Tranh của Vicente Romero Redondo
Lấy cảm hứng từ "Elsa ngồi trước gương" của Aragon
Bi kịch đôi mình đẹp làm sao !
Anh đang mơ màng giấc chiêm bao.
Giữa màn đêm dài của xa cách,
Chúng mình cùng ngắm những vì sao.
Bi kịch đôi mình đẹp làm sao !
Trong ánh bình minh biển rì rào.
Thương nhớ trải dài muôn ngàn lớp,
Đẩy ngọn sóng bạc tới trời cao.
Bi kịch đôi mình đẹp làm sao!
Một đôi cánh trắng khẽ nghiêng chao.
Tầng không xanh ngắt đôi mày biếc,
Chẳng rõ vì sao lệ nghẹn ngào.
.
.
.
.
Bi kịch đôi mình đẹp làm sao !
Anh đã yêu em tự thuở nào.
Nhưng bờ môi ấy đâu hề biết,
Dành trọn ai khác để gửi trao.
2016-11-28