Hmm,mình đang nghĩ gì nhỉ.Có quá nhiều thông tin cần hấp thụ mà,không sao cả,cứ bình thản thôi,cuống lên cũng chả được tác dụng qué gì mà.Đợi tin nhắn của Thanh à,hmm,thế thì đi kiếm việc mà làm đi!!về việc làm nhạc ,không biết bao giờ mới bắt tay vào làm nhạc mà cứ đi tìm kiếm plugin xịn sò rồi một đống thông tin đè lên đầu nặng trĩu,cứ bình tĩnh thôi ạ.Bây giờ sẽ là đi tìm cách dọn rác máy tính.Điều cần làm bây giờ là đéo quan tâm nữa,tập trung công việc, kệ con mẹ nó đi.Dcm cay vãi,mình lại thích nó à,đ hiểu cái bản thân này nữa rồi dcm.Đến giờ ngủ rồi ,nhưng mà vẫn còn lấn cấn chuyện rọn rác máy tính,mình đã xoá nhầm file à,à có khi phải tháo tai nghe trước,đi gian cơ lúc đã.
bây giờ sẽ lên giường đi ngủ,nma ,sao cứ thấy cấn cấn,con mẹ nó,lằng nhằng quá,đi ngủ thôi