu nghiêm túc về em thì … “ móe sao mày cua trai hay dậy” với cái giọng cực kì mỉa mai. Vì với tôi việc yêu ai đó nhiều thì oke, nhưng yêu nhiều ai đó thì ghê kinh đi được. Nhưng tôi vẫn chả bình luận gì vì khi tôi đã ghét thì không muốn nói. Nhưng có lẽ em vẫn rất vô tư dù tôi tin em cũng hiểu thằng làm chung, thằng từng thích em này cũng chả ưa gì. Nhưng ngẫm lại như tôi đang tự bắn vào chân mình.” Mày đã tự nhủ là sẽ chấp nhận người ta học cách để chấp nhận cách sống 1 người mà rồi mày cũng thật sự làm được đâu !! mày đã cố hiểu người ta đâu mày đã cố chấp nhận tôn trọng cuộc sống người ta đâu”. Những gì tôi viết ra đây là cần 2 tháng và đây là tháng thứ 3 tôi suy nghĩ về em và về cách tôi đối xử với em. Quả thật không dễ để chấp nhận cách sống của 1 ai đó. Nhưng bạn biết không khi nãy tôi nghe em kể tôi đã cười tôi đã bình tỉnh. Tôi chỉ ghen tị và thèm được cảm giác 1 cô gái chấp nhận dầm mưa cùng mình. Chấp nhận chịu cực với mình. Dĩ nhiên tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra nhưng nếu nó đến có 1 người ở cùng mình thì điều đó thật sự tuyệt vời đúng không. Giờ thì em đã trở thành 1 “ con nhỏ” đem cho tôi cực kì nhiều cảm xúc. Tới mức tôi viết văn được luôn mà. Nếu bạn nghĩ tôi đã thành công trong việc học cách chấp nhận thì bạn sai rồi. Tôi vẫn học không ngừng học. Chỉ khác là giờ tôi đã qua được bài kiểm tra của em, tôi đã dần chấp nhận được em.
*** Cô gái tôi từng ghét ***

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất