Phúng chiêu hồn
Đất nào cũng đất độc Núi nào không núi thiêng Hồn chạy quanh quanh hồn không thoát Người đời mê hát người đời say Người đời múa...

Đất nào cũng đất độc
Núi nào không núi thiêng
Hồn chạy quanh quanh hồn không thoát
Người đời mê hát người đời say
Người đời múa may men rượu đắng
Người đời húng hắng người đời ghen
Răng kèn răng cựa
Vác rựa vác dao
Lưỡi nhảy bờ rào thẳng tay chém chém
Khoai bay chuối đổ chẳng rõ hình hài
Người đời không sai
Người đời không đúng
Hồn chạy chẳng đúng
Hồn đứng thì sai
Hồn về buổi mai trăng buồn trăng khóc
Hồn ơi tang tóc hồn khóc nữa đi

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất