Có lẽ ta đã chịu tổn thương thật nhiều sau những cuộc tình đổ vỡ. Đó là khi sau chia tay, ta mất một khoảng thời gian để tim mình yên bình trở lại, để những ưu tư gói gọn vào một góc, gác lại niềm đau mà sẵn sàng bước tiếp đoạn đường mới. Đó là khi ta dốc lòng dốc sức cho đoạn tình cảm này nhưng điều ta nhận lại chỉ là nước mắt, dần dần khi đối diện với tình yêu, cảm xúc ta chẳng còn nóng hổi như thuở đầu ngây ngô,
Có lẽ ta đang còn phải lo nghĩ cho nhiều thứ nên tạm đặt tình yêu xuống phía sau. Đó là khi gánh nặng trên vai ta còn lớn, ta chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện tình yêu, ta sợ bản thân chưa đủ vững chãi làm điểm tựa cho người khác, ta lo ta chưa đủ trưởng thành để thương một người, ta sợ ta lại mắc lại những sai lầm trước kia, nó chỉ là do ta sợ... mà không dám tiến đến.
Có lẽ chỉ đơn giản ta thấy độc thân vẫn ổn mà, bởi ta cần thời gian kiếm tìm bản ngã của chính mình trước khi đồng hành cùng ai đó, mỗi ngày ta dành thời gian để học hỏi những điều mới, đi đó đây và hơn hết là dành thời gian yêu bản thân mình.
Chúng ta luôn có vô vàn lí do để một mình, nhưng ta độc thân chứ không cô độc . Chúc ta mỗi ngày đều được làm việc mình thích, được gặp người cần gặp và yêu người yêu mình…
Còn bạn thì sao? Đã đến lúc mở lòng mình chưa? Hãy dũng cảm lên nhé!!!