Pokemon có lẽ không còn xa lạ với bất cứ ai nữa, luôn là một trong những thương hiệu hàng đầu của văn hóa đại chúng và cũng là một tuổi thơ vô cùng tuyệt vời của biết bao nhiêu người. Với những fan còn cứng hơn hẳn là đã quen với những trò chơi Pokemon trên các máy chơi gameboy. Ngay cả những bộ phim hoạt hình với cậu bé Satoshi cùng với người bạn đồng hành Pikachu tham gia vào những chuyến phiêu lưu. Hôm nay tôi sẽ viết một bài về Pokemon nhé. Bộ truyện mà tôi luôn muốn giới thiệu đến cho các bạn cũng không hề kém phần hấp dẫn mà có khi còn đặc biệt hơn cả những bộ phim Pokemon trước giờ chúng ta từng xem, đó chính là Pokemon Special. Nào, bây giờ cùng Gotta Catch ‘em All.

Giới thiệu

Pokemon Special hay đúng hơn là Pokemon Adventures là một bộ truyện được sáng tác bởi tác giả Hidenori Kusaka và minh họa bởi họa sĩ Mato nhưng chỉ gắn bó trong một thời gian ngắn cho tới khi một họa sĩ khác thay thế là Satoshi Yamamoto từ tập số 10 cho tới hiện tại. Bộ truyện được dựa trên tựa game Pokemon và các phần truyện đều được ra mắt nhằm quảng bá cho các phiên bản game. Hiện tại, bộ truyện đã ra mắt được hơn 60 volume kèm theo đó là các phần ngắn được phát hành bởi những nhà xuất bản khác. Tại Việt Nam, Pokemon Special cũng được thầu về bởi Kim Đồng và chịu trách nhiệm phát hành.
Giống như các phiên bản game, hoạt hình hay truyện tranh của Pokemon, Pokemon Special ban đầu xoay quanh về nhân vật chính là anh chàng Red đến từ thị trấn Pallet, với ước mơ trở thành nhà huấn luyện hàng đầu, cậu đã cất bước trên chuyến hành trình đầy chông gai, nơi mà cậu gặp những người bạn mới cũng như vô số kẻ thù. Tuy nhiên, bộ truyện không chỉ có một nhân vật chính. Càng về sau, thông qua từng phần truyện, độc giả được giới thiệu những thế hệ mới nối tiếp di sản của các bậc tiền bối để lại và thể hiện nhiều phong cách cá nhân hoàn toàn mới lạ.

Cảm nhận

Tuy có thể không sánh bằng loạt anime Pokemon gốc, nhưng Pokemon Special cũng vô cùng nổi tiếng trên thế giới và không những vậy, độ hấp dẫn và sức hút của nó lại vượt trội hơn so với bản gốc. Tại sao tôi lại gọi là Pokemon Special thay vì cái tên gốc là Pokemon Adventures? Vì nó quá đặc biệt. Vào khoảng thời gian còn học cấp 2, tôi vô tình đọc được 1 tập của bộ truyện và cảm thấy rất hứng thú, ngay cả bản thân cũng là một fan lớn của thế giới sinh vật diệu kỳ này, tôi không thể nào bỏ qua được sức hút mà nó đem lại. Vì ở Việt Nam, tiêu đề của bộ truyện là Pokemon Special, cho nên tôi quen với cái tên này. Và cho tới thời điểm hiện tại, tôi vẫn ngóng chờ từng tập được phát hành để tiếp tục niềm đam mê với Pokemon. Và sau đây chính là những cảm nhận của tôi về một đầu truyện đặc biệt này.
Về phần cốt truyện, phải nói rằng tác giả Hidenori quả thực rất đại tài, vì ông đã đem tới một thế giới mới vô cùng độc đáo. Chúng ta đã quá quen với việc nhân vật chính Satoshi cùng Pikachu tham gia chuyến hành trình, đánh bại các nhà thi đấu và rồi thực hiện những chuyến phiêu lưu tại một chân trời mới, một vùng đất mới, cho tới khi gần đây bị một thằng ất ơ nào đó sử dụng hack cheat Master Ball sơn màu đỏ chiếm spotlight. Xin lỗi trước nhưng thú thực rằng tôi đánh giá Pokemon Special cao hơn phiên bản anime, mặc dù cả hai đều có dấu hiệu giảm sút về chất lượng thông qua các phần truyện. Không chỉ còn là những cuộc chiến đấu với ước mơ trở thành nhà huấn luyện hàng đầu, Pokemon Special đưa người đọc tới một trải nghiệm mới, nơi mà đa dạng hơn về mặt cốt truyện. Vẫn còn đâu đó những nỗ lực trở thành người mạnh nhất, những chuyến phiêu lưu thú vị và kỳ lạ, những ước mơ được nung nấu, những câu chuyện về tình bạn và mối liên kết giữa các nhân vật, và còn nữa, đánh bại những kẻ xấu xa cùng những âm mưu đen tối gây nguy hại đến thế giới. Bộ truyện không gây ra cảm giác nhàm chán và còn cuốn hút đến khó tả, ngay sau khi đọc xong một tập là lại chuyển sang một tập khác cho tới khi chúng ta nhận ra đã tốn thời gian lâu để đọc truyện. Pokemon Special đặc biệt như thế đấy.
Thứ hai là về phần nhân vật, đây chính là một trong những điểm mà tôi rất thích của Pokemon Special. Có lẽ tôi cảm thấy chán với Satoshi rồi, và giờ đây lại được giới thiệu hàng loạt một nhân vật mới. Không chỉ xoay quanh một tuyến nhân vật, ở mỗi phần truyện, chúng ta được đồng hành cùng với các nhân vật chính được thay phiên nhau dẫn dắt mạch truyện, họ là các PokeDex Holders, những nhà huấn luyện sở hữu PokeDex. Ở  vùng đất Kanto, chúng ta có tận 4 Dex Holders, sang Johto là 3 và Hoenn cũng như thế. Cho tới hiện tại, số lượng các nhân vật rất lớn nhưng tất cả đều có đất diễn và không hề mờ nhạt. Họ đơn giản chỉ là những cô cậu thiếu niên cùng với những tính cách, khía cạnh riêng biệt, không một ai giống ai, tô đậm cho họ một sắc thái độc nhất. Chúng ta có người anh cả Red ngốc nghếch nhưng dũng cảm, Green lạnh lùng quyết đoán và cô nàng Blue ranh ma lém lỉnh. Nhưng họ đều có một điểm chung, đều là những người có tâm hồn trong sáng và chính nghĩa, đứng lên chống lại cái ác. Mối liên kết giữa họ rất sâu đậm, đến mức các phần truyện có những diễn biến khớp với nhau và tạo nên mối đồng nhất trong cốt truyện. Và những khoảnh khắc mà các nhân vật từ vùng đất này gặp gỡ với những người từ vùng đất khác, đem tới một cảm giác phấn khởi đến cho người đọc, khi được nhìn thấy những nhân vật mà mình yêu quý kề vai sát cánh với nhau.
Và điều cuối cùng mà tôi muốn nói tới chính là cách xây dựng thế giới trong Pokemon Special. Phần lớn nội dung đều được dựa trên các phiên bản game cho nên người chơi có thể dễ dàng nhận ra những chi tiết xuất hiện trong truyện tranh. Từ cốt truyện, nhân vật, các Pokemon và nhiều chi tiết khác, đều được đem trở lại trong từng trang truyện. Nhưng điều đặc biệt là nó được biến tấu với một phong cách hoàn toàn mới. Đầu tiên là về các nhân vật phụ nhé, họ được tô điểm hơn trong truyện, có một cốt truyện nhỏ riêng và rất độc đáo, không chỉ đơn giản là NPC như trong game mà còn góp phần tạo nên sự phát triển của các nhân vật chính. Thứ hai là các sự kiện xảy ra đều theo hướng khác so với bản game, đưa độc giả tới những nội dung độc đáo và sáng tạo, không gò bó như trong game cũng như phiên bản hoạt hình. Và cả Pokemon nữa chứ, chúng thể hiện tính cách và hệ sinh thái đặc biệt hơn, tạo nên những liên kết  với từng cặp chủ nhân-Pokemon. Tác giả cũng không quên biến tấu các đặc điểm trên trời dưới đất mới cho những sinh vật vốn dĩ đã kỳ lạ này. Một con Gyarados không phải hệ rồng mà là song hệ nước-bay, trong game thì không bay được thế mà truyện thì bay lượn trông vui mắt phết. Hay ngay cả Pikachu của Red cũng thuộc hàng bá đạo khi một phát điện mà khiến cho Pokemon hệ đá như Onix nát bươm. Tiếp theo là phong cách chiến đấu vô cùng đẹp mắt, cất bớt những cái câu kiểu “Tớ tin cậu làm được mà” đi, vì nó không phù hợp với Pokemon Special đâu. Những nhà huấn luyện của bộ truyện đều thuộc hàng lão làng trong chiến đấu, mỗi người đều có một phong cách riêng nhưng đều hiệu quả khi đưa ra các chiến thuật đem lại hiệu quả tốt nhất, kèm theo đó là sự linh hoạt trong các tình huống. Những trận đấu luôn là tâm điểm của Pokemon Special, vẽ ra một bức tranh hoàn mỹ khi những sinh vật kỳ lạ kia tung ra những chiêu thức hoành tráng và cuốn hút đến lạ lùng.
Và đó là những gì mà Pokemon Special đã thể hiện. Nó quả thực là một bộ truyện đắt giá và rất thú vị, không chỉ đối với những người hâm mộ thế giới Pokemon mà bất cứ ai đều có thể đọc và đam mê nó.

Nội dung

Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tới nội dung của Pokemon Special nhé. Tại phần này, tôi sẽ dẫn dắt các bạn đi qua cốt truyện của từng phần truyện, và giới thiệu những nhân vật sẽ xuất hiện. Nhưng những thông tin sẽ được giới thiệu chút nữa đều chỉ là sơ bộ, và mình sẽ nêu chi tiết hơn trong những bài viết tiếp theo của Pokemon Special nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tóm tắt về đầu truyện này nào.

Pokemon Red, Green, Blue

Mở màn cho thế hệ đầu tiên của Pokemon Special chính là Pokemon Red, Green, Blue. Cốt truyện của phần đầu cũng tương đối đơn giản và có phần giống như trong game, xoay quanh về anh chàng Red, một nhà huấn luyện có ước mơ trở thành trở thành người đứng đầu. Đối thủ của anh chính là Green, một người vô cùng lạnh lùng và sắt bén, tài năng ngang tài ngang sức với Red. Và còn một cô nàng đứng giữa hai anh chàng của chúng ta, nữ đạo tặc Blue, rất xảo trá và ma mãnh. Cả ba đã bị cuốn vào cuộc chiến chống lại băng đảng Rocket đứng đầu bởi tên trùm Giovanni, kẻ có ý định thâu tóm vùng đất Kanto.

Pokemon Yellow

Nối tiếp những diễn biến của phần đầu, Pokemon Yellow một lần nữa lấy bối cảnh tại Kanto nhiều năm sau. Red lúc này đã trở thành nhà vô địch và nhận lời khiêu chiến của Tứ Đại Thiên Vương, những nhà huấn luyện giỏi nhất tại nơi đây. Trong cuộc chiến đó, Red đã mất tích. Chúng ta sẽ cùng theo bước chân của Yellow, một cô gái vô cùng ngưỡng mộ Red, cùng với Pikachu của anh và lên đường tìm kiếm Red. Yellow là một cô nàng rất ngây thơ và hồn nhiên, với tấm lòng nhân hậu và một sức mạnh vô cùng kỳ lạ, nhưng cô cũng là một nhà huấn luyện vô cùng tài ba.

Pokemon Gold, Silver & Crystal

Dừng chân tại Kanto, chúng ta sẽ đến với một vùng đất mới là Johto. Tại nơi đây, một cuộc truy đuổi bất đắc dĩ đã xảy ra. Gold, một cậu nhóc tài năng nhưng bộc trực lên đường để đòi lại những gì bị Silver, một nhà huấn luyện vô cùng bí ẩn đã lấy cắp. Cả hai sau đó đã nên duyên…à nhầm. hợp tác cùng với một cô gái khác là Crystal,để chống lại Mặt nạ Băng, kẻ đã tái sinh băng đảng Rocket với ý định thâu tóm thời gian. Đây cũng chính là phần truyện đầu tiên đánh dấu sự kiện crossover giữa các Dex Holders của các vùng đất, khi bộ ba Gold, Silver, Crystal được gặp những bậc đàn anh đàn chị của mình, Red, Green, Blue và Yellow.

Pokemon Ruby & Sapphire

Tiếp tục, chúng ta sẽ được đưa tới Hoenn, một vùng đất mới của thế giới Pokemon. Sẽ thế nào nếu như nam nữ hoán đổi tính cách cho nhau nhỉ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một đứa con trai lại chỉ thích may vá và biểu diễn thời trang, trong khi một đứa con gái lại mạnh mẽ và sống một cách hoang dã nhỉ? Đó cũng chính là những gì mà chúng ta được thấy ở cặp đôi Ruby và Sapphire, hai Dex Holders mới tại Hoenn. Cả hai đã tiến vào thử thách xem ai sẽ là người đạt được mục đích của mình trước tiên, nhưng ngay trước mặt họ lại là những thế lực hùng mạnh như băng đảng Magma và băng đảng Aqua, những kẻ mưu đồ thay đổi hệ sinh thái của thế giới.

Pokemon FireRed & LeafGreen

Đã rất lâu rồi, người đọc mới có cơ hội để quay trở lại Kanto và quần đảo Sevii Islands và gặp lại những nhà huấn luyện tài ba tại nơi đây. Băng đảng Rocket đã trở lại, và lần này Giovanni có âm mưu đáng sợ hơn, sau một MewTwo vô cùng quyền năng thì mục tiêu lần này hắn ta nhắm tới chính là Deoxys, một Pokemon đến từ vũ trụ. Để ngăn chặn hắn ta, Red, Green, Blue, Yellow và Silver một lần nữa được tập hợp. Một sự thật lớn đã được hé lộ rằng Silver chính là đứa con trai mất tích bấy lâu này của tên trùm Rocket.

Pokemon Emerald

Vừa từ Hoenn trở về Kanto, bây giờ chúng ta lại phải quay lại Hoenn một lần nữa trong phần truyện Pokemon Emerald. Nối tiếp với những gì đã xảy trong FireRed & LeafGreen, Dex Holders thứ 3 của Hoenn đã xuất hiện, Emerald, một cậu bé có thể xoa dịu các Pokemon chỉ với tài năng nhận biết đất quê hương của chúng. Với sự tái xuất của Archia, thủ lĩnh của Aqua, hắn đã trở lại và lợi hại hơn bao giờ hết, với danh tính mới là Guile Hideout, hắn ta lợi dụng điều ước của Jirachi để tạo nên một cơn quái vật còn mạnh hơn cả Kyogre. Đây cũng chính là màn hội ngộ vô cùng bất ngờ, khi tập hợp đủ 10 Dex Holders của ba thế hệ lại với nhau, kề vai sát cánh để chống lại kẻ thù ác.

Pokemon Diamond & Pearl

Bước sang phần truyện Diamond & Pearl, chúng ta cùng đến với một mảnh đất mới của gen 4, Sinnoh. Câu chuyện xoay quanh về đôi bạn thân có niềm đam mê trở thành diễn viên hài kịch, một người là Diamond – chất chứa sự đồng cảm và nối kết cảm xúc của mọi người, người còn lại là Pearl, với một ý chí và sự kiên định vững vàng hơn bất cứ ai. Cả hai vô tình rơi vào một tình huống bất đắc dĩ, trở thành vệ sĩ cho cô tiểu thư đài cát Platinum, và cùng nhau tham gia chuyến hành trình hoàn thành sự xứng đáng. Cả ba dần dần xích lại gần nhau hơn, trở thành bạn bè và cùng chống lại băng Galactic khi chúng muốn kiến tạo lại cái thế giới này, từ không gian cho tới thời gian.

Pokemon Platinum

Nối tiếp với phần trước, Pokemon Platinum xoay quanh về việc bộ ba Dex Holders của Sinnoh đã một lần nữa chung tay với nhau để chống lại tàn dư của băng Galactic. Giờ đây, họ phải đối đầu với một thế lực còn kinh hoàng hơn nữa, chúa tể của thế giới Distortion World, kẻ được mệnh danh là hiện thân của phản vật chất, Giratina.

Pokemon HeartGold & SoulSilver

Với sự xuất hiện của gen 4, phần game của gen 2 đã được remake và chúng ta có phần truyện Pokemon HeartGold & SoulSilver, chính thức quay trở lại với vùng đất Johto. Băng Rocket một lần nữa đã trở lại, với mong ước ông chủ Giovanni sẽ tái xuất, bọn chúng muốn lợi dụng vị thần toàn năng của thế giới này, Arceus. Tuy nhiên, không chỉ bộ ba Gold, Silver và Crystal đơn thân độc mã để ngăn chặn âm mưu xấu xa này, chúng ta còn có sự trở lại của tuyến phản diện cũ, những người giờ đây cùng chung tay với phe chính nghĩa.

Pokemon Black & White

Ai cũng đều có một ước mơ cả, quan trọng là họ sẽ phải nỗ lực như thế nào để đạt được nguyện vọng mà mình mong muốn. Giờ hãy cùng chuyển tới một vùng đất mới mang tên Unova, tham gia vào chuyến hành trình chinh phục giải đấu, đánh bại Tứ thiên vương và Nhà vô địch của cậu bé Black – một nhà huấn luyện có ước mơ mãnh liệt tới mức không thể nào bị vụt tắt. Vướng vào những bước đi của Black là cô chủ tịch nhỏ White, cũng có một ước mơ mãnh liệt về thế giới truyền thông. Cả hai người đã cùng nhau bước đi và từ lúc nào lại có tình cảm với nhau. Phản diện của phần truyện này chính là giáo phái Plasma, những kẻ tuyên truyền lý tưởng giải phóng Pokemon khỏi con người.

Pokemon Black 2 & White 2

Tại sao lại thêm con số 2 vào trong tiêu đề của phần truyện tiếp theo, vì chúng ta vẫn còn một chặng đường ngắn tại vùng đất Unova. Kể từ sau những sự kiện đã xảy ra trong Black & White, tuy đã bị lật đổ bởi Black nhưng Plasma vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn mà đang từng bước để trỗi dậy. Chúng ta có anh chàng Black 2, tuy trẻ tuổi như thế nhưng lại là một thanh tra cấp cao của Cảnh sát quốc tế. Trớ trêu thay, Dex Holder đồng hành cùng với anh lại là White 2, một cựu thành viên của Plasma. Liệu cả hai sẽ cùng có những bước đi như thế nào tiếp theo? Và không chỉ có thế, cặp đôi tình mẫu tử Black và White sẽ tái xuất để hỗ trợ cho các bậc hậu bối của mình.

Pokemon X & Y

Kết thúc với Unova, chúng ta tới ngay một chốn vô cùng mới lạ và kỳ vĩ, vùng đất Kalos của gen 6. Câu chuyện sẽ xoay quanh về X, một nhà huấn luyện tài năng nhưng quyết định sống xa lánh mọi người và Y, một cô nàng có ước mơ trở thành nhà huấn luyện không chiến. Cặp đôi này cùng với những người bạn khác đang tìm cách sống còn khi bị một băng đảng mang tên Flare truy đuổi. Với những điều kỳ bí mới được xuất hiện như tiến hóa Mega, Flare có mục đích muốn tạo ra một thiên đường mới.

Pokemon Omega Ruby & Alpha Sapphire

Chúng ta luôn đón chào sự trở lại của các thế hệ trước, và lần này đến lượt những Dex Holders đến từ Hoenn trong phần truyện Omega Ruby & Alpha Sapphire. Theo chân Ruby, Sapphire và Emerald, chúng ta được giới thiệu đến từng phe phái lần lượt có mặt và tranh chấp lẫn nhau việc giải cứu thế giới sao cho đúng. Nhưng chung quy lại, tất cả mọi người, ngay cả những gã phản diện và những vị thần thời tiết đã tề tựu đủ và ngăn chặn tận thế đã tới gần.

Pokemon Sun, Moon, Ultra Sun & Ultra Moon

Độc giả sẽ phải chuẩn bị kem tắm nắng đấy, khi vùng đất tiếp theo sẽ không mát mẻ gì lắm đầu. Chào mừng đến với quần đảo nhiệt đới Alola  tại phần truyện Sun, Moon , Ultra Sun & Ultra Moon. Sẽ như thế nào nếu như một cậu bé có khát vọng kiếm đủ 100 triệu yên để mua một hòn đảo, đi kèm với đó là một cô nàng dược sĩ kiêm cung thủ đích thực. Đấy chính là hai Dex Holders của vùng đất này, Sun và Moon. Cùng với nhau, họ sẽ tham gia thử thách để xoa dịu cơn phẫn nộ của các vị thần, và phải chặn đứng biết bao nhiêu là thế lực từ băng Skull, tổ chức Aether và những sinh vật kỳ bí đến từ một chiều không gian khác, Ultra Beast.

Pokemon Sword & Shield

Vừa ra mắt trong thời gian gần đây, Pokemon Sword & Shield giới thiệu cho độc giả về một vùng đất hoàn toàn mới Galar. Bộ đôi kế tiếp mà chúng ta sẽ cùng đồng hành chính Soudo Tsurugi – một anh chàng rất đam mê chế tác vũ khí cho Pokemon và cô nàng vô cùng hoạt bát và năng động Shirudomiria Tate. Tại vùng đất Galar chất chứa một thứ vô cùng đặc biệt, một hiện tượng mang tên Dynamax xuất hiện và có thể khiến cho các Pokemon … hóa thành khổng lồ.
Và ngoài ra, hai bản game DLC của Sword & Shield là Isle of Armor và Crown of Tundra đã được ra mắt, và cơ hội cao là được chuyển thể thành phần truyện tiếp theo nối tiếp với Sword & Shield. Và không chỉ có thế, với việc thế hệ game của gen 4 là Diamond & Pearl sẽ được ra mắt vào tháng 11 sắp tới với cái tên là Brilliant Diamond & Shining Pearl, như một điều không thể chối cả, chúng ta sẽ được tái ngộ với bộ ba Diamond, Pearl và Platinum trong phần truyện tiếp theo.
Đọc thêm: