“Nếu em biến thành con giun, anh có còn yêu em không?” “Anh sẽ tìm tất cả các nhà khoa học lỗi lạc nhất trên quả đất này, nhờ họ biến anh thành con giun. Để anh có thể tiếp tục yêu em”
Ở Phần 1 chúng ta đã tìm hiểu 3 điều về phụ nữ, đó là:
Thứ nhất, phụ nữ là giống loài yếu đuối, mỏng manh. Thứ hai, phụ nữ không thích những câu hỏi. Thứ ba, phụ nữ cần sự an toàn.
Ở Phần 2 này chúng ta sẽ tìm hiểu 3 điều còn lại, đó là:
Thứ tư, phụ nữ cần thời gian của bạn. Thứ năm, phụ nữ rất tin vào linh cảm của họ. Thứ sáu, phụ nữ tệ là do đàn ông tệ.
Chúng ta đi vào từng ý một nhé.

Thứ tư, phụ nữ cần thời gian của bạn.

Tại sao phụ nữ lại hay hỏi đàn ông những câu vô tri kiểu như “Nếu em biến thành con giun, anh có còn yêu em không”? Cô ấy không cần câu trả lời của bạn đâu. Nếu bạn ngây thơ thực sự nghĩ cô ấy cần câu trả lời thì bạn vẫn chưa từng hiểu phụ nữ. Cô ấy cần thời gian của bạn đó. Cụ thể trong trường hợp này là cô ấy cần bạn bỏ thời gian ra động não nghĩ về cô ấy. Nghĩ về câu hỏi vô tri đó.
Thật khó để định nghĩa bạn là gì, tôi là gì, cô ấy là gì. Nhưng có một cái định nghĩa này sẽ khá đúng. Đó là ta chính là thời gian. Vì thời gian là hữu hạn. Đúng hơn là thời gian với con người là hữu hạn. Chúng ta sống 100 năm đã là nhiều. Sau đó chúng ta biến mất như chưa từng tồn tại. Hóa thành những bụi sao trời.
Thời gian, chính là một thứ khó nắm bắt nhất. Và cũng là một tài sản giá trị nhất của mỗi con người. Chúng ta đi làm là đang bán thời gian của mình cho tư bản. Khi chúng ta yêu là chúng ta đang tặng thời gian của mình cho họ một cách cam tâm tình nguyện.
Khi phụ nữ nói em cần anh, nghĩa là họ nói họ cần tất cả mọi thứ của chúng ta. Mà tất cả của chúng ta chính là thời gian.
Phụ nữ rất ám ảnh với thời gian. Bởi vì thời gian là bạn của đàn ông, là kẻ thù của phụ nữ. Sắc đẹp của phụ nữ như một bông hoa, đến thời điểm định sẵn là nở và đến thời điểm báo trước là tàn. Hơn nữa hoa thì năm nào cũng nở, lứa mới lứa cũ trăm hoa đua nở cạnh tranh nhau làm nàng rất bất an. Điều này khác hoàn toàn với đàn ông, đàn ông càng về sau càng có nhiều kinh nghiệm. Đàn ông giống như rượu vì càng để lâu lại càng ngon. Đầy ông già khú mà giàu vẫn cặp được với gái trẻ bình thường.
Phụ nữ thì khác. Họ chả sợ gì, chỉ sợ già. Nên họ hiểu giá trị của thời gian sâu sắc hơn đàn ông.
Họ cần thời gian của chúng ta, họ cần quá khứ, hiện tại, tương lai của chúng ta. Họ cần chúng ta ở bên, hơn thế nữa, họ cần tình yêu của chúng ta.
Tình yêu, cay đắng thay không phải cứ nói yêu là yêu. Tình yêu đối với phụ nữ chính là thời gian bạn dành cho họ. Ngày này qua ngày khác. Tháng này qua tháng khác. Năm này qua năm khác.
Ngôn ngữ tình yêu của phụ nữ chính là: Em yêu anh là em sẽ dành cả đời này cho anh.
Họ cũng sẽ mong khi đàn ông nói: Anh yêu em là anh sẽ dành cả đời này cho em.
Đàn ông cay đắng thay, với bản năng chinh phục thì thường nói anh yêu em có nghĩa là anh muốn em là của anh giây phút này. Thế thôi.
Hóa ra không phải phụ nữ phức tạp mà là đàn ông suy nghĩ rất đơn giản. Phụ nữ với bản năng của mình luôn muốn gắn bó với một con đực duy nhất đến suốt đời này. Miễn là con đực đó không quá tệ đối với họ. Bởi vì như đã phân tích ở trên, họ là giống loài mỏng manh yếu đuối. Họ cần sự an toàn của chúng ta. Và còn gì an toàn hơn là một sự cam kết nắm tay họ đi đến suốt cuộc đời này chứ.
"Ta yêu nhau tan đời gió, không rung không chuyển, Người xiểm xuôi, không ngoảnh không nghe.."
Hãy luôn luôn nhớ là phụ nữ cần thời gian của bạn nhé.

Thứ năm, phụ nữ rất tin vào linh cảm của họ.

Ngày xưa tôi không tin vào linh cảm cho lắm, cho đến khi tôi đủ lớn. Đàn ông là một sinh vật lý tính, họ suy nghĩ thuần túy dựa trên logic và lập luận. Thật khó để thuyết phục cho một cậu trai mới lớn tầm quan trọng của linh cảm. Nhưng một bé gái mới lớn thì lại siêu giỏi điều này. Linh cảm dường như ăn vào huyết mạch của phụ nữ. Họ sử dụng nó một cách nhuần nhuyễn đến cái mức thượng thừa, bậc thầy.
Con người theo lẽ thường sẽ có 5 giác quan chính: Thị giác -Thính giác- Vị giác- Khứu giác - Xúc giác.
Nhưng mà trên thực tế thì con vật nào mà chẳng có những cái giác quan này. Điều làm con người trở nên người hơn đó chính là chúng ta có “cảm giác” – hay “linh cảm” – còn được gọi là giác quan thứ 6.
Giác quan này nằm ở vùng vô thức. Giống như khi bạn lái xe vậy, bạn đâu có dùng suy nghĩ để lái xe đâu mà đang dùng vô thức để lái xe.
Công dụng của linh cảm là vô cùng nhiều, cái thường thấy nhất đó chính là đoán biết cảm xúc của người khác. Vui, buồn, mừng, giận – Hỉ , nộ , ái ,ố. Làm sao để biết được điều này nhỉ. Phụ nữ rất nhậy cảm, họ biết những điều này đó.
Phụ nữ giỏi đến cái mức họ có thể đọc được cảm xúc của bạn qua màn hình tin nhắn. Và họ hiểu được cái im lặng của bạn nghĩa là gì. Nếu như bạn gái/ vợ của bạn không hiểu cảm xúc của bạn thì tin tôi đi. 1 là cô ấy thực sự quá kém cỏi, 2 là cô ấy … giả vờ đấy.
Giả ngơ là vũ khí tối thượng của phụ nữ.
Phụ nữ rất thông minh, đôi lúc do thông minh quá họ sợ lấn lướt người bạn đời của mình. Nên họ giả vờ như mình không biết gì để cho người đàn ông kia có thêm chút nam tính. Chứ thực ra họ biết tỏng rồi.
Đừng lừa dối phụ nữ vì phụ nữ biết hết đấy.
Phụ nữ rất hay có cái trò là “bà mày biết hết rồi, bà mày chỉ xem mày diễn thế nào thôi. Xem thành khẩn đến mức nào nào”
Tại sao phụ nữ lại có linh cảm mạnh như vậy?
Bởi vì trong lịch sử loài người, phụ nữ phải chăm những đứa con. Không thể hỏi một đứa trẻ cần gì được. Nó chỉ khóc hu hu thôi. Nên phụ nữ phải … đoán. Việc đoán thường xuyên khiến phụ nữ trở thành bậc thầy trong việc xác định cảm xúc của đối phương, xác định nhu cầu của đối phương.
Khi phụ nữ khen một người đàn ông “tinh tế” có nghĩa là họ khen một người đàn ông “nhậy cảm”, để ý đến từng chi tiết của đối phương. Tính tế không phải là mấy cái trò mà tiktok dạy cho bạn như là gạt để chân xe máy, che góc bàn, đi phía bên ngoài đường đâu. Đó chỉ là dăm ba cái trò mèo, content của họ làm để câu view thôi.
Tinh tế với phụ nữ chính là sử dụng nhuần nhuyễn giác quan thứ 6. Khi họ cau mày biết là họ giận chuyện gì. Khi họ khóc là biết họ buồn vì chuyện gì. Biết lúc nào nên đùa lúc nào nên thôi…
Đàn ông để tinh tế được thì phải … học làm một người bố, một người anh. Hãy thử cố nuỗi dưỡng một thứ gì đó. Rồi bản năng kia sẽ quay trở về với bạn. Tin mình đi, nó thực sự hữu dụng với đàn ông.
Tại sao phụ nữ lại tin vào linh cảm ?
Có hai lý do để phụ nữ tin vào linh cảm đó là:
1 là họ là bậc thầy sử dụng nó, nó thường không sai.
2 là bởi vì cuộc sống của họ khá là lung tung phèng. Nên buộc phải sử dụng linh cảm.
Như đã phân tích ở phần 1. Và ở rất nhiều bài viết của tôi thì nhu cầu của phụ nữ rất nhiều và phức tạp. Các thứ trong đời và trong đầu cô ấy đều rối và đan xen vào nhau. Chuyện nọ xọ chuyện kia, họ không thể tư duy rành mạch được như đàn ông ( Nếu có thể thì chứng tỏ họ phải rất rất nỗ lực đó- hãy công nhận họ). Đàn ông đừng mong đọc suy nghĩ của phụ nữ bởi vì nó rất loạn. Bạn sẽ sớm nhức đầu hộc máu tức tưởi mà ra đi thôi. Phụ nữ là chúa tể overthinking đấy. Bỏ chuyện đó đi nha.
Và đừng ngoại tình vì phụ nữ luôn biết đấy.

Thứ sáu, phụ nữ tệ là do đàn ông tệ.

Điều này đơn giản thôi, không phụ nữ nào sinh ra mà tự dưng muốn trở thành một tệ - girl đâu.
Luôn có lý do khiến cô ấy tệ, và điều đó thường đến từ đàn ông. Thúy Kiều bán mình để chuộc cha. Nhưng mà sâu xa cũng là do Kim Trọng không đủ năng lực để giữ cô ấy. Cho mãi đến khi cô gặp Từ Hải đủ năng lực, thì cô cũng đã nếm đủ nỗi đau rồi.
Chu kì của 1 Bad girl về cơ bản sẽ là như thế này:
Good girl –> Bad girl-> Quay đầu làm good girl.
Trong cái chu kì này thì bất cứ khi nào cô ấy tìm được một người xứng đáng, một chân mệnh thiên tử thì cô ấy sẽ đều trở thành good girl hết. Bất kể đang ở giai đoạn nào.
Bởi vì suy cho cùng, phụ nữ vẫn là một giống loài yếu đuối, mỏng manh. Nếu như thấy cô ấy gai góc, hoặc hay cười. Cô ấy đều chất chứa một vài nỗi đau. Mà nỗi đau đó thì lại tình cờ thường xuất phát từ những người đàn ông cô ấy chọn lầm trong quá khứ.
Đàn ông chúng ta là phái mạnh, là kẻ chinh phục. Chính vì vậy hãy luôn luôn hiểu cho nỗi khổ của phụ nữ. Hãy luôn là một đấng trượng phu rộng lượng vị tha với phái yếu.
Và hãy luôn nhớ là, phụ nữ là một giống loài yếu đuối, mỏng manh.
Đọc thêm:
04/01/2024 An