Bắc Kỳ đợt này mưa liên miên. Thời tiết mát mẻ. Hắn ngủ một mạch cả sáng nay.

Bắc Kỳ!
Hắn sinh ra và lớn lên ở Bắc Kỳ, học đại học cũng ở Bắc Kỳ.
Cả nhà hắn, cả họ hắn, cả dòng tộc hắn là người Bắc Kỳ. Hắn nghiễm nhiên là Bắc Kỳ Con.

Đôi chút về Bắc Kỳ Con

Bắc Kỳ Con sinh năm 1998. Năm nay Bắc Kỳ Con vừa tròn 20 tuổi. Hiện Bắc Kỳ Con đang nghỉ hè.
Bén duyên với viết lách bằng lý do không thể tin được: Thi Đại Học khối A nhưng Văn lại được 8.75 điểm mà chẳng ôn tí Văn gì.
Bắc Kỳ Con thích âm nhạc, tiền và gái đẹp.
Với Âm nhạc Bắc Kỳ Con nghe tạp, nhưng thích nhạc buồn. Với tiền Bắc Kỳ Con muốn tự chủ tài chính trước tuổi 30 và mơ ngày nào đó lọt top giàu nhất thế giới. Với gái đẹp, Bắc Kỳ Con đặc biệt thích mông ( Simple Man :> ) , còn thực lòng Bắc Kỳ Con lại thích phụ nữ thông minh.
Hắn đã làm gì đã có người yêu.
Còn đang sợ ế đây này.
Bắc Kỳ Con có tập guitar, nghiệp dư. Bắc Kỳ Con sống hướng nội. Bắc Kỳ Con ăn được thịt chó, nhưng ghét bọn trộm chó. Bắc Kỳ Con thích lối sống Hippie.
Bắc Kỳ Con vui tính, thích chửi bậy, không thích đấm nhau, yêu cái đẹp và ưa cái ngầu.
Bắc Kỳ Con hay tự nhiên buồn, giống như bài này:
Hôm qua mấy bài viết cũ trên Spiderum của Bắc Kỳ Con bị nói rẻ tiền. Bắc Kỳ Con lại buồn.
Thú thật, cả người Bắc Kỳ Con không có thứ gì là đắt tiền cả:

Phổi : 6 tỷ Việt Nam Đồng

Tim: 12.3 tỷ Việt Nam Đồng

Thận: 3 tỷ Việt Nam Đồng

Gan: 3 tỷ  Việt Nam Đồng

...
#poorkid
Quan trọng hơn, Bắc Kỳ Con hay nghĩ ngợi

Suy nghĩ của hắn về kỳ thị vùng miền

Hắn ra khỏi đất Bắc Kỳ được 4 lần. Trong đó vào Thanh Hóa được 3 lần. Mấy năm qua năm nào cũng vào đó tắm biển Sầm Sơn. Có một lần duy nhất vào Bình Dương hồi lớp 7. Ở đó khoảng 3 tháng hè. Cũng đi đây đó ở Sài Gòn. Gặp nhiều người Sài Gòn.
Chưa hề có ai gọi hắn là bắc kỳ con cả.
Lớn lên một tí, Internet phát triển một tí, Facebook nhiều người dùng hơn một tí, hắn hay đọc comment hơn một tí. Và hắn biết từ Bắc Kỳ. Gần đây nhất là Bắc Kỳ Con.
Hắn lại buồn.
Nỗi buồn nhiều hơn khi hắn lớn hơn. Nỗi buồn thường trực trong DNA của hắn. Buồn nhất khi hắn nhận ra: 

“Hắn không được chọn DNA của hắn. Và mọi người cũng vậy.”


Chiến tranh đã qua đi từ lâu, nhưng hòa giải dân tộc ở Việt Nam còn một khoảng cách rất xa nữa.
Lên Spiderum nhiều hắn biết những điều người ta kì thị vốn dĩ không đúng:


Nhưng người ta vẫn kỳ thị. Ai đó từng gọi đó là do “ý thức hệ” hay cái khỉ gì đó. Hắn cũng không rõ nữa. Mà Hắn đếch quan tâm. Hắn thì có lỗi quái gì chứ.
Hẵn vẫn luôn tự hào là người Bắc, là người con của Thái Bình. Ngay cả tòa Bitexco biểu tượng của Sài Thành chẳng phải cũng là chùm sò người Thái Bình đứng sau hay sao.

Thế thì hắn phải sợ bố con thằng nào cơ chứ. Hắn tự hứa rồi sẽ đấm hết. Đấm mấy thằng kì thị thật đau. Đấm tinh tế và sạch sẽ như cách của ông chùm Bitexco đấm vậy.

Giải pháp của hắn

Hắn biết đây sẽ là muối bỏ bể. Cánh én của hắn sớm bị tụi nó bắn rụng. Nhưng hắn đếch sợ.
Hắn muốn mọi người đem sự kì thị ra ánh sáng. Như cách bài viết này của hắn. Cũng giống như cách mạng tình dục vậy, lúc nó ngầm thì nó mới gây ra nhiều hệ quả. Chứ khi nó được bày ra ánh sáng rồi. Chẳng phải sẽ có cách giải quyết khấm khá hơn sao.
Và cả mấy thằng kì thì nữa. Đ* m* chúng mày.

Câu Upvote rẻ tiền:
Hãy Upvote nếu bạn cũng thích mông. Và upvote vì thằng Bắc Kỳ Con đang phấn đấu kiếm một giải Nobel Văn Học cho Việt Nam ( ! ).