Ánh sáng và bóng tối

Trước khi xem họ ngủ với nhau như nào, à lộn, yêu nhau như thế nào, phải biết họ là ai và họ gặp nhau như thế nào trước đã nhỉ.
Meruem không phải con người, đây là 1 sinh vật thuộc một loài kiến đột biến, Chimera. Trong Hunter X Hunter, loài kiến này đột biến và trở nên to lớn do quá trình biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt gây ra bởi con người. Meruem là vua của kiến Chimera, hắn sinh ra để thống trị muôn loài với sức mạnh vũ lực tuyệt đối cùng sự tàn ác bẩm sinh. Meruem sinh ra đã giết chết hai kẻ hầu hạ của mình chỉ vì chúng nói nhiều và bỏ mặc cho kiến nữ hoàng, mẹ của hắn, chết ngay trước mắt.
Trong quá trình chuẩn bị cho việc đàn áp loài đang thống trị địa cầu (con người), Meruem học chơi các loại cờ khác nhau. Mỗi bộ môn, hắn đọc quyển sách luật chơi 1 lần, ngay sau đó là một kỳ thủ cờ đi vào. Trung bình chỉ mất vài ván cờ cho đến khi nhà vua thắng người kỳ thủ đó và lấy đi sinh mạng của họ. Từng môn một, cờ vua, cờ tướng, cờ vây,… hắn đều dễ dàng trở thành số một. Trí tuệ, sức mạnh, địa vị Meruem có tất cả, ngài sinh ra đã đủ tố chất làm vua của muôn loài. Chỉ còn một môn cuối cùng, cờ Gungi. Và rồi, Bóng tối-Meruem đã gặp Ánh sáng-Komugi.
Kumogi, trái lại, là một cô gái mù xuất thân từ một gia đình nghèo. Quanh năm làm nông nhưng phải gánh vác hơn chục miệng ăn. Komugi là người kiếm được nhiều tiền nhất gia đình, nhờ làm kỳ thủ cờ Gungi. Ngoài ra, cô bé gần như… vô dụng trong các việc khác. Khoảng khắc Komugi bước vào, nhà Vua đã đợi sẵn. Những ván cờ quyết định cuộc đời cô chuẩn bị bắt đầu.

Giao thoa

Tưởng chừng sau vài ván như các bộ môn khác, nhà vua sẽ lại chiến thắng. Nhưng lần này thì không. Dù họ đã chơi khá lâu, nhà Vua chưa một lần làm khó cô gái mù. Với một sinh vật có trí tuệ siêu phàm, điều này quả là một sự sỉ nhục, nhưng càng chơi, điều duy nhất Meruem thấy lại là sự hứng thú. Ngài muốn tiếp tục, tiếp tục được chơi cờ với Komugi. Trình độ của nhà vua liên tục tăng qua từng ván, tuy nhiên Komugi cũng thế. Một lần, nhà vua đề xuất:
“Ván này, hãy cá cược. Nếu ngươi thắng, ta sẽ cho ngươi bất cứ điều gì, kể cả mạng của ta. Nhưng nếu ngươi thua, ta sẽ lấy đi tay trái của ngươi”
Meruem thầm nghĩ, “Tham vọng sẽ làm mờ mắt con người; và sợ hãi sẽ làm chúng tê liệt. Vậy ngươi sẽ chọn gì đây?”. Nhưng câu trả lời của Komugi là thứ nhà vua không lường trước.
“Tay trái của thần ư,…hmmm…Vậy ngài có thể cho thần cá cược bằng một thứ khác không, một thứ mà thần vẫn hay đặt cược”
“Là gì?”
“Mạng sống của thần.”
Komugi tiếp tục. “Ngoài chơi cờ, tiện nhân cực kì vô dụng, tiện nhân chỉ có thể kiếm tiền từ Gungi nếu như là người giỏi nhất. Và để trở thành kỳ thủ, thần phải thắng tất cả các trận tham gia. Chỉ cần thua một trận, sẽ trở thành vô danh. Khi đó, tiện nữ sẽ thành một gánh nặng trong gia đình. Vì thế tiện nữ đã thề, chỉ cần thua một ván cờ, tiện nữ sẽ tự sát.”
Và đó là lần đầu tiên nhà Vua lắng nghe người khác nói lâu đến vậy. Có gì đó từ cô gái này đã thay đổi người.
“Vậy ra nó không hề có nỗi sợ và cả lòng tham” - Meruem nghĩ trong đầu
“Có vẻ như ta mới là kẻ nông cạn”. Dứt câu, Meruem đã tự lấy đi cánh tay của mình như một lời xin lỗi. Điều này đã làm một cận vệ của nhà Vua hoảng loạn, xin nhà Vua tạm dừng chơi cờ để chữa trị cánh tay. Đương nhiên, Meruem không đồng ý, nhưng cô gái mù (dù cũng đang sợ hãi) nói rằng “Cô sẽ không đánh cờ đến khi nhà Vua chấp nhận chữa trị”. Và đó cũng là lần đầu tiên Meruem hạ mình chấp nhận.
Càng chơi, họ càng gắn kết. Trong Meruem bây giờ là một sự hỗn độn. Một muốn chà đạp lên tất cả, một muốn ngồi xuống chơi cờ cùng Kogumi, một băn khoăn mình là ai (nhà Vua thâm chí còn không biết tên của mình).

Chia rẽ

Nhưng rồi chuyện gì cũng phải đến, nhà Vua đã bị con người đột kích. Và trong phát tấn công đầu tiên vào lâu đài của Vua, Kogumi bị thương. Hai người sát thủ xông vào, họ đã thấy cảnh tượng mà họ không hề mong đợi. Họ đang chờ 1 con quái vật khát máu, thích thú với chuyện đánh nhau, sẵn sàng lao vào họ, và họ cũng sẽ không ngần ngại lấy đi thủ cấp của con quái vật đó. Tuy nhiên, con quái vật này lại hành động một cách lạ kỳ, nó đang nâng đỡ một con người bé nhỏ trên tay. Nhẹ nhàng, cẩn trọng, đặt con bé xuống đất, đồng thời tỏa ra một luồng sát khí làm có thể làm bất cứ sinh vật nào rợn gáy ngay lập tức. Nhà vua đề nghị chiến đấu ở nơi khác, và giao Kogumi cho một hộ vệ của ngài chữa trị.
Đến nơi, kỳ lạ thay, tên Vua kiến không hề muốn đánh nhau. Hắn nói với tên sát thủ rằng hắn sẽ để yên cho con người, miễn là con người không làm gì tổn hại đến hắn. Hắn nói thật, nhưng con người không muốn đặt sự tồn vong của mình vào lời hứa của một con quái vật. Tên sát thủ dùng tên của nhà Vua ra làm mồi nhử, ép con quái vật phải chiến đấu.
Cuộc chiến bắt đầu, dần dần, nhà Vua có được lợi thế và chiến thắng. Tuy nhiên, mọi chuyện đã nằm trong tính toán. Khi người sát thủ kiệt sức, ông ta đã hy sinh mạng mình để kích hoạt một trái bom, mang tên “hoa hồng”. Sau vụ nổ, Meruem chỉ còn thoi thóp. Nhưng 2 hộ vệ còn lại của Ngài đã đến kịp lúc và trao cho Ngài phần lớn sinh mạng của họ. Nhà vua được sinh ra một lần nữa, với không chút ký ức nào.
Nhà vua đã mất đi ký ức, những suy nghĩ tàn bạo về thống trị trái đất quay trở lại. Tuy nhiên trong lòng anh ta lại không nguôi. Dường như còn một lỗ hổng nào đó trong tim, một điều vô cùng quan trọng mà anh ta đã bỏ lỡ. Đến khi anh ta nghe cái tên “Komugi” vang lên. Nhanh chóng, nhà vua biết phải làm gì, nhưng Komugi không còn ở chỗ cũ nữa, cô đã bị con người bắt đi.

Đoàn tụ

Một lần nữa, bằng sức mạnh mà bẩm sinh đã có, Meruem tìm được một con người biết nơi Komugi bị giấu.
Meruem nói
“Chiến thắng đã thuộc về con người. Các ngươi không phải làm gì nữa. Ta muốn được gặp Komugi. Đích thực, tất cả chỉ có vậy, ta không mong gì hơn.”
Nhà Vua thậm chí còn quỳ xuống. Một sinh vật mạnh mẽ, tàn nhẫn, sinh ra để thống trị muôn loài, mà nay Ngài lại vứt bỏ tất cả, thâm chí cả lòng tự trọng của mình, chỉ vì muốn được ở bên một cô gái mù, sinh vật mà Meruem đã yêu từ lúc nào không biết.
Ánh sáng và bóng tối một lần nữa gặp lại nhau.

“Dậy đi nào Kogumi, chúng ta chơi một ván cờ.”

Tàn nhẫn thay, loài người đã tính tới khả năng con quái vật sống sót qua vụ nổ. Trong quả bom hoa hồng là một chất độc đặc biệt, có khả năng sinh ra liên tục các chất độc khác trong thời gian ngắn. Và kể cả sinh vật mạnh mẽ như kiến vua cũng không thể thoát khỏi.
Meruem biết điều đó, biết cái chết của mình đã cận kề. Anh chỉ muốn dành tất cả thời gian còn lại ở bên Kogumi.

Hòa quyện

Trong tiếng lạch cạch của những quân cờ.Giọng nói bẻ nhỏ nhưng lại mạnh mẽ thay của một cô gái mù:
“Thưa bệ hạ, bây giờ tôi…vô cùng hạnh phúc. Tôi có thể chẳng đáng gì, nhưng hãy cho tôi được hầu hạ ngài.” (Lời nói theo lối cổ của người phụ nữ Nhật khi chấp nhận lời cầu hôn)
Tên của Meruem có nghĩa là “Ánh sáng soi rọi vạn vật”. Nhưng trong căn hầm trú đó, khi Komugi thực hiện nước cờ đảo ngược kép và nói lời yêu, Meruem đã thấy được ánh sáng phát ra từ Komugi vượt qua cả người, khiến cô ấy trở thành “ánh sáng chiếu rọi cả ánh sáng trên vạn vật”. Sau đó, 2 người chạm vào nhau, Komugi cuối cùng cũng “nhìn” được gương mặt của người mình yêu như thế nào.
Đồng thời ở chap 318, những khung tranh đen cho chúng ta biết rằng lúc này Meruem đã hoàn toàn bị mù bởi chất độc của bom Hoa Hồng. Giờ Meruem cũng đã hiểu điều mỗi ngày Komugi đều trải qua. Đáng tiếc, độc tính có khả năng lây lan, giây phút họ thấu hiểu nhau hơn cũng là giây phút họ dần dần tan biến đi.
Meruem và Komugi, một sinh vật đứng trên muôn loài đem lòng yêu một con người tầng lớp thấp kém. Một tình yêu vượt qua cả giống loài lẫn địa vị. Cả phần truyện này là một tuyệt tác về sự tàn bạo, sự phản bội, lòng thù hận nhưng có cả niềm vui, sự yên bình, niềm hạnh phúc và thấu hiểu.
Bài viết chưa thể nêu lên hết tất cả ý nghĩa. Tuy nhiên, đọc xong bộ truyện (một lần nữa) khiến mình không thể không viết một bài chia sẻ với mọi người. Nếu bạn có thời gian, hãy xem và cảm nhận Hunter X Hunter.
Page của mình (và một số người bạn khác)
Đọc thêm: