100 lý do để sống – 27 – Để đọc quyển sách thay đổi cuộc đời bạn
Đọc sách thì quan trọng là tự suy ngẫm, tự rút ra giá trị cho bản thân, không tin sách cũng không đổ lỗi cho sách.
Mình nhớ mấy hôm trước Spiderum có đăng một bài về “quyển sách thay đổi cuộc đời bạn”, và hôm nay nó xuất hiện trong lý do để sống thứ 27 của Rezy “to read a book that changes your life”.
Bạn đã đọc được quyển sách nào mà bạn cho rằng đó là bước ngoặc thay đổi cuộc đời bạn chưa? Bạn còn muốn đọc thêm nhiều quyển sách như vậy không?

Mình không phải người ham đọc hay yêu sách gì hết nhưng khi nói đến việc đọc sách thì mình cũng khá hứng thú. Mình có thể viết hẳn một quyển sách nhỏ kể riêng về chuyện đọc sách của mình.
Nói đến “quyển sách thay đổi cuộc đời” thì mình chẳng thể kể tên một quyển nào cụ thể. Có thể nói mỗi quyển đều thay đổi một ít cuộc đời mình chăng? Hoặc nói chính xác thì sách không làm thay đổi cuộc đời mình mà nó làm thay đổi cách mình nhìn cuộc đời và từ đó thay đổi nhiều thứ khác.
Mình hay thấy các bài viết đặt tựa là “những quyển sách thay đổi cuộc đời bạn” hay “đọc quyển sách này và cuộc đời bạn sẽ thay đổi mãi mãi”. Lâu lâu mình lại mắc cười. Ủa ví dụ cuộc đời mình đang tốt thì sao? Mắc gì phải thay đổi?
Mình lại nhớ lần đầu tiên mình đọc những quyển sách thể loại “tư duy triệu phú” là cuốn “Để trở thành tỷ phú” của T. Harv Eker. Trong đó có một đoạn ấn tượng, đại ý là: Nếu bạn thấy những thói quen và hành động “bình thường” từ trước đến giờ của bạn là ổn và không muốn thay đổi thì hãy nhớ rằng chính những thói quen cũ đó đã đưa bạn đến kết quả bạn đang có hôm nay. Mình thấy đoạn này rất là truyền cảm hứng để thay đổi cuộc đời. Nó khiến mình tin rằng mình có thể thay đổi kết quả trong tương lai chỉ bằng việc thay đổi những thói quen nhỏ hằng ngày, ngay từ bây giờ.
Một quyển sách mang đến nhiều điều mới lạ khác là quyển “Suối Nguồn” của Ayn Rand. Quyển này nói về cách một người ý thức và đưa ra lựa chọn cho cuộc sống của mình. Có điều muốn ngông thì phải giỏi. Câu trích dẫn mình nhớ nhất trong quyển đó là “Khi tia sáng chiếu vào một cái chuồng heo bẩn thỉu, chính tia sáng đó sẽ trở thành lố bịch”.
Quyển sách mình đọc đi đọc lại nhiều lần mà vẫn còn muốn đọc là “Thức tỉnh mục đích sống” của Ekhart Tolle. Quyển này nói về quá trình thức tỉnh. Nói về tâm thức, cái tôi theo một cách rất gần gũi với mình. Mình đã giới thiệu cho khá nhiều bạn có điều chẳng mấy người thật sự đọc nó cả.
Về văn học thì mình thích Murakami và Nguyễn Ngọc Thuần. Cái này mình nói qua nhiều lần rồi. Quyển duy nhất của Murakami mà mình đọc lại là “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ”. Đây là một quyển mỏng thôi, mà cũng rất có động lực. Anh chị em có thể tìm đọc thử.
Nếu quyển sách mang tính “thời trang” của thế hệ 7x, 8x là “Đắc nhân tâm” hay “Quẳng gánh lo đi mà vui sống” thì thế hệ Gen Z hẳn là "Muôn kiếp nhân sinh”. Đắc nhân tâm thì bây giờ nhiều người chê lắm, mình thấy nó cũng bình thường, tùy mục đích sử dụng thôi. Còn “Muôn kiếp nhân sinh” thì mình đã thử mấy lần, đọc được mấy chương rồi đọc không vô nữa. Mình có hơi chút ấn tượng xấu về cái cách tác giả nhận mình là tác giả của cuốn sách đó.
Quyển sách khiến mình khóc mấy lần khi đọc là “P.S. I love you” của tác giả Cecelia Ahern. Thi thoảng mình cũng khóc khi đọc các quyển sách khác nhưng quyển này là khóc nhiều nhất.
Về tư duy và tâm linh thì Osho và Krishnamurti là hai người mình đọc nhiều (Osho thì mình xem video giảng và video phỏng vấn). Hai người này giúp mình tự do, thoải mái và nhẹ nhàng hơn trong cách nhìn nhận mọi sự.
Mình chưa dành nhiều thời gian cho việc đọc lắm, được cái là khi đọc thì mình tập trung để ý, suy ngẫm, so sánh và nhớ khá tốt nên hiệu quả cao.
Gần đây mình có một suy nghĩ là khi viết xong chuỗi “100 lý do để sống” này mình có thể chuyển qua thực hiện series “Mỗi tuần một quyển sách”, đọc xong mình sẽ viết bài cảm nhận về quyển đó. Điều này có thể giúp mình siêng đọc sách hơn. Có điều để xem mình có thời gian cho nó không đã.
Mình cho rằng quyển sách thay đổi cuộc đời bạn có thể là bất kỳ quyển sách nào miễn là nó đến đúng thời điểm. Đọc sách thì quan trọng là tự suy ngẫm, tự rút ra giá trị cho bản thân, không tin sách cũng không đổ lỗi cho sách.
Mình có làm một video nói về việc đọc sách ở đây nè
Nếu có quyển sách nào thay đổi cuộc đời bạn, hoặc bạn cực kỳ ấn tượng thì chia sẻ với mình nhé.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 28 trong 100 lý do để sống: Để ngắm những bông hoa mùa Xuân
24/8/2023

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này