Frieren: Beyond the Journey End
Thật sự thì cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể nói đơn giản là mình rất thích bộ này, lần đầu xem bộ anime này tim mình đập một cách bồi hồi, mình chẳng thể hiểu lý do,.. Là vì nó gay cấn? Không, chắc không phải, hay là vì mình có đam mê riêng cho thể loại này! cũng chẳng giải thích được điều gì,...Có thể nói mình nhận thấy về bộ anime này đẹp lạ thường, từng khung hình, từng hành động và lời nói của các nhân vật đơn giản nhưng lại cực kỳ sâu lắng, đều làm cho mình suy tư về một điều gì đó, trong khi xem và cả sau khi xem.
Về cốt chuyện thì Frieren: Beyond the journey end tập trung, đánh sâu vào cái yếu tố quan trọng nhất của một đời con người, đó là Thời gian, thời gian con người ta có hạn, thế nên con người luôn tìm mọi cách để tận dụng mọi khoảng khắc trong thời hạn ấy, và để làm rõ cái tầm quan trong ấy của thời gian thì Frieren được kể dưới chính góc nhìn của Frieren, một nhân vật với thời hạn sống dường như vô tận, năm được ví như phút, tháng trôi qua như một giây, một đời người ta như cái thoáng qua trong tâm trí Frieren. Sống một cuộc đời vô hạn như vậy tưởng chừng như sẽ chẳng có gì là quan trọng đối vô cô ấy, nhưng sự thật lại khác, qua một chuyến hành trình vối nhóm Himmel, Frieren đã có sự thay đổi, sự thay đổi mà ngay cả chính cô cũng chẳng nhận ra, chỉ khi mà cái chết của Himmel đến cô mới vỡ lẽ, một người cô tưởng chừng như cũng như bao người khác, đến rồi lại đi.

Và cuộc sống Frieren thay đổi từ đây, thời gian đối với cô vẫn trôi như vậy, nhưng nhận thức của cô đã xoay chuyển. Cuộc đời cô đã trải qua là một chuỗi thời gian dài đằng đẵng với biết bao cái chết của người thân quen, và đây là lần đầu cô khóc, lần đầu tiên cô cảm nhận về cái chết một người xúc động đến như vầy. 10 năm hành trình với nhóm Himmel đã thay đổi cô, một người như cô giờ đây đã biết biết sự nuối tiếc, bởi vì cái 10 năm ấy mà thời gian với cô trở nên quan trọng hơn đôi chút, chẳng phải vì nó có hạn với cô mà nó có hạn với những người xung quanh cô, câu hỏi giá như đã mọc lên trong tâm trí cô,... giá như cô đã,...
P/S: (Mù vốn từ) Không biết viết, và đang cố tìm hiểu. Câu chuyện còn nhiều hơn muốn nói thêm nhưng từ chưa thành hàng :((

Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Mizuki194
Thực sự Frieren đã thay đổi rất nhiều.Điều đó mình thấy đc thể hiện rõ trong chap Frieren quay lại quá khứ gặp himmel.Nhận thức của cô đã thay đổi nhưng con tim thì ko.Vẫn bị mimic cạp:)))
Mong bn sẽ viết đc nhiều bài
- Báo cáo