Chiều mưa Bảo Lộc, mình đang ngồi tại căn phòng phóng tầm nhìn ra xa để ngắm bầu trời mưa qua lăng kính, trước mắt mình là những ngôi nhà cao thấp xen giữa là những hàng cây; con đường; và cả khu chợ gần nơi mình sinh sống.
Khung cảnh này tuyệt đẹp làm sao, chúng đẹp là bởi vì mình có mặt cho giây phút ngay bây giờ, mình biết tâm mình không có lăng xăng về quá khứ, tương lai, hay những dự án công việc, những cảm thọ vui buồn, lo lắng, đau khổ,......
Ngay giây phút này đây chỉ có cái tâm thuần khiết, cùng "ánh sáng chánh niệm" chói sáng vào cái sự sống thênh thang, không có thời gian và không gian. Mỗi hơi thở là ý thức, mỗi cử động thân này là mầu nhiệm.
Mình chỉ đơn giản ngồi viết những dòng suy nghĩ về cách thưởng lãm cuộc sống của chính mình và ngay giây phút này đây đã chứa đựng sự hiện diện của người thân trong gia đình, chứa đựng công việc thường nhật của mình đâu còn gì để mong cầu, để bận tâm cơ chứ?
img_0
Nếu như bạn sống được với giây phút hiện tại. Thì bất kể những lúc chăm sóc thân thể, nấu ăn, dọn dẹp căn phòng, trò chuyện, làm việc tại văn phòng, làm việc để phát triển một dự án nào đó,......có sự thực tập "dừng lại", thân tâm bạn sẽ luôn đong đầy tình thương yêu. Và mọi việc sẽ tự diễn tiến theo cách của nó - chỉ từng đó thôi là đủ rồi!
Trong quá trình mình tập trung vào công việc (đó là một dự án trao giá trị sống đích thực cho thế giới) mình vẫn luôn tìm tòi, học hỏi và áp dụng những phương pháp sao cho công việc hiệu quả hơn, nhanh hơn, hoàn thiện hơn nhưng mình nghĩ đó chỉ là thứ yếu.
Bởi lẽ điều quan trọng nhất vẫn là tâm tình và lòng thương yêu của mình đặt trong từng việc làm nên chắc chắn trước sau gì những giá trị mình gieo trồng cũng chạm đến trái tim muôn loài, hoa trái mình nhận lại là điều tất yếu.
Khi thực hiện mọi việc bằng trái tim yêu thương bạn sẽ giảm được rất nhiều áp lực cuộc sống, sự mệt mỏi, căng thẳng, hay những nặng nề mà mục tiêu bạn đặt ra. Nhưng công việc của bạn vẫn thu lại được kết quả tốt, thâm chí là ngoài sức tưởng tượng của bạn đó! :)