[Thơ] Nhà (là nơi ấm áp)
Bỗng một buổi chiều bên tai tôi vẳng vẳng lời ru của mẹ vọng lại từ năm tháng xa xôi

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash
Con đi khắp bốn phương trời
Chẳng đâu ấm áp như nơi quê nhà
Con học kiến thức gần xa
Chẳng bằng lời mẹ lời cha dặn dò
Lớn lên vùng vẫy tự do
Mắt cha theo hướng lắng lo chẳng rời
Bao nhiêu dịu ngọt trên đời
Chẳng bằng một khắc nghe lời mẹ ru
Hà Nội, 30/08/2022

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này