[Thơ] Phố vắng
Ngõ nhỏ, phố vắng Tôi như hướng dương ngược chiều ánh nắng Muốn yên bình trong đô thị phồn hoa Để sớm mai thức dậy nhẹ bước ra Ngắm...
Ngõ nhỏ, phố vắng
Tôi như hướng dương ngược chiều ánh nắng
Muốn yên bình trong đô thị phồn hoa
Muốn bình minh thức dậy nhẹ bước ra
Ngắm nắng vàng rải đều trên cành lá
Muốn chiều chiều làm bạn với ấm trà
Thả nỗi buồn theo mây trắng xa xa
Muốn những khuya như chỉ có mình ta
Dạo bước chân giữa phố phường vắng lặng
Hà Nội, 25/11/2022
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất