Self-harm, tiếng kêu gào vô vọng..
Tôi đã từng không hiểu. Đã có khi tôi bị cảm xúc điên cuồng lấn áp, mong muốn được giải thoát nhưng tôi chưa bao giờ dám làm vì tôi...
Tôi đã từng không hiểu. Đã có khi tôi bị cảm xúc điên cuồng lấn áp, mong muốn được giải thoát nhưng tôi chưa bao giờ dám làm vì tôi sợ đau. Mãi cho đến sau này, tôi gặp được một người mang trong mình nhiều vết sẹo nhỏ, cùng với đó là những nỗi đau không thể giãi bày, tôi mới có thể hiểu được sự tuyệt vọng đến tận cùng khi người ta tìm đến self-harm...
Self-harm là gì?
Cái tên nói lên tất cả, sefl-harm tên của một hội chứng mà những người mắt phải thường có biểu hiện tự thương - tự làm đau bản thân hay còn gọi là tự hành xác. Đây là một hội chứng thường gặp phải ở những người rơi vào những cảm xúc tiêu cực, trầm cảm, tâm lý bất ổn, khủng hoảng...
Việc tự gây ra tổn thương cho chính mình là cách để họ đối mặt với những cảm xúc như nỗi buồn tủi, tự oán trách bản thân, sự trống rỗng, cảm giác tội lỗi hay sự giận dữ. Tuy nhiên, cảm giác nhẹ nhõm có được từ việc self-harm không tồn tại quá lâu. Nó giống như việc ta dán một miếng urgo lên vết thương, trong khi điều ta thực sự cần làm là khâu vết thương lại.
Đọc thêm:
Tại sao con người ta lại self-harm?
Sau khi có một cuộc survey nho nhỏ của bản thân, một điều khiến tôi khá ngạc nhiên là có đến hơn 30% những người được hỏi trả lời là dã từng có những hành động self-harm rồi (đấy là trong cuộc khảo sát của tôi thôi đấy nhé). Một điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là đó đều là những người tôi không ngờ đến nhất, những người luôn tỏ ra vui vẻ, lạc quan, yêu đời..
Theo như họ thì:
''Đó là cách tôi biểu lộ nỗi đau về tinh thần, những cảm xúc mà tôi ko thể diễn tả bằng lời.''
''Đó là vì tôi muốn cảm giác đau đớn ở thể xác lấp đi cảm giác đau đớn ở bên trong.''
''Tôi chỉ muốn cảm thấy gì đó với cuộc sống này. Ít nhất cảm thấy đau còn tốt hơn là không cảm thấy gì.''
Self-harm là biểu lộ của những cảm xúc bạn không thể diễn đạt bằng lời, có một vài lý do điển hình cho việc tự hại:
1- Để giảm bớt cảm xúc tiêu cực
2- Để cảm nhận được một cái gì đó ngoài cảm giác trống rỗng
3- Để lẩn tránh một số vấn đề đang phải đối mặt
4- Để nhận được sự giúp đỡ từ xã hội
Khoa học đã chứng minh self-harm thực sự làm giảm bớt cảm xúc tiêu cực trong một khoảng thời gian nhất định. Khi một người làm tổn thương bản thân mình, vết thương ấy sẽ khiến não bộ báo động, tất cả các cơ chế trong người sẽ ưu tiên chữa lành vết thương trước, khiến cho cảm xúc tiêu cực ấy tạm thời biến mất.
Nếu self-harm có thể làm bạn cảm thấy khá hơn, vậy có nên hay không?

Việc self-harm chỉ có thể mang lại cảm giác nhẹ nhõm một cách tạm thời còn nếu nhìn một cách dài hạn, nó tạo ra nhiều vấn đề hơn là giải quyết các vấn đề.
Sự nhẹ nhõm chỉ kéo dài ngắn ngủi, và ngay sau đó là sự quay trở lại của những cảm xúc tiêu cực, của những vấn đề bạn đang phải đối mặt. Self-harm không giúp bạn giải quyết vấn đề, nó chỉ giúp bạn tạm quên đi vấn đề của mình mà thôi.
Bạn có thể làm bản thân bị thương trầm trọng ngoài dự định hoặc bạn có thể sẽ bị nhiễm trùng. Nếu không học được cách đương đầu với nỗi đau lành mạnh hơn, nguy cơ mắc trầm cảm và tự sát sẽ cao hơn.
Tự hại mang tính gây nghiện, dần dần hành vi self-harm có thể điều khiển bạn. Nó thường trở thành một hành vi cưỡng bách không thể nào ngừng lại được.
Điều quan trọng là: Có rất nhiều cách khác để vượt qua những vấn đề cốt lõi nằm sâu bên trong, quan trọng là bạn phải thử.
Đọc thêm:
Một vài gợi ý cho sự giải tỏa cảm xúc tiêu cực:
Đi ngủ: Đây là cách bản thân mình hay dùng :))) Lăn ra ngủ là dậy quên hết luôn, hoặc chí ít là tỉnh táo hơn.
Hãy ra ngoài hít thở không khí: Việc ở trong phòng sẽ khiến bạn cảm thấy tệ hơn việc ra ngoài. Hãy đi vòng vòng đâu đó khiến đầu óc dễ chịu hơn để quên đi cảm xúc tiêu cực rồi tìm hướng giải quyết nhé.
Hãy nói chuyện với người khác: một người bạn đáng tin cậy, rất quan trọng bạn có một người để nói chuyện về vấn đề này có thể giúp bạn giải tỏa cảm xúc nhất thời, được lắng nghe là sự động viên rất lớn để vượt qua self-harm.
Viết nhật kí: Nếu bạn quen với việc đem tâm sự của mình nói với ai, hãy để câu chữ truyền tải giúp bạn. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy khá hơn.
Nếu tất cả những điều trên không thể giúp bạn, có một số thứ bạn có thể làm để giải tỏa mà không gây hại cho bản thân: đấm vào gối, nắm một vật thật chặt trong tay, ăn ớt hoặc cái gì đó thật cay, tắm nước lạnh..
Self-harm và những cái nhìn sai lầm
I'm drowning in sadnessFalling far behindI feel there is just no way outIs there anyone there?Where am I?Voiceless screaming - X Japan
Những người có những hành động self-harm, bản thân họ thực sự đáng thương hơn đáng trách. Bạn không hề có quyền trách người khác khi mà hành động của họ không hề ảnh hưởng đến bạn, có trách ở đây, là trách bản thân sao không thể giúp họ có cái nhìn tích cực hơn. Đôi khi chỉ cần một thái độ, một câu nói có thể thay đổi cả một cuộc đời. Hãy có cái nhìn đúng đắn, biến câu nói của bạn thành cánh tay vực dậy họ chứ đừng mang lưỡi dao đến gần họ hơn.
Họ cần được lắng nghe, chia sẻ, cần được nghe những lời khuyên chân thành chứ không phải nhận những đánh giá phiếm diện. Self-harm không phải là sự yếu đuối, là thú vui bệnh hoạn, hoặc là làm màu để lôi kéo sự chú ý, mà nó chính là tiếng kêu gào trong câm lặng của một con người đang trên bờ vực thẳm...
Chốt lại: Bài viết này mang cảm tính cá nhân của mình hơi nhiều, và có lẽ hiểu biết của mình cũng chưa thực sự sâu, mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người :)). Bài viết có nội dung nhắc nhở chính bản thân :)))
Đọc thêm:

Tâm lý học
/tam-ly-hoc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Hex 

Chưa self-harm bao giờ, và đúng là thấy người khác đáng thương thật chứ không đáng trách.
Mình bế tắc thì ngồi im trên ghế sofa, không làm gì cả, đúng nghĩa không làm gì cả :))
- Báo cáo

icr.min
Mình là đứa nếu chân tay ko làm gì thì đầu óc sẽ được dịp nghĩ linh tinh nên cũng mệt lắm =)) Bác giỏi thật đấy chia sẻ bí quyết đi :v
- Báo cáo

Hex 

cả một quá trình đấy bạn ợ :)) tập thở, tập thiền một thời gian mới đến cảnh giới đấy được
- Báo cáo

icr.min
Biết là ko dễ dàng gì mà 😔
- Báo cáo

Viet Anh Tran

Đi ngủ là phương pháp hiệu quả nhé = ) Tested, worked all the time
- Báo cáo

Blaksun
ngủ cũng là phương pháp tạm thời, đi ngủ quá nhiều rồi đến 1 lúc sẽ đi ngủ với 1 nắm thuốc và ngủ mãi mãi

- Báo cáo

Viet Anh Tran

Cũng giống như self-harm thôi, có điều ngủ ko có hại :)) ít nhất một giấc ngủ sẽ khiến bản thân mình thấy cân bằng hơn để tới lúc tỉnh dậy có động lực và bình tĩnh để giải quyết tận gốc vấn đề.
Fact: thật ra tự tử bằng thuốc ngủ tưởng ngon nhưng mà thật ra lại rất khổ - người tự tử sẽ cảm thấy như đang chết ngạt, tứ chi không thể cử động, theo hình dung của mình thì nó giống như sự kết hợp của bóng đè và gây ngạt...
Đôi khi mình nghĩ và tìm hiểu về những đau đớn khi tự tử để cảm thấy yêu cuộc sống hơn.
- Báo cáo

Blaksun
Đúng rồi. nhưng ngủ quá nhiều cũng là biểu hiện ban đầu của trầm cảm dẫn đến đến những hệ lụy không tốt. 1 số người có tác dụng 1 số người thì ko.
Nói chung trong cuộc sống cố gắng cân bằng mọi thứ, vui thôi đừng vui quá.
Btw: đôi khi mình cũng bế tắc lắm, nhưng là 1 thằng nhát gan sợ chết nên mình buộc phải tự giải quyết vấn đề của mình mà không liên quan đến tự tử. Vậy muốn sống lâu hãy là 1 thằng nhát chết trước :v j4f
- Báo cáo

icr.min
Yep e cũng thấy vậy :))
- Báo cáo

merlinx
bài viết đúng lúc quá @@ thực sự e chưa bao giờ thấy bế tắc hơn lúc này
- Báo cáo

icr.min
Cách tốt nhất là hãy tâm sự với một người quan trọng và đáng tin cậy nhé bạn ^^ Rồi cảm xúc sẽ tốt hơn và bạn sẽ ổn thôi
- Báo cáo
xxxxxxx
Tâm sự vs người lạ tốt hơn đấy
- Báo cáo

Kkkkkk
Mình thấy vấn đề này hại não lắm, trước đây có một thời gian mình cũng rất thích cảm giác này (không biết có liên quan gì đến bệnh tâm thần không), nhất là những khi cảm thấy cuộc sống này quá chán và nhạt nhẽo, bình thường trôi qua tới mức không thể chịu nổi. Đọc bài này tự dưng nhớ đến một thí nghiệm của trường Đại học Virginia: những người tham gia được yêu cầu ngồi 15 phút trong một căn phòng trống trơn không có gì ngoài một cái nút, nếu bấm nút họ sẽ bị điện giật. Dù trước đó đã được thử mức độ giật và ai cũng nói là có cho tiền cũng không muốn bị giật. Nhưng kết quả là khi bị nhốt vào 1 căn phòng trắng tinh không có gì thì họ thà bị điện giật còn hơn là không làm gì. Tuy nhiên mình cũng không chắc đấy là selfharm. Rất nhiều minh tinh màn bạc đã từng selfharm và cuộc sống của họ có rất nhiều vấn đề. Rất khó để giải quyết được điều này nếu người ta không thực sự cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc từ chính bên trong con người mình. Nửa năm trở lại đây mình có tìm hiểu về lối sống tối giản và mình nhận ra rằng sống càng đơn giản bao nhiêu thì mình càng hạnh phúc bấy nhiêu, gần như nó có thể giải quyết được tất cả các vấn đề trong cuộc sống ý.
- Báo cáo

Luke Đặng

Bác viết tiếp về cách sống tối giản đi :3
Tôi vẫn theo dõi series đấy của bác =))
- Báo cáo

icr.min
Theo như mình biết thì việc ngồi trong một căn phòng trắng trơn là một trong những biện pháp tra tấn đáng sợ nhất. Nó không hề gây đau đớn hay tổn thưởng về thể chất nhưng lại có sức hủy diệt kinh khủng về tinh thần nên cảm giác bị điện giật còn dễ chịu hơn việc bị khủng hoảng tinh thần. Nó cũng có liên quan một chút đến self-harm. Khi nỗi đau tinh thần quá lớn thì thà để nỗi đau thể xác lấn át còn hơn?
Bài viết của mình cũng không hề có ý ủng hộ self-harm hay gì cả, chỉ muốn mọi người có cái nhìn đúng và có thể cảm thông với những hành động như vậy thôi.
Tất nhiên sống tối giản, suy nghĩ đơn giản sẽ giúp cuốc sống hạnh phúc hơn :)) mình cũng mong đợi bài viết chia sẻ về cách sống đó của bạn :v
- Báo cáo

merlinx
[Đã xóa]