Bạn đã từng trải qua tỉnh thức mà bạn không hay biết.
Khi đọc bài viết này, người tỉnh thức cảm thấy vui. Người không hiểu gì sẽ nói tôi là thằng chơi đá.
Phật giáo đã nói: thời kì hiện tại là thời kì mạt pháp, dù có tu tập tới đâu, bạn cũng không thể nào đạt tới cảnh giới giác ngộ. Nói như thế đâu có sai, vì ai ai sống trong hiện tại cũng xấu tính cả. Chúng ta đang sống trong cái xã hội phiền não và đầy biến động. Sớm tinh mơ ráng bật dậy dù chẳng muốn đi làm, ra đường phải bon chen lấn từng cen ti mét. Lên tới công ti nghe đồng nghiệp tám nhảm sân si, lâu lâu bạn bị sếp mắng, khách chửi,... Bao nhiêu thứ độc hại đã tích tụ vào tâm trí, nhưng các bạn lại xả hết cảm xúc đó vào quán nhậu, game, ăn uống, "chất thức thần", mắng nhiếc người thân chẳng vì lí do gì cả. Nhưng hình thức giải tỏa đó chẳng tích cực chút nào. Thôi, đi tu cho xong, nhưng có mấy ai ở đây dám tu ? Vì ta sợ rằng đi tu sẽ khổ, đi tu được một hai ngày, tự nhiên biết "tu hú".
Có thể nói, dù là bất cứ ai trên thế gian này, bên trong mỗi người, ai ai cũng có tâm Phật. Để có được tâm Phật, người ta thường dùng Tỉnh Thức để giải thoát chính mình khỏi đau khổ. Nhưng, Tỉnh Thức trông như thế nào ?
Có hàng tỉ cách khác nhau mà người miêu tả về tỉnh thức. Nhưng đối với mình, sự tỉnh thức giống như bài kệ của Bồ - Đề - Đạt - Ma:
Giáo ngoại biệt truyền, Bất lập văn tự. Trực chỉ chân tâm, Kiến tánh thành Phật.Bất chấp kinh sách, truyền bá Đạo Pháp bên ngoài Giáo Huấn của Đức Phật. Chỉ cần trực tiếp quán thấy được bản chất của tâm thức là thành Phật". -Hoang Phong tạm dịch-
Để cho nhẹ lòng, mọi người tập thiền, sinh hoạt đạo tràng, chọn một phương pháp tu hành, chánh niệm... Nhưng làm thế nào để biết "thứ đó" một cách đơn giản mà không cần phải tu tập công phu ?
1. Thế nào là người tỉnh thức ?
Người đó mang trong mình "anh hoàng", thậm chí là "bác bảo vệ"

Anh Hoàng là dòng suy nghĩ nhìn thấu hai tên xấu tính Nam Tào, Bắc Đẩu. Nguồn: Google.
Nghe qua có vẻ vô lý, nhưng để mình giải thích. Người đang tỉnh thức là khi họ nhận ra mình đang biết chính mình đang suy nghĩ, hành động, cảm xúc,... diễn ra như thế nào. Sau đó, họ sẽ xử lí chúng theo chiều hướng tích cực hơn bằng cách tập trung ý thức vào đối tượng nào đó như: tập thở, niệm phật, thiền hành, chánh niệm,... Sau khi tâm đã bình an, trí tuệ sẽ xử lí đối tượng đang gây ra phiền não, đau khổ cho bạn. Cuối cùng, bạn sẽ tự giải thoát khỏi đau khổ phiền não ấy.
Để giúp bạn dễ hiểu hơn, mình sẽ lấy hình ảnh "Anh Hoàng" để giải thích:
Anh Hoàng - người đang quan sát Nam Tào và Bắc Đẩu - hai tên xấu tính thích nịnh bợ anh Hoàng và trêu chọc đá đểu các Táo.
Nam Tào, Bắc Đẩu là hành vi, tính cách, sở thích, thói quen, cảm xúc của bạn:
- Nam Tào: thông minh nhưng kiêu ngạo, thích đá đểu, dạy đời, hạch sách các Táo.
- Bắc Đẩu: chảnh chọe, thích được "bôi trơn", mê trai đẹp Tuấn Hưng, Bình Minh, ăn hiếp hành hạ ca sĩ Minh Quân.
- Táo Quân: Những yếu tố bên ngoài tác động tiêu cực đến bạn.
Cho đến khi Nam Tào - Bắc Đẩu có ý định xấu tính với các Táo. Người ngồi quan sát là Anh Hoàng sẽ đứng ra can ngăn và dạy dỗ Nam Tào Bắc Đẩu không cho họ làm càn. Sau đó, Anh Hoàng phân định trắng đen rõ ràng nhằm giải thoát Tào Đẩu khỏi sự xấu tính, bởi các Táo gây ra.
Sự tỉnh thức không phải lúc nào cũng xuất hiện để giải quyết vấn đề.
Sự tỉnh thức trong bạn đôi khi không xuất hiện đúng lúc, giống như "bác bảo vệ" đang đi vắng vậy.
Khi bạn ở trong trạng thái tỉnh thức, "bác bảo vệ" đứng trông cánh cửa và phát hiện ra "kẻ xấu tính" đang bước vào căn nhà mang tên "tâm trí" của bạn.
Khi bạn sống trong vô minh, có nghĩa "bác bảo vệ" đang đi vắng. Ông ta không có mặt để nhận biết và cảnh báo "kẻ xấu tính" đang đoạt lấy căn nhà của bạn. Nếu may mắn, "bác bảo vệ" đó quay lại và cảnh báo cho bạn biết "kẻ xấu tính" vừa bước vào nhà.

Lưỡng Long Nhất Thể
Hắn chực chờ trong phòng khách. Vì hắn biết, bất kể căn phòng nào trong nhà đều nối với phòng khách. Bạn không thể lẩn trốn hắn mãi, cho dù bạn có lẩn ra sau bếp, trốn trong phòng ngủ hay leo lên gác mái. Một khi chạm mặt hắn, bạn và hắn thực hiện chiêu thức "lưỡng long nhất thể".
Để buông bỏ, bạn phải dũng cảm đối diện với "kẻ xấu tính", chấp nhận bản thân đã cho hắn bước vào nhà của bạn. Thay vì lẩn trốn, hãy trò chuyện, thỏa hiệp cùng hắn. Rồi từ từ tâm trí của bạn sẽ "buông". Nhưng để thỏa hiệp với thằng điên không phải lúc nào cũng thành công.
2. Làm cách nào để "buông" ?
Nhìn đời với con mắt nhất nguyên
Nhìn với con mắt nhấn nguyên, không phân định chính - tà, phải - trái, đúng - sai, thần thánh - ma quỷ, lạc quan - bi quan,... thứ tồn tại trước mắt bạn chính là chính nó. Và thứ bạn thấy bị biến thành sự tích cực hay tiêu cực ra sao là do chính cảm xúc, tư duy, tư tưởng, chủ nghĩa nào đó trong bạn tạo ra mà thôi.
Để dễ hiểu hơn, mình sẽ dùng vòng tròn thái cực giải thích cho bạn.

Thái Cực Đồ - Nguồn: Google
Trong phần âm có một chấm dương.
Trong phần dương có một chấm âm.
Viền đen ngoài cùng là Đạo.
Âm, Dương và Đạo ghép lại tạo thành Thái Cực Đồ.
Sự tiêu cực, bi quan trong đời sống hàng ngày thôi thúc phần âm trỗi dậy. Tương tự như vậy, khi bạn vui vẻ, quá khích, lạc quan yêu đời, quá tin tưởng vào người bạn yêu thương,... phần dương sẽ tăng lên lấn át phần âm. Cho đến khi sự dổ vỡ xảy ra, bạn bị mất niềm tin vào phần dương, bạn buông thả cho phần âm trỗi dậy.
Cho nên, bạn đừng phân định theo tư duy nhị nguyên. Hãy dùng "Đạo" bao bọc 2 phần thái cực này lại, không được bên nào lấn át bên nào cả.
"Đạo" chính là cái nhìn khách quan, sự tư duy phân tích hai chiều trong cùng một vấn đề, một nguyên tắc sống, kỷ luật bản thân để duy trì hành động tốt, thói quen tốt. Nói chung, phong cách sống đó sẽ giống như một vị ni, sư, một cha xứ, ma sơ, anh bộ đội, thậm chí là triết gia Hy Lạp.
Nếu bạn sống với triết lý như vậy, sự "buông" diễn ra rất dễ dàng.
3. Có những cách nào khác để buông không ?
Tự đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương:
Tạo ra nhiều góc nhìn:
Biến bản thân thành thám tử Sherlock Homes, bác sĩ tâm lý, kĩ sư phần mềm. Hãy đặt vô số câu hỏi, sự nghi ngờ đối với đối tượng đang làm bạn phiền não.
Ví dụ, một người dưng nào đó làm bạn nổi giận, bạn cứ đặt câu hỏi: Anh ta là ai ? Dân miền nào ? Gia cảnh ra sao ? Địa vị, nghề nghiệp, chức vụ ra sao ? Anh ta đang thực hiện việc này với động cơ gì ? Tính cách như thế nào ? Tại sao tôi lại giận hờn anh ta ? Nguyên nhân nào gây ra điều đó ?...
Tiếp theo, bạn hãy trả lời những câu hỏi trên, để biết bản chất của đối phương ra sao. Tuy nhiên, hành động này chỉ giúp bạn đào sâu để hiểu đối phương hơn, nhưng chưa chắc bạn đã biết thực xác đáng bản chất của người đối diện ra sao. Nhưng tâm bạn sẽ buông bỏ dần sự thù ghét vì tập trung nhiều vào lối suy nghĩ này.
Bạn có thể tự đào sâu thắc mắc của mình về sự tiêu cực thông qua việc viết, giống như tay viết quoc dat, Lâm Duệ Nghi, TheHeaven:
Chúc bạn mau chóng biết được sự Tỉnh Thức trong tâm của bạn là gì. Mỗi lần có "nó" là một lần tháo gỡ muộn phiền.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

CentKail
Xin phép góp 1 tip để tập buông: Bản chất của cuộc sống là nhị nguyên, mọi thứ đều cần môt thứ đối lập để có thể trải nghiệm chính nó, tuy nhiên tất cả đều là một và không thể tách rời nhị nguyên ra được. Để hiểu được sáng phải có tối, để hiểu tốt phải có xấu, cho nên không có gì thực sự là tốt hay xấu hoặc đúng hay sai cả. Chỉ cần chấp nhận được sự đối lập để trải nghiệm thì dần sẽ buông được nhị nguyên, lúc đấy nhận thức đã thức tỉnh. Tuy nhiên để tỉnh thì phải có mê, cho nên mọi người cứ mê đi rồi sẽ tỉnh :))
- Báo cáo

Mai Dạ Phúc Ca
Bác hiểu mạt pháp thế là chưa đúng rồi. Mạt pháp chỉ áp dụng cho Phật giáo, nghĩa là pháp của Phật dạy bị hỏng rồi, tổn thất rồi, mai một rồi, chỉ ảnh hưởng đến tăng đoàn, không liên quan gì đến thế giới cả. Cho nên xã hội có đầy người xấu tính hay này nọ thì cũng là bình thường, ko phải do mạt pháp mà vậy. Thực tế xã hội bây giờ tốt đẹp, tiến bộ hơn xã hội thời Phật gấp trăm lần. Chẳng qua bụt chùa nhà không thiêng.
- Báo cáo

Trường Sở

Mình đã biết điều đó. Và lúc này chúng ta còn chấp và tranh cãi về phương pháp tu hành, cũng như chữ nghĩa đúng sai của nhau. Mạt pháp ở đây chứ ở đâu.
Ngay cả bài kệ của đạt ma sư tổ, có người cho rằng đây không phải bài kệ của ông ấy. Và mỗi người còn có một cách hiểu khác nhau về bài kệ này nữa.
- Báo cáo
lequang
chị nói sai rồi nhé : đây đúng là thời mạt pháp rồi ạ - đức Thế tôn nói như vậy thì nếu là Phật tử thì sẽ thật sự tin là như vậy . _ Trong trường hợp chị không phải là Phật tử thì lời nói trên của chị là đúng . Ngày nay lòng người đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu ( ngoài Gia đình và người thân mình ra thì đặt sau hết) Đây Chính Là Điều Thế Tôn nói đó là thời mạt Pháp)
Thái tử Tất Đạt Đa dạy: lấy Giới làm thầy, lấy Khổ làm thầy; Chịu thiệt là phước
- Báo cáo
TimKiemSuKhonNgoan
Khi mà cách để tìm thấy giải thoát mất đi thì đó mới gọi là mạt pháp. Thời điểm hiện tại còn xa mới gọi là mạt pháp, tư liệu về con đường của Đức Phật vẫn còn được bảo tồn, thậm chí bất cứ ai cũng có thể tiếp cận được, chẳng qua đa số người họ không quan tâm mà thôi. Nhưng với bất kỳ ai quan tâm thì có thể tiếp xúc với 1 lượng lớn tư liệu khổng lồ, tạo ra cơ sở vững chắc để tự mình tiến lên.
Đạo Phật là con đường cá nhân, mỗi người đều phải tự can đảm bước đi bằng chính đôi chân của mình, quan sát thế giới bằng chính đôi mắt của mình, chấp nhận sự khiếm khuyết của bản thân, không ngừng đào sâu tìm hiểu bản chất của chính mình. Sự giải thoát không thuộc về ai nhưng mỗi người phải tự tìm ra câu trả lời cho mình.
Thực ra thì thời đại này có phải là thời mạt pháp hay không đều không quan trọng, quan trọng là bạn có tự mình thanh tịnh hóa bản thân hay không mà thôi. Suy cho cùng Đạo Phật ra đời bản thân nó đã là 1 kỳ tích không tưởng rồi, một thứ đã sinh ra thì sẽ diệt vong, đạo Phật cũng vậy thôi.
Mọi thứ vì duyên tụ mà sinh, cũng sẽ vì duyên tan mà diệt.
- Báo cáo

KeimaGod
Thực ra sau khi chơi tem, tui đã có trải nghiệm tiếp cận được tới sự tỉnh thức 

- Báo cáo

Ex nihilo
trở thành một thằng ba phải thì có )))
- Báo cáo

KeimaGod
@Ex nihilo chắc đó là trải nghiệm hoặc suy nghĩ của ông thôi
- Báo cáo

Trường Sở

Lúc bạn tỉnh rồi bạn có thể trả lời tất cả các phương án giải quyết mà không cần ai trả lời, có phải vậy không ? Như trong bài viết bạn bực bội với người thân bị mê tín ấy, mọi người trả lời hộ cho bạn một cách rất sáng suốt, vì họ không bị cảm xúc chi phối :)))
- Báo cáo
Cục kít đáng yêu
Mạt pháp
- Báo cáo

Trường Sở

đã chỉnh sửa.
- Báo cáo

K.M.Huy
Cuộc sống là một trải nghiệm, làm mọi cách cho nhẹ lòng để làm gì? Để tiếp tục sống (trải nghiệm). Một nhà hiền triết đã từng nói: Không làm mà có ăn thì chì có ăn... À không phải, một nhà hiền triết từng nói: Đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời.
Khi đọc bài này, người chơi đá thấy vui :v
- Báo cáo

Trường Sở

Làm việc gì mà cũng vướng vô cái thứ đó, phiền phức lắm. Mình cho rằng thế giới này do mình tự quyết định về mặt cảm xúc mà thôi. Ngày vui thì thấy con chó mặt xệ dễ thương, ngày buồn thì: "Mịa, tại sao tao phải nuôi cái thứ xấu xí như mày v".
- Báo cáo

Nguyễn Thành Công
@K.M.Huy bạn cmt cũng để làm dịu lại những tư tưởng đang lay động của bạn thui mà
- Báo cáo

Trường Sở

Ha ha, có người hiểu liền.
- Báo cáo