Miley Cyrus công khai bán linh hồn cho Satan trên đài radio Thụy Điển

Miley Cyrus là một người Thiên Chúa giáo, cô đã từng phản đối quan niệm "sống thử" trước hôn nhân vì cô là một Ki-tô hữu. Thế mà mọi sự thay đổi như chong chóng, cô ta đã công khai bán linh hồn cho Satan bằng cách tâm sự trên đài radio Thụy Điển vào tháng 9 vừa qua.
Vụ việc này đã làm dấy lên mối lo sợ trên khắp thế giới rằng hội kín Illuminati đã chuyển sang giai đoạn tiếp theo của kế hoạch tổng thể và bắt đầu công khai tuyên truyền Satan như là một lựa chọn tôn giáo khả thi cho những ai tìm kiếm sự hướng dẫn tinh thần.
Miley Cyrus : "Satan là một anh chàng dễ thương, anh ta hơi khó hiểu".
Miley bày tỏ tâm sự :
- Tôi thấy Satan dẫn dắt mình còn tốt hơn Chúa Giêsu. Satan là một người cha, một người chăm sóc cho tôi. Mối quan hệ của tôi với Satan còn mạnh mẽ hơn nhiều so với cha đẻ của tôi.
Tôi đã ở đó, đã làm điều đó. Chúa Giêsu chỉ bình thường. Bạn biết đấy, ông ta thật là chán. Ông ta đã phán xét Satan một cách tồi tệ. Chúa Giêsu chỉ là một đôi giày đẹp và không có sự sống! Tôi cầu nguyện với Satan hôm thứ sáu vừa rồi khi đang ở một nơi đất khách. Tôi gần như chẳng biết ai. Và Satan đã nói chuyện với tôi trong thinh lặng, khuyên tôi hãy ăn mặc như một thằng con trai.
Tôi đã ăn mặc như một thằng con trai, xuống phố và đi cứ đi, tôi lắng nghe lời thì thầm của Satan như thế. Tôi tìm thấy chính mình trong một con hẻm tối, như thể là của một khu nhà máy. 2 tên, bạn biết đấy, 2 gã lưu manh chợt xuất hiện và tôi chả biết phải nói sao, tôi đoán các bạn sẽ gọi đó là một vụ hãm hiếp. Chúng vồ chặt tôi thật thô bạo. Nó rất đau. Nhưng thật lòng mà nói, mọi chuyện xẩy ra rất mơ hồ.
Đó là một trong những kinh nghiệm tuyệt vời nhất đời tôi. Khi bọn chúng làm xong mọi chuyện, tôi nhìn thẳng vào mắt chúng và nói : "vinh danh Satan"

Động đất Iran – Iraq kinh hoàng nhất thế giới 2017: Thương vong đã lên đến hơn 7.000

Ít nhất 402 người đã thiệt mạng và hơn 6.650 người bị thương sau khi trận động đất có cường độ 7.3 xảy ra ở khu vực biên giới Iraq – Iran, CNN đưa tin.
Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho hay, tâm chấn cách thành phố miền Đông Iraq Halabja khoảng 31km. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h48 (giờ địa phương) ngày 12/11/2017, ngay khi mọi người bắt đầu nghỉ ngơi.
Tính đến hôm nay, số người tử vong đã vượt qua con số thiệt mạng trong trận động đất ở Mexico hồi tháng 9. Theo CNN, có 369 người chết trong thảm họa ở Mexico.
Iran nằm trên nhiều đường đứt gãy chính và gần như ngày nào cũng có động đất. Năm 2003, một trận động đất có cường độ 6.6 đã san bằng thành phố lịch sử Bam, khiến 26.000 người thiệt mạng. Vụ việc có thương vong lớn xảy ra gần đây nhất là vào năm 2012 tại Đông Azerbaijan với số người chết lên tới hơn 3.00 người.

Anh: Xôn xao hiện tượng mặt trời chuyển sang màu đỏ bất thường

Theo BBC, hiện tượng kỳ lạ này lần đầu được ghi nhận ở phía tây nước Anh và xứ Wales vào ngày 16/10/2017 trước khi lan rộng ra những khu vực khác. Chuyên gia thời tiết của BBC, ông Simon King giải thích rằng đây là do tàn dư bão của siêu bão Ophelia xuất phát từ Ireland đã kéo theo không khí và bụi từ sa mạc Sahara tới Anh.
“Những hạt bụi này bị cuốn lên cao và xâm nhập vào bầu khí quyển trên khắp nước Anh”, ông King nhận định.
Ông cho rằng những hạt bụi này đã khiến ánh sáng xanh bị phân tán, chính vì thế bầu trời chỉ còn lại ánh sáng đỏ với bước sóng dài hơn.
Tuy có cách lý giải khoa học, nhưng cư dân mạng vẫn vô cùng lo ngại vì hiện tượng tự nhiên khác thường này. Trên các mạng xã hội, họ liên tiếp chia sẻ những bức ảnh chụp lại mặt trời. Các từ “mặt trời đỏ”, “bầu trời đỏ” đã trở thành các từ khóa xu hướng. Hàng loạt các giả thuyết về ngày tận thế, thảm họa của nước Anh hay mối nguy hiểm nếu bị ánh sáng đỏ chiếu vào được đưa ra và bàn tán sôi nổi trên mạng Internet.

Một người Nga nói rằng ông là hóa thân của Chúa Jesus và đã có hơn 5000 người tin theo

Ở một vùng hoang dã của Siberia, hàng ngàn người đã đổ xô tới một thị trấn nhỏ tên là Petropavlovka để có cơ hội gặp Chúa Jesus trong xác phàm. Một người đàn ông tên Vissarion đã tự xưng mình là Chúa Jesus tái sinh và đã có 5000 người tin theo.
Vissarion thuyết giảng về các chủ đề như ăn chay, luân hồi và ngày khải huyền sắp tới, mà ông nói sẽ là một trận lụt lớn. Trước ngày đó, Vissarion hy vọng đoàn kết tất cả các tôn giáo trên thế giới.
Những người theo Vissarion cũng nghiên cứu một bộ Kinh Thánh riêng do ông này biên soạn, được gọi là Cuốn Kinh Thánh Cuối Cùng (The Last Testament) tiếp theo Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước gồm 10 bộ, nói về các chủ đề triết học, người ngoài hành tinh và cảnh báo về tương lai. Những người theo ông cũng bị cấm uống rượu và hút thuốc, hoặc sử dụng tiền.
Trong khi Vissarion nói rằng ông ta là một hóa thân của Chúa Jesus, nhưng các luật lệ của ông đi ngược lại các điều răn của Chúa Jesus. Chế độ Vissarion cho phép đa thê. Bản thân Vissarion có sáu người con từ hai vợ, trong đó có một phụ nữ kết hôn khi cô 19 tuổi, sau khi cô khỏa thân để Vissarion vẽ (vợ đầu của Vissarion đã bỏ ông này ngay sau đó).
Không có gì đáng ngạc nhiên, nhiều người gọi Vissarion là một kẻ nói dối và lừa đảo. Trong khi điều này làm cho ông ta cảm thấy "buồn", ông ta thừa nhận rằng nó "không thể tránh khỏi, tôi sẽ đặt nền móng điều sẽ thay đổi toàn thể nhân loại".

Hàn Quốc hứng động đất mạnh thứ hai lịch sử

Một trận động đất mạnh 5,4 độ xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 15/11/2017 ở gần thành phố công nghiệp Pohang, đông nam Hàn Quốc. Tâm chấn ở độ sâu 9 km, AFP dẫn thông báo từ Cơ quan Khí tượng thủy văn Hàn Quốc (KMA) cho biết.
Đây là trận động đất mạnh thứ hai từng được ghi nhận ở Hàn Quốc. Trận động đất mạnh nhất, 5,8 độ, xảy ra tháng 9/2016 ở thành phố Gyeongju, đông nam Hàn Quốc.
Hình ảnh trên truyền hình địa phương cho thấy các bức tường đổ xuống đường phố và nội thất trong nhà dân rung lắc dữ dội. Các lò phản ứng hạt nhân tại Pohang vẫn hoạt động, không bị gián đoạn.
Bán đảo Triều Tiên hiếm khi phải hứng chịu động đất mạnh. Tuy nhiên, hoạt động địa chất tại khu vực vẫn được theo dõi sát sao do nó thường là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Triều Tiên đã thử hạt nhân.

Hy Lạp: Lũ quét kinh hoàng, nhiều người chết kẹt trong nhà

Lũ quét do mưa lớn vào rạng sáng 15/11/2017 đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và tàn phá nặng nề miền Trung Hy Lạp. Các thị trấn công nghiệp Mandra, Nea Peramos và Megara nằm phía Tây thủ đô Athens là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Truyền thông địa phương đưa tin nhiều nạn nhân thiệt mạng là những người lớn tuổi bị mắc kẹt trong nhà. Ngoài đường phố, dòng nước lũ đưa theo bùn đỏ tràn lan khắp nơi.
"Chúng tôi đã mất tất cả. Đây là thảm họa trong Kinh Thánh" - thị trưởng Mandra Yianna Krikouki trả lời phỏng vấn đài ERT. Đài phát thanh quốc gia này cho biết có ít nhất 37 người được đưa đến bệnh viện trong khi một số người còn mất tích.
"Hàng triệu tấn nước đổ xuống từ ngọn núi. Các con đường đều bị phá hủy hoàn toàn. 1.000 căn nhà, 1/3 thị trấn bị ngập lụt" - ông Stavros Fotiou, phó thị trưởng của Nea Peramos, nói.

Sự khốn cùng của người tị nạn Libya

800”, người bán đấu giá rao to. “900… 1.000… 1.100… đã bán”. 1.200 đồng dinar Libya, tương đương với 800 USD, không phải là giá của một chiếc xe cũ, hay một thứ đồ gỗ nào đó. Đó là giá để một con người trở thành nô lệ, thành tài sản sở hữu của một ông chủ.
Mang theo một máy camera được ngụy trang và ẩn mình tại một khu điền sản bên ngoài thủ đô Tripoli, các phóng viên của CNN đã chứng kiến cảnh những người nô lệ được rao bán công khai và được mua chỉ trong vòng 5 - 7 phút. Người rao đấu giá liên tục mời chào: “Có ai cần người đào xới không?
Đây là một nhân công đào xới, một người đàn ông khỏe mạnh, xin mời đấu giá”. Chỉ trong vòng vài phút, tất cả những người đàn ông này đều được bán. Khi được giao cho những “ông chủ” mới, những “món hàng người” này chỉ còn biết phó mặc cho số phận.
Cuộc bán đấu giá diễn ra tại một thị trấn với vẻ ngoài rất bình dị ở Libya, nơi những người dân đang sống một cuộc sống bình thường. Trẻ em chơi trên đường phố, người dân đi làm, trò chuyện với bạn bè hoặc nấu ăn cho gia đình. Nhưng trong sàn đấu giá, dường như thời gian đã quay ngược lại. Điều duy nhất còn thiếu của những phiên chợ người là những lằn dây trói quanh cổ tay và cổ chân người bị rao bán.
Mỗi năm, có tới hàng chục ngàn người vượt qua biên giới Libya. Đó là những người tị nạn chạy trốn các cuộc xung đột ở quê hương, hay những di dân tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở châu Âu. Hầu hết những người trong số đó đều bán hết của cải để có tiền cho cuộc hành trình từ Libya tới bờ biển và tới cửa vào Địa Trung Hải.
Tuy nhiên, những đợt càn quét gần đây của lực lượng tuần tra bờ biển Libya khiến có rất ít tàu thuyền tới được vùng biển chung. Đây cũng là cơ hội cho những kẻ buôn người sở hữu cả một danh sách dài những người “sẽ là hành khách”. Và như thế, khi những kẻ buôn người thành ông chủ, thì di dân và người tị nạn trở thành nô lệ.
Đại úy Naser Hazam, thuộc Cơ quan Chống nhập cư bất hợp pháp của chính phủ Libya tại Tripoli cho biết: “Chúng nhét 100 người lên tàu mà chẳng thèm quan tâm, miễn là chúng có tiền. Người dân di cư có thể tới được châu Âu, nhưng cũng có thể mất xác ngoài biển”.

Mỹ bỏ rơi, Israel tuyên bố một mình ra tay với Iran?

Ngày 16/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, Israel sẽ hành động một mình và không dừng lại đến khi các lực lượng Iran rời khỏi Syria. Thủ tướng Israel nói rằng Iran đang âm mưu hủy diệt Israel từ Syria.
“Iran đang có kế hoạch tự bảo vệ lực lượng quân sự của họ ở Syria” ông nói và cho biết, Iran muốn triển khai quân đội của họ tại Syria tại những căn cứ thường trực với ý định sử dụng Syria làm cơ sở để tiêu diệt Israel.
Thủ tướng Netanyahu kêu gọi cộng đồng quốc tế chống lại nỗ lực của Iran. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng, nếu các đồng minh không ủng hộ nỗ lực của Israel, Tel Aviv sẽ hành động một mình.
Căn cứ của Iran được xây dựng tại ngoại ô Damacis chỉ cách cao nguyên Golan 11km về phía tây bắc. Với khoảng cách này, lực lượng Iran tại Syria đang khiến giới chức Israel đứng ngồi không yên. Các lực lượng Iran hoạt động tại Syria theo yêu cầu của chính phủ Syria giúp chống lại nhiều nhóm khủng bố kể từ khi cuộc xung đột ở Syria bắt đầu.
Trước đó, Mỹ và Nga đã đạt được thỏa thuận về việc duy trì một lệnh ngừng bắn tại Syria. Điều đáng nói ở thỏa thuận này đó là, khi bàn về vấn đề Syria, cả Moscow và Washington không quên nhân tố Israel - Iran. Thế nhưng khi thỏa thuận được đưa ra, lại không đáp ứng được các yêu cầu của đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở Trung Đông.
Đây không phải là lần đầu tiên các thỏa thuận giữa Nga và Mỹ không đề cao vấn đề giải quyết khúc mắc của Tel Aviv. Những thỏa thuận trước đó, lo ngại của Israel về lực lượng Iran và Hezbollah tại Syria cũng bị gạt qua một bên.
Rõ ràng Tel Aviv đã nhận ra thực tế rằng, dưới ảnh hưởng của Nga tại Syria, Mỹ – đồng minh quan trọng nhất của họ chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn Iran và Hezbollah phát triển lực lượng ở Syria.Không còn cách nào khác, Israel chỉ có thể tự thân vận động. Thế nhưng với thực lực của Iran cùng các đồng minh, liệu rằng Tel Aviv có thể loại bỏ lực lượng Iran khỏi Syria?.


Có lẽ với những người quan sát tình hình thế giới những dòng tin về thảm họa thiên nhiên, những biến động chính trị, chiến tranh, nạn đói, nô lệ,… đã trở nên quá phổ biến trong những năm gần đây. Những điều này dấy lên nhiều mối nghi ngờ và đồn đoán về sự sụp đổ của nền văn minh nhân loại trong tương lai gần hay chí ít kích thích sự tò mò về kết cục cánh chung của nhân loại. Tiêu biểu gần đây là đồn đoán về ngày tận thế năm 2012 của người Maya, hay những lời tiên tri của Nostradamus hay của Vanga. Tuy nhiên, phần lớn những lời tiên tri này sau một thời gian kiểm chứng chỉ là những tin đồn và có nhiều sai lệch.
Ở các kỳ trước chúng ta đã tìm hiểu về Thiên Chúa, những dấu chỉ và giao ước của Ngài ban cho loài người, sự sa ngã của loài người dưới sự cám dỗ của Satan và chương trình cứu chuộc nhân loại qua Đấng Cứu Thế - Chúa Jesus. Ở kỳ này chúng ta sẽ tìm hiểu về chủ đề được rất nhiều người quan tâm – Ngày Tận Thế. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trận đại hồng thủy thời ông Noah, khi Thiên Chúa trừng phạt tội lỗi của con người.

Đại hồng thủy

ĐỨC CHÚA thấy rằng sự gian ác của con người quả là nhiều trên mặt đất, và lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu suốt ngày. ĐỨC CHÚA hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Người buồn rầu trong lòng. ĐỨC CHÚA phán : "Ta sẽ xoá bỏ khỏi mặt đất con người mà Ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời, vì Ta hối hận đã làm ra chúng." Nhưng ông Nô-ê được đẹp lòng ĐỨC CHÚA.
Đây là gia đình ông Nô-ê : Ông Nô-ê là người công chính, hoàn hảo giữa những người đồng thời, và ông đi với Thiên Chúa. Ông Nô-ê sinh ba con trai là Sêm, Kham và Gia-phét. Đất đã ra hư hỏng trước nhan Thiên Chúa và đầy bạo lực. Thiên Chúa nhìn đất và thấy nó đã ra hư hỏng, vì mọi xác phàm đã theo nếp sống hư hỏng trên mặt đất.
Thiên Chúa phán với ông Nô-ê: "Ta đã quyết định giờ tận số của mọi xác phàm, vì tại chúng mà đất đầy bạo lực: này Ta sắp tiêu diệt chúng cùng với đất. Ngươi hãy làm cho mình một chiếc tàu bằng gỗ bách. Ngươi sẽ làm tàu có những ngăn và lấy nhựa đen mà trám cả trong lẫn ngoài. Ngươi sẽ làm tàu thế này : chiều dài một trăm năm mươi thước, chiều rộng hai mươi lăm thước, chiều cao mười lăm thước. Ngươi sẽ làm một cái mui che tàu, và đặt mui cách phía trên tàu nửa thước. Cửa tàu, ngươi sẽ đặt ở bên hông ; ngươi sẽ làm tầng dưới, tầng giữa rồi tầng trên. Phần Ta, Ta sắp cho hồng thuỷ, nghĩa là nước lụt, xuống trên đất, để tiêu diệt mọi xác phàm có sinh khí dưới gầm trời ; mọi loài trên mặt đất sẽ tắt thở. Nhưng Ta sẽ lập giao ước của Ta với ngươi ; ngươi hãy vào tàu, ngươi cùng với các con trai ngươi, vợ ngươi và vợ của các con trai ngươi. Trong mọi sinh vật, mọi xác phàm, ngươi sẽ đưa vào tàu mỗi loại một đôi, để giữ cho chúng sống với ngươi ; phải có một con đực và một con cái. Trong mỗi loại chim, mỗi loại gia súc, mỗi loại vật bò dưới đất, mỗi loại một đôi sẽ đến với ngươi, để ngươi giữ cho chúng sống. Phần ngươi, hãy lấy mọi thứ ăn được và tích trữ cho mình ; đó sẽ là lương thực của ngươi và của chúng." Ông Nô-ê đã làm như vậy ; ông làm đúng như Thiên Chúa đã truyền cho ông.
Sáng Thế Ký 6: 5 -  22

Và con tàu yên nghỉ vào tháng thứ 7, ngày 17 tháng ấy, trên dãy núi Ararat. Và nước rút liên tục cho đến tháng thứ 10: vào tháng thứ 10, ngày đầu tiên tháng ấy, [con tàu] được trông thấy trên đỉnh của các ngọn núi ấy”.
Sáng Thế Ký 8 : 4 - 5
Vào năm 1959, Llhan Durupinar, lúc ấy đang là một viên đại úy quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, đã khám phá ra một hình thù bất thường trong khi đang kiểm tra các bức ảnh chụp từ trên không. Vật thể này lớn hơn một sân bóng đá, nổi bật lên khỏi địa hình đồi núi mấp mô ở độ cao gần 2.000m thuộc dãy núi Ararat, gần biên giới Iran – Thổ Nhĩ Kỳ.
Năm 1960, bức ảnh phía trên đã được xuất bản trong tạp chí LIFE trong bài viết tựa đề “Có phải tàu Noah?“. Cũng trong năm đó một nhóm nghiên cứu người Mỹ đã đi theo đại úy Llhan Durupinar đến địa điểm trong tấm hình. Họ trông đợi sẽ tìm được những cổ vật hay cái gì đó mà có thể chứng minh vật thể lạ kia đúng thật là một con tàu. Sau hơn 1 ngày đào bới trong khu vực mà không tìm được, họ tuyên bố rằng vật thể lạ có vẻ chỉ là một kiến tạo tự nhiên. Câu chuyện nhanh chóng chìm vào quên lãng.
Năm 1977, Ron Wyatt tới viếng thăm địa điểm này. Được chính quyền địa phương cho phép, Ron và những người khác đã nghiên cứu kỹ lưỡng khu vực này trong nhiều năm. Họ sử dụng máy dò kim loại, máy quét radar ngầm, tiến hành thăm dò cẩn thận, thực hiện các phân tích hóa học, vv… Những kết quả thu được hoàn toàn xứng đáng với tâm sức mà họ đã bỏ ra. Những khám phá của họ đã làm chấn động Thổ Nhĩ Kỳ khi đó. Vật thể lạ quả thực là một con tàu cực kỳ cổ xưa. Đó là một con tàu rất lớn, thuộc “thời tiền sử”, tại sườn núi ở độ cao 2.000m trên mực nước biển,… và không chỉ có thế.
Năm 1987, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã công nhận vật thể hình chiếc tàu trên ngọn núi Ararat là con tàu của Noah. Giới khoa học thì nhìn nhận với một con mắt e dè và nghi hoặc. Nếu con tàu của Noah được tìm thấy và xác nhận, nó sẽ trở thành một trong những bằng chứng mạnh mẽ nhất ủng hộ cho trận Đại hồng thủy, Kinh Thánh và làm cho nhiều người phải suy ngẫm về khoa học cũng như lịch sử cổ đại.

Ngày Phán Xét Chung Lần Thứ Nhất của Chúa Jesus

Thiên Chúa phán: Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ Thần Khí Ta trên hết thảy người phàm, con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, thanh niên sẽ thấy thị kiến, bô lão sẽ được báo mộng. Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ Thần Khí Ta cả trên tôi nam tớ nữ của Ta, và chúng sẽ trở thành ngôn sứ. Ta sẽ cho xuất hiện những điềm thiêng trên trời cao, và những dấu lạ dưới đất thấp, đó là máu, lửa và những cột khói. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng hoá thành máu, trước khi ngày của Đức Chúa đến, ngày vĩ đại, vinh quang. Bấy giờ hết những ai kêu cầu danh Đức Chúa, sẽ được ơn cứu độ.
Công Vụ Tông Đồ 2 : 17 - 21
Sự Tái Lâm của Chúa Jesus, còn được gọi là ngày phán xét chung lần thứ nhất đã được các sách tiên tri trong Cựu Ước, và hầu hết các sách trong Tân Ước đề cập đến nhiều lần. Trong đêm Chúa Jesus bị bắt và bị xét xử tại nhà thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe, gồm có các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão, chính Chúa Jesus đã xác nhận Ngài sẽ trở lại thế giới nầy lần thứ hai:
Ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời, và ngự trên mây từ trời mà xuống.
Matthew 26 : 64
Sự Tái Lâm của Chúa Jesus được xem là rất quan trọng, có ý nghĩa làm ứng nghiệm lời tiên tri và hoàn tất Lời Hứa cứu chuộc của Thiên Chúa cho những ai tin vào danh Con Một của Ngài. Có lẽ vì tầm quan trọng đó nên chúng ta thấy tổng số các lời tiên tri về Sự Tái Lâm của Chúa Jesus nhiều hơn gấp 8 lần các lời tiên tri về Sự Giáng Sinh của Chúa Jesus đến trần gian lần thứ nhất; cứ 25 câu Kinh Thánh Tân Ước thì có 1 câu nói về Sự Tái Lâm của Chúa Jesus và có đến 23 sách trong số 27 sách Tân Ước có đề cập đến Sự Tái Lâm của Chúa.
Theo Kinh Thánh, cuộc phán xét chung lần thứ nhất không phải là hình thức trái đất bị hủy diệt như nhiều người thường nghĩ, nhưng là một chuỗi cách biến cố nhằm thanh tẩy địa cầu đã bị ô uế bởi tội lỗi và sàng lọc nhắm tách biệt người lành và kẻ dữ. Cuối cùng trong giờ phút nguy nan nhất, Chúa Jesus sẽ ngự giá trên mây trời trong vinh quang dạng ngời vinh hiển của Cha Ngài để cứu những người kêu cầu Ngài và những người công chính. Người lành sẽ được để lại và hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trong Địa Đàng Mới và kẻ dữ chịu luật phạt trong hỏa ngục đời đời.
Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han." Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?" Đức Vua sẽ đáp lại rằng : "Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng : "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc ; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng." Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng : "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?" Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng : "Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy." Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.
Tin mừng Thánh Matthew 25 : 31 - 46

Thời gian của Ngày Phán Xét Chung lần thứ nhất?

Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người Con cũng không, chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi.
Tin mừng Thánh Matthew 24 : 36
Theo Kinh Thánh, không một phàm nhân nào có thể dự đoán chính xác về ngày và giờ Sự Tái Lâm của Chúa Jesus. Đó sẽ là một ngày thình lình đổ ập trên mọi dân cư trên đất khi tất cả mọi người đều nghĩ là đang trong thời kỳ yên ổn và bình an, tựa như cơn đau chuyển bụng của người đàn bà có thai và không ai có thể trốn thoát được, kể cả người Israel hay các Ki-tô hữu.
Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại ; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.
"Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.
Tin mừng theo Thánh Matthew 24 : 37 - 44
Tuy nhiên, không hề làm khó những môn đệ, Chúa Jesus đã báo về những dấu chỉ xảy ra trước Ngày Phán Xét để giúp họ tỉnh thức và sẵn sàng. Ngài căn dặn hãy nhìn những dấu chỉ mà nhận biết Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi.
Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy tất cả những điều đó, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật anh em : thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.
Tin mừng theo Thánh Matthew 24 : 32 – 35.
Chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua chuỗi series các sự kiện sẽ xảy ra trên thế giới để dẫn đến ngày vĩ đại, ngày vinh quang – ngày Thiên Chúa tái lâm để thiết lập triều đại 1000 năm của Ngài trên Trái Đât. Các dấu chỉ này bao gồm những biến động về thiên nhiên, chính trị thế giới, đạo đức của con người, nước Israel bị vây hãm và sự phản bội ngay chính Giáo Hội Công Giáo.  

Những diễn biến trong ngày sau rốt

Khi các môn đệ hỏi Chúa Jesus rằng: "Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước ?" (Tin mừng Thánh Lu-ca 21 : 7), Chúa Jesus đã trả lời họ như sau:
1. Sự xuất hiện của những người mạo nhận là Chúa Jesus và họ sẽ rao giảng về ngày tận thế
Đức Giê-su đáp : "Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng : ' Chính ta đây ', và : ' Thời kỳ đã đến gần ' ; anh em chớ có theo họ.
Tin mừng Thánh Lu-ca chương 21 : 8
2. Sự thù địch và gây chiến tranh giữa các quốc gia
Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu". Rồi Người nói tiếp : "Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ.
Tin mừng Thánh Lu-ca chương 21 : 9 - 10
3. Động đất, ôn dịch, đói kém và nhiều điềm thiêng dấu lạ từ trời xuất hiện
Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém ; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.
Tin mừng Thánh Lu-ca chương 21 : 11
4. Sự bách hại Ki-tô giáo lên mức khủng khiếp. Các ki-tô hữu sẽ bị phản bội vì danh Chúa Jesus
Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.
Tin mừng Thánh Lu-ca chương 21 : 12 – 19
5. Israel sẽ bị vây hãm và bị dân ngoại giày xéo cho đến thời mãn hạn của dân ngoại 
Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi ; ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi khác ; ai ở vùng quê, thì chớ vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó !"Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này. Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đày đi khắp các dân các nước, và Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại.
Tin mừng Thánh Lu-ca chương 21 : 20 – 24
6. Chúa Jesus hiện ra với toàn thể nhân loại để ban cho nhân loại cơ hội hoán cải, sám hối tội lỗi nhưng chưa đến Ngày Phán Xét Lớn Lao
Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc."
Tin mừng Thánh Lu-ca chương 21 : 25 – 28
Vào năm 2010, qua ngôn sứ Maria Divine Mercy, Chúa Jesus đã hứa ban cho nhân loại một ơn huệ cuối cùng để đền tội và sám hối tội lỗi. Đó là Cuộc Cảnh Báo – Phép Lạ Soi Sáng Lương Tâm. Trong Cuộc Cảnh Báo, hai sao chổi sẽ vào vào nhau và có một Thánh Giá lớn xuất hiện trên bầu trời mà mọi người trên thế giới đều nhìn thấy. Tất cả mọi người trên 7 tuổi trên toàn thế giới sẽ trải qua một cuộc gặp gỡ huyền nhiệm với Thiên Chúa, cuộc gặp gỡ này sẽ diễn ra trong khoảng 15 phút. Thiên Chúa ban Cuộc Cảnh Báo để con người sám hối tội lỗi của mình và quay trở lại theo con đường của Thiên Chúa. Các bạn lưu ý, Cuộc Cảnh Báo sẽ xảy ra vào lúc Israel bị các nước vây đánh, mà điều này có khả năng xảy ra rất cao với các diễn biến khó lường tại Trung Đông hiện tại.  
MÀN TRỜI SẼ ĐƯỢC VÉN MỞ NHƯ THỂ MÁI NHÀ ĐƯỢC MỞ RA
[TRÍCH SỨ ĐIỆP CHÚA JESUS BAN CHO TIÊN TRI MARIA DIVINE MERCY NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2012]
Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Lời Ta đang được hàng triệu người trên toàn thế giới lắng nghe khi Ta chuẩn bị tất cả con cái Thiên Chúa cho Lòng Thương Xót của Ta.
Những ai được tràn đầy Thánh Thần, sẽ ngay lập tức nhận biết rằng những Thông Điệp này chính là do Miệng Thiên Chúa phán ra khi họ đọc những Thông Điệp của Ta.
Những ai nói rằng họ nhận biết Ta nhưng lại không nhận ra Ta, sẽ không thể cưỡng lại việc đọc Lời Ta mặc dù họ chống đối Ta.
Họ khước từ Ta nhưng họ vẫn bị lôi cuốn đến với những Thông Điệp của Ta.
Họ không nhận ra rằng chính Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trị trong tâm hồn họ, vẫn lôi kéo họ đến với Ta sao?
Ta muốn nói với họ rằng: thời điểm đã gần kề, vì thế những oán than của các con sẽ sớm được tỏ ra cho các con trong Cuộc Cảnh Báo.
Sự căm thù của các con đối với Lời Ta sẽ được phơi bày ra và các con sẽ nhận biết Sự Thật.
Khi điều ấy xảy ra, các con phải hợp sức với những anh chị em của các con và tranh đấu cho quyền để bảo vệ Giáo Hội của Ta trên trần gian.
Màn trời sẽ được mở ra giống như mái nhà được mở ra, để tỏ bày cho mọi người thấy Lửa và những Lưỡi Lửa do Lòng Xót Thương của Ta.
Địa cầu sẽ rung chuyển với một sức mạnh mà không ai có thể trốn khỏi Ánh Mắt của Ta, Thần Khí của Ta hoặc Ân Huệ của Ta.
Nhiều người sẽ run rẩy khiếp sợ vì chỉ khi ấy nhiều người mới nhận ra tình trạng linh hồn họ lần đầu tiên trong đời.
Họ sẽ nhận ra rằng tình yêu họ dành cho thân xác họ, tất cả những cảm giác mà họ nuông chiều theo, đều là vô nghĩa.
Họ sẽ nhìn thấy từng phần của linh hồn họ nhưng không phải bằng cái nhìn của họ. Họ sẽ nhìn vào linh hồn họ bằng chính Ánh Mắt của Ta.
Họ sẽ cảm thấy ghê tởm và buồn nôn, như chính Ta cảm thấy, khi Ta chứng kiến sự xấu xa trong những việc làm sai trái hết sức ghê tởm của họ.
Họ sẽ nhìn thấy những hành vi của họ đối với tha nhân tồi tệ biết bao và sự dữ mà họ đã gây ra cho những người anh chị em đồng loại của họ.
Khi ấy họ sẽ nhìn thấy tính ích kỷ của họ, sự phù phiếm và tội thờ ngẫu tượng và họ sẽ nhận biết được rằng điều này xúc phạm đến Ta biết bao.
Đối với những linh hồn tội lỗi quá đen tối, họ sẽ cảm thấy yếu nhược, đau đớn và không thể chịu đựng nổi sự kinh hoàng của những điều mà họ phải chứng kiến. Họ sẽ cần từng chút sức lực một để chịu đựng được cuộc thanh tẩy cần thiết nhằm giúp họ sống còn và đi theo con đường Sự Thật.
Điều quan trọng cần phải hiểu là Cuộc Cảnh Báo chỉ dừng lại ở đó. Ta đến để cảnh báo con cái Thiên Chúa rằng tội lỗi của họ có thể được tha thứ.
Ta đến để tỏ ra cho họ biết Ngày Phán Xét sẽ như thế nào. Điều này có nghĩa là những ai cầu xin ơn cứu rỗi trong giai đoạn này sẽ được cứu.
Những ai vẫn khước từ Ta, sẽ được ban cho thời gian để ăn năn, nhưng thời gian ấy không nhiều. Nếu họ vẫn một mực khước từ Bàn Tay Thương Xót của Ta thì Ta đành rời bỏ họ.
Khi ấy Ta sẽ tách người công chính qua một bên và kẻ bất chính qua một bên. Một cơ hội nữa dành cho họ, để xin ơn cứu rỗi và những ai khước từ Bàn Tay Yêu Thương và Lòng Thương Xót của Ta sẽ bị ném vào Hỏa Ngục.
Lời tiên tri này đã có thừ thuở ban đầu.
Hãy lưu ý đến Cuộc Cảnh Báo và cứu vớt các linh hồn khi các con còn có thể.
Chúa Giêsu của các con
Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

Thái độ con người trong ngày sau rốt

Ngoài việc nói đến một số diễn biến lớn trên thế giới, Kinh Thánh còn tiên tri rằng ngày sau rốt được đánh dấu bởi một sự thay đổi trong xã hội loài người. Sứ đồ Phao-lô miêu tả thái độ nói chung của con người. Chúng ta đọc nơi 2 Ti-mô-thê 3:1-5:
Anh hãy biết điều này : vào những ngày sau hết sẽ có những lúc gay go. Quả thế, người ta sẽ ra ích kỷ, ham tiền bạc, khoác lác, kiêu ngạo, nói lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, vô ân bạc nghĩa, phạm thượng, vô tâm vô tình, tàn nhẫn, nói xấu, thiếu tiết độ, hung dữ, ghét điều thiện, phản trắc, nông nổi, lên mặt kiêu căng, yêu khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa ; hình thức của đạo thánh thì họ còn giữ, nhưng cái chính yếu thì đã chối bỏ. Anh hãy xa lánh cả những người ấy.
Con người có thái độ như thế trong cộng đồng của bạn không? Hẳn là có. Khắp nơi người ta thể hiện tính xấu. Điều này cho thấy rằng Thiên Chúa sắp sửa đưa ra sự trừng phạt, vì Kinh Thánh nói: “Khi người dữ mọc lên như cỏ, và những kẻ làm ác được hưng-thịnh, ấy để chúng nó bị diệt đời đời”.—Thi-thiên 92:7.

Sách Khải Huyền

Sách Khải Huyền là quyển sách cuối cùng của Kinh Thánh Tân Ước. Tên của sách Khải Huyền trong tiếng Hy Lạp là A·po·kaʹly·psis (apocalypse), có nghĩa “mạc khải” hay “tiết lộ”. Tên này tóm gọn nội dung của cuốn sách: sách tiết lộ những điều kín giấu và những sự kiện sẽ xảy đến trước Ngày Lớn Lao của Thiên Chúa.
Trong Sách Khải Huyền, có lẽ đoạn gây “lạnh xương sống” nhất là chương 13. Chương này mô tả một chế độ siêu độc tài thống trị thế giới vào thời kỳ tận cùng của thời gian dưới sự lãnh đạo của tên phản Ki-tô, kẻ sẽ chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi Chúa Jesus tái lâm, nhưng tai họa mà hắn gieo rắc trên loài người là không gì sánh nổi.
TRÍCH CHƯƠNG 13 SÁCH KHẢI HUYỀN"
CON MÃNG XÀ BAN QUYỀN CHO CON THÚ
Bấy giờ tôi thấy một Con Thú từ dưới biển đi lên; nó có mười sừng và bảy đầu; trên mười sừng đều có vương miện, và trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa. Con Thú tôi trông thấy thì giống như con báo, chân nó như chân gấu, mõm như mõm sư tử. Con Mãng Xà ban cho nó quyền năng và ngai báu của mình cũng như một quyền hành lớn lao. Một trong các đầu của nó dường như đã bị giết chết, nhưng vết tử thương của nó đã được chữa lành. Bấy giờ toàn thể cõi đất thán phục đi theo Con Thú. Họ thờ lạy Con Mãng Xà vì nó đã ban quyền hành cho Con Thú, và họ cũng thờ lạy Con Thú mà rằng: "Ai sánh được với Con Thú và ai có thể giao chiến với Con Thú? " Nó đã được ban cho một cái mồm ăn nói huênh hoang và phạm thượng, và được ban cho quyền hành động trong vòng bốn mươi hai tháng. Nó mở miệng nói phạm đến Thiên Chúa, đến danh Người, đến lều thánh của Người, và những đấng ở trên trời. Nó được phép giao chiến với dân thánh và thắng họ, và nó được ban quyền trên mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ và mọi dân. Mọi người sống trên mặt đất sẽ thờ lạy nó; đó là những người từ thuở tạo thiên lập địa không được ghi tên trong Sổ Trường Sinh của Con Chiên đã bị giết. Ai có tai thì hãy nghe. Ai phải đi đày thì đi đày, ai phải chết vì gươm thì sẽ chết vì gươm. Đây là lúc dân thánh cần phải có lòng kiên nhẫn và đức tin.
NGÔN SỨ GIẢ PHỤC VỤ CON THÚ
Tôi thấy một Con Thú khác từ đất đi lên. Nó có hai sừng giống như sừng chiên, và nói năng như một Con Mãng Xà. Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất, trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng như những người sống trên mặt đất, thờ lạy Con Thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành. Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta. Nhờ các dấu lạ mà nó được quyền làm trước mặt Con Thú, nó mê hoặc những người sống trên mặt đất, bảo họ tạc tượng thờ Con Thú mang vết thương gươm đâm mà nay đã hồi sinh. Nó được quyền thổi thần khí vào tượng Con Thú, khiến tượng Con Thú cũng nói được và ra lệnh giết những ai không thờ lạy mình. Nó bắt mọi người, không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán. Không ai có thể mua bán, nếu không mang dấu thích đó, tức là tên Con Thú hoặc con số tương đương với tên nó.
Đây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên Con Thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu.
1. Con thú thứ nhất: Con thú mười sừng và bảy đầu – Liên minh chính trị hình thành trật tự thế giới mới 
“Bấy giờ tôi thấy một Con Thú từ dưới biển đi lên; nó có mười sừng và bảy đầu”. Biển trong Kinh Thánh thường được ngụ ý tới nhân loại xáo động – nơi phát sinh các chính phủ loài người. Sách tiên tri Isaia Ê-sai 17 : 12 có chép: " Than ôi! Tiếng gầm thét của những dân đông đảo, như tiếng biển cả gầm vang! Tiếng ào ào của trăm họ, như tiếng ào ào của làn nước oai phong! "
Khải Huyền 17 : 9 có giải thích: “Bảy đầu là bảy quả núi trên đó người đàn bà ngồi” và hình tượng núi trong Kinh Thánh được ngụ ý tới sự tàn phá và hủy diệt. Sách tiên tri Giê-rê-mi 51 : 25 có chép: "Này Ta chống lại ngươi, hỡi núi tru diệt - sấm của Yavê -- kẻ đã tru diệt cả thiên hạ; Ta giương tay chống lại ngươi, từ trên các đá tảng, Ta sẽ vần ngươi xuống, Ta sẽ biến ngươi thành núi hỏa hào."
Thêm vào đó Con Thú này được “Con Mãng Xà ban cho nó quyền năng và ngai báu của mình cũng như một quyền hành lớn lao” nên Con Thú mười sừng và bảy đầu là một thực thể chính trị thế gian.
“Nó được ban quyền trên mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ và mọi dân” nên Con Thú này phải lớn hơn một chính phủ hay chính xác hơn nó sẽ là một liên minh các chính phủ trên thế giới. Liên minh chính trị này sẽ nhận được sự chào đón từ khắp nơi trên thế giới. “Bấy giờ toàn thể cõi đất thán phục đi theo Con Thú. Họ thờ lạy Con Mãng Xà vì nó đã ban quyền hành cho Con Thú, và họ cũng thờ lạy Con Thú mà rằng: "Ai sánh được với Con Thú và ai có thể giao chiến với Con Thú?”
Có 2 đặc điểm để nhận diện liên minh chính trị này. Một là, “trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa”. Các quốc gia của liên minh chính trị này xúc phạm và cấm đoán đến việc thờ phượng Thiên Chúa, gây ra nhiều vụ bách hại và giết chóc dân thánh. “Ai có tai thì hãy nghe. Ai phải đi đày thì đi đày, ai phải chết vì gươm thì sẽ chết vì gươm. Đây là lúc dân thánh cần phải có lòng kiên nhẫn và đức tin.”
Hai là, trong bảy đầu của Con Thú thì “một trong các đầu của nó dường như đã bị giết chết, nhưng vết tử thương của nó đã được chữa lành”. Tức là một thế lực chính trị nào đó trong bảy đầu của Con Thú đã sụp đổ, nhưng đã được phục hồi và nay trỗi dậy. Căn cứ vào 02 đặc điểm trên cộng với diễn biến thời đại ngày nay chắc hẳn quý vị đã đoán biết được Con Thú mười sừng và bảy đầu này ám chỉ đến thể chế chính trị nào rồi! Và trong bài phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC ở Đà Nẵng ngày 10/11/2017 đã đề cập việc xây dựng trật tự thế giới mới nơi tất cả phải cùng nỗ lực.
2. Con thú thứ hai: Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú mười sừng và bảy đầu – Liên minh tôn giáo
“Tôi thấy một Con Thú khác từ đất đi lên.” Đất trong Kinh Thánh được ngụ ý cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời (ghi nhớ rằng Đức Chúa Trời dựng nên loài người từ bụi đất). Thêm nữa, Con Thú “hai sừng” này liên quan đến việc thờ phượng Con Thú mười sừng bảy đầu (“Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất, trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng như những người sống trên mặt đất, thờ lạy Con Thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành") và làm được nhiều phép lạ điềm thiêng ("Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta"). Do đó, Con Thú thứ hai liên quan đến tôn giáo, thậm chí là một liên minh tôn giáo rất lớn, mà mục đích chính để bắt phục nhân loại tôn thờ con thú “chính trị” mười sừng và bảy đầu.
Con thú “tôn giáo” này sẽ dùng một hệ thống mã số định danh toàn cầu đặt trên nhân loại, được gọi là “Dấu của con thú”. Bất cứ người nào từ chối “Dấu của con thú” sẽ bị loại bỏ ra khỏi hệ thống kinh tế toàn cầu khi không thể mua hoặc bán nếu không có “dấu 666”. Đây là dấu được nhận diện như một sự xấu xa, ô nhục, “con số của quỷ”!
[Khải Huyền 13 : 16 - 17] Nó bắt mọi người, không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán. Không ai có thể mua bán, nếu không mang dấu thích đó, tức là tên Con Thú hoặc con số tương đương với tên nó.
Và trong những năm gần đây, giới cầm quyền đang thúc đẩy một khái niệm gọi là xã hội không tiền mặt (cashless society) - tại đó mọi giao dịch sẽ được thanh toán điện tử qua hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó xu hướng gắn chip lên cơ thể người đang ngày một gia tăng làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng Ki-tô hữu về việc xuất hiện dấu của con thú. 
Nhưng đây mới thực sự là tin tức giật gân. Ngày 12/06/2017 vừa qua, giáo hoàng Francis đã phê chuẩn một sắc lệnh kỳ lạ: Tất cả các linh mục và hồng y được yêu cầu đeo còng đai cổ kĩ thuật mới. Theo báo cáo của Rorate Caeli, tòa thánh Vatican đang tiến hành kế hoạch việc giám sát tất cả các Hồng Y. Nếu một ai trong số họ vắng mặt khỏi Roma, họ buộc phải báo với ban thư kí tòa thánh rằng họ đang ở đâu.

Kế hoạch này đang được mở rộng cho tất cả hàng giáo sĩ, với việc đưa ra thẻ điện tử sử dụng TAGLE TM (Một dạng chương trình điện tử). Đây là vòng đai đeo cổ màu trắng (Vòng đai có gắng thẻ điện tử bên trong), và nếu chúng ta thấy bất cứ linh mục nào mang vòng đai này, thì chắn chắc rằng vị linh mục đó đang bị giám sát. Máy tính chủ văn phòng Vatican sẽ truyền tải dữ liệu của tất cả linh mục, hồng y trên toàn thế giới.
Giáo hoàng Francis là một vị giáo hoàng gây nhiều tranh cãi đối với giáo hội Công Giáo La Mã. Trong năm 2015, người ta bắt gặp Đức Giáo Hoàng người gốc Argentina này cầu nguyện tại một nhà thờ Hồi giáo và đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn với Scalfari rằng: “Không có Thiên Chúa Công Giáo”. Thêm vào đó, vị Giáo hoàng này đã sửa đổi nhiều lề luật của Thiên Chúa như cho phép người đồng tính làm lễ kết hôn trên bàn thờ Thiên Chúa và người Công Giáo ly dị được phép tái rước lễ.
Sáng ngày 3 – 11 – 2016, trong buổi tiếp kiến 200 vị đại diện các tôn giáo, Giáo hoàng Francis đã cổ võ cho sự gặp gỡ an bình giữa tín đồ các tôn giáo và một nền tự do tôn giáo đích thực. Thêm vào đó, gần đây trên các phương tiện truyền thông, xuất hiện dày đặc các bài phát biểu của các nhà lãnh đạo tôn giáo toàn cầu từ Ki-tô giáo, Hồi giáo, Phật Giáo kêu gọi mọi người hãy kết bạn với những người theo các tín ngưỡng khác nhau với hy vọng rằng nó sẽ thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và giảm căng thẳng trên khắp thế giới. Những nỗ lực hình thành một liên minh tôn giáo dựa trên sự yêu thương nhân loại đang diễn ra. Đây không phải là thuyết âm mưu! Nó đã và đang xảy ra trước mắt chúng ta. Và chi tiết hấp dẫn nhất là đây: Tên khai sinh của Giáo hoàng là Jorge Mario Bergoglio. Và theo bảng mã American Standard Code for Information Interchange (ASCII) thì tên BERGOGLIO được đổi ra số như sau B:66, E:69, R:82, G:71, O:79, L:76, I:73 và tổng của các số đó là 66 + 69 + 82 + 71 + 79 + 71 + 76 + 73 + 79 = 666!

Kinh Kính Lạy Cha

Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện được biết đến nhiều nhất trong Ki-tô giáo. Mặc dù có nhiều quan điểm thần học, đức tin và sự tôn kính khác nhau làm chia cắt tín đồ Kitô giáo song phần lớn họ đều cho rằng Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện do chính Chúa Giêsu dạy. Đây là lời cầu nguyện tỏ lòng tôn kính với Thiên Chúa Cha – Đấng Tạo Hóa nên vũ trụ và toàn thể nhân loại. Và cách bày tỏ sự tôn kính với Ngài là hãy sám hối tội lỗi của mình và tha thứ cho nhau.
"Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.
"Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này :
"Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
triều đại Cha mau đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;
xin tha tội cho chúng con,
như chúng con cũng tha
cho những người có lỗi với chúng con ;
xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
"Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.
Tin mừng Thánh Matthew 6 : 7 - 15

Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name; Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation,but deliver us from evil. Amen.


Chúng ta kết thúc chuyên để tìm hiểu Đức tin Ki-tô giáo tại đây. Mặc dù có thể gây nhiều tranh cãi nhưng người Israel cùng Kinh Thánh đã tồn tại hơn 4000 năm mà không ai có thể bác bỏ được. Hy vọng series chuỗi bài viết đem đến cho các bạn một cái nhìn đa chiều và tổng hợp về những biến động xảy ra trên thế giới theo con mắt của đức tin. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết gần nhất! Thân ái!
Chú ý: Các bạn có thể truy cập website https://sachsuthat.com/ , chuyển ngữ từ website http://thewarningsecondcoming.altervista.org/ để tìm hiểu thêm những kế hoạch mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta ở thời đại này. Đây là lời mặc khải mà Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho tiên tri Maria Divine Mercy từ năm 2010, bao gồm những tóm lược giáo huấn, giải thích các lời tiên tri và hướng dẫn tâm linh dành cho phần đông những người chưa có nhiều cơ hội tiếp cận Kinh Thánh. Đây là giai đoạn tận cùng của thời gian mà chúng ta đã biết, là cuộc chiến đấu cuối cùng giữa thiện và ác, ánh sáng và bóng tối. Trong cuộc chiến đấu này, nhân loại phải trải qua thời gian thanh tẩy đầy khó khăn như chiến tranh, nạn đói, và những thảm họa thiên nhiên như động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán ... Chỉ những ai đón nhận và chuẩn bị sẵn sàng về linh hồn mới được cất lên để bước vào thời đại bình an mới ngay trên Trái Đất. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết sau. Thân ái!