“Nếu em biến thành con giun, anh có còn yêu em không?” “Anh sẽ tìm tất cả các nhà khoa học lỗi lạc nhất trên quả đất này, nhờ họ biến anh thành con giun. Để anh có thể tiếp tục yêu em”
Portrait of an Unknown Woman | <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Kramskoi">Ivan Kramskoi</a>
Portrait of an Unknown Woman | Ivan Kramskoi
Đây là câu trả lời mà mình ưng ý nhất có thể tìm thấy trên mạng xã hội, và theo mình thì nó xứng đáng được cho vào sách giáo khoa của giáo trình tán gái đại cương ở các trường đại học. Câu trả lời này dường như là đo ni đóng giày cho một câu hỏi rất đỗi vô tri, và mình cam đoan rằng khá nhiều chị em ở đây cảm thấy khoái trí khi nghe được một câu trả lời thế này. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vô tri có vô tri trị, quái thai có quái thai trị. Ông nào nghĩ ra câu trả lời này khả năng cũng là cao thủ trong những cao thủ tình trường.
Tại sao các chị em lại hay hỏi những câu hỏi vô tri kiểu như thế này nhỉ. Rốt cuộc thì chị em muốn gì ở cánh đàn ông chúng mình khi hỏi những câu hỏi như thế. Và sâu xa hơn nữa là, phụ nữ thực sự muốn gì, cần gì trên cái cuộc đời này? Tại sao thật khó để hiểu phụ nữ, và liệu cánh mày râu có thể hiểu được không?
Sau khi ôn luyện kha khá nhiều loại lý thuyết đông tây và tiếp xúc, va chạm nông sâu với kha khá các chị em gái thì mình có một số giác ngộ như sau. Mọi người cùng đọc và thẩm nhé.
Thứ nhất, phụ nữ là giống loài yếu đuối, mỏng manh. Thứ hai, phụ nữ không thích những câu hỏi. Thứ ba, phụ nữ cần sự an toàn. Thứ tư, phụ nữ cần thời gian của bạn. Thứ năm, phụ nữ rất tin vào linh cảm của họ. Thứ sáu, phụ nữ tệ là do đàn ông tệ.
Ok, đi vào từng ý một nhé

Thứ nhất, phụ nữ là giống loài yếu đuối, mỏng manh.

Họ dễ bị rung động và dễ bị tổn thương từ những điều vô cùng nhỏ nhặt như một nhành hoa, một bài hát, một đoạn thơ, một đoạn văn, một bộ phim, một câu chuyện,… Có thể bẩm sinh họ đã nhậy cảm như vậy, cũng có thể họ như vậy sau khi trải qua một mối tình tan vỡ. Phụ nữ có thính giác tốt hơn, thị giác tốt hơn, khứu giác tốt hơn. Họ đa sầu đa cảm hơn đàn ông.
“Không nên đánh phụ nữ, dù chỉ bằng một nhành hoa”.
Nếu chúng ta thấy phụ nữ mạnh mẽ, họ giả vờ đấy. Bởi vì cuộc sống này chẳng ai muốn lắng nghe sự yếu đuối của họ, ai cũng có nỗi lo của riêng mình. Việc họ than thở thì họ cảm thấy cũng chẳng có ích gì, kì thực sau khi than thở thì nó vẫn thế, nỗi buồn của họ khả năng vẫn sẽ còn đấy. Thậm trí, họ còn lo lắng cái việc kể câu chuyện của mình ra với người mà không đủ tin tưởng có thể đe dọa ngược lại với chính họ ở tương lai. Chẳng ai muốn việc mình bị thằng crush từ chối bỗng nhiên cả trường đều biết. Hay chuyện mình lụy người yêu cũ mà van xin quay lại cả mấy tháng trời cả công ty đều biết. Vậy mà điều này có xảy ra đấy. Không ít người phụ nữ bị bạn thân của mình bán đứng.
Cái việc cứ phải gồng lên tỏ ra mạnh mẽ như vậy hằng ngày dần dần tạo thành một phản xạ với họ. Để rồi đến một ngày đẹp trời, một sự việc nào đó vô tình tác động lên họ như một giọt nước làm tràn ly. Họ đau đớn và bật khóc giữa đêm tối.
“Đôi khi người ta khóc không phải vì yếu đuối mà vì người ta đã phải mạnh mẽ trong một thời gian quá dài”.
Cái việc tỏ ra mạnh mẽ trong một thời gian dài khiến phụ nữ có một khao khát được kể ra, trút hết nỗi lòng của mình. Khi họ yêu, tin tưởng người mình yêu, từng câu chuyện buồn trong quá khứ sẽ dần dần được họ thủ thỉ với người đàn ông của họ. Nếu người đàn ông không nhớ những câu chuyện đó, họ sẽ rất giận. Nếu người đàn ông không giữ kín mồm miệng mà đi kể lung tung, họ cũng sẽ giận. Vì đâu phải ai họ cũng mở lòng để kể đâu chứ.
Cái chuyện này thường như ở huyện luôn. Lúc họ giận thì những gã đàn ông thường sẽ méo hiểu tại sao họ lại giận. Xin thưa rằng các anh đã sai từ những bước căn bản ban đầu rồi. Đằng sau một người phụ nữ giận dỗi là một người đàn ông méo hiểu mình làm sai ở đâu. Mà đã không biết sai ở đâu rồi xin lỗi linh tinh thì phụ nữ họ lại càng giận thêm giận nữa.
Than ôi, đàn ông chúng ta vốn dĩ là giống loài đơn giản. Chúng ta không bao giờ có những suy nghĩ phức tạp như của phụ nữ. Kể từ khi mình tìm hiểu cách suy nghĩ của phụ nữ, thử đặt mình vào vị trí của họ. Mình mới thấy rằng thực ra phụ nữ phức tạp cũng là điều dễ hiểu. Đâu thể bắt người phụ nữ mình yêu kể đi kể lại một câu chuyện buồn được. Điều này tệ như cái cách quan tòa hỏi về nạn nhân của vụ hiếp dâm vậy, hỏi đi hỏi lại nạn nhân quá trình gây án là một sự khiếm nhã cùng cực. Vậy nên, khi lắng nghe người mình yêu hãy cố gắng nhớ kĩ những câu chuyện buồn của họ. Đó là một sự tôn trọng đối phương tối thiểu.
Và hãy nhớ kĩ mệnh đề: phụ nữ là giống loài yếu đuối, mỏng manh.

Thứ hai, phụ nữ không thích những câu hỏi.

Phụ nữ không thích những câu hỏi vì bản thân cô ta cũng là một dấu hỏi lớn rồi. Đừng bao giờ hỏi phụ nữ mà bạn chưa nghĩ trước khi hỏi. Và tốt nhất thì đừng hỏi. Hãy hành động hoặc là hãy nói những lời nói khẳng định.
Đấy là lý do mà những câu hỏi như “hôm nay em muốn ăn gì” mãi mãi sẽ đi vào ngõ cụt.
Lý do mà lãnh đạo hầu hết đều là đàn ông là bởi vì phụ nữ thường không quyết đoán. Họ chia tay và quay lại với nyc nhiều lần trong một thời gian ngắn. Vậy nên họ mới cần đàn ông quyết định thay họ. Đầu óc họ bị chi phối bởi nhiều thứ vụn vặt: từ chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện làm đẹp, chuyện con bạn thân bị người yêu cắm sừng, chuyện người yêu cũ có người yêu mới, chuyện drama chửi nhau trên mạng, tuần này đồng nghiệp mời cưới, tháng sau đi du lịch ở đâu … quá nhiều thứ đan xen vào nhau khiến họ chẳng còn tâm trí mà ra những quyết định lớn.
Bạn đừng quên, quan trọng hơn cả là họ là giống loài yếu đuối, mỏng manh. Họ thà bị động còn hơn là chủ động. Họ rất sợ bị từ chối. Đấy là lý do mà người tỏ tình thường là nam. Và người cầu hôn thì gần như chắc chắn phải là nam rồi.
Đàn ông bị từ chối thì buồn. Đúng. Nhưng mà chúng ta là đàn ông, chúng ta luôn được coi là những kẻ chinh phục mà. Có con thú săn mồi nào mà trên mình không có một vài vết xước. Có chiến binh nào mà trên người không có vài vết sẹo. Miễn không chết là được. Dưỡng thương vài ngày là lại cười nhăn răng. Khả năng sinh tồn của đàn ông ngoài tự nhiên vẫn lớn hơn phụ nữ. Chúng ta mạnh mẽ hơn về cả thể chất và tinh thần.
Phụ nữ không như đàn ông. Khi cô ấy tỏ tình và bị từ chối, hoặc tệ hơn là chưa tỏ tình mà bị từ chối. Cô ấy đã bị tổn thương nhiều chút. Chính vì vậy mới có những tình yêu đơn phương đến tận 10 năm. Đàn ông thì thích ai sẽ lộ rõ ngay ra mặt chẳng thể giấu được mà le te đi tỏ tình.
Họ cũng hay nói câu “ngồi yên tình yêu sẽ tới” là vì thế. Phụ nữ hiếm khi chủ động trong tình yêu. Nhưng là sự bị động trong thế chủ động. Nghĩa là “tùy anh nhưng phải đúng ý em”. Cô ấy cho bạn cơ hội thể hiện xem những thứ bạn mang tới có phải là thứ cô ấy muốn hay không.
Leonardo da Vinci - Mona Lisa
Leonardo da Vinci - Mona Lisa
Nếu cô ấy thích bạn thì sẽ luôn có cái “đèn xanh”. Nó sẽ không lộ rõ như ban ngày đâu mà bạn phải thật tinh tế mới nhận ra được. Chẳng hạn như bạn tặng quà mà cô ấy chụp up lên story chèn nhạc tình cảm thì khả năng là nàng khoái món quà mà bạn tặng rồi đấy. Hoặc đơn giản như nàng khoe với mọi người xung quanh là nay có trai tặng quà. Phụ nữ là thế, nghiện nhưng mà ngại.
Vậy nên đừng hỏi nàng có thích cái này không, có thích cái kia không. Muốn tặng quà, tặng quà luôn. Muốn nàng ăn gì, đặt về luôn. Muốn rủ nàng đi du lịch, book vé luôn. Just do it. Đừng có lằng nhằng hỏi này hỏi nọ vì câu trả lời sẽ thường luôn là không.
Phụ nữ không thích câu hỏi, có lẽ câu hỏi duy nhất mà cô ấy thích chính là
Làm vợ anh nhé?

Thứ ba, phụ nữ cần sự an toàn.

Từ xưa tới nay, phụ nữ luôn cần sự an toàn. Trong thời đại mà tình dục thì rẻ rúng còn tình yêu thì xa xỉ như ngày nay, phụ nữ càng cần điều ấy. Nếu mà để chọn giữa đàn ông hấp dẫn và đàn ông an toàn để hẹn hò lâu dài, kết hôn họ sẽ chọn an toàn.
Nếu nàng cứ lục và đọc trộm tin nhắn điện thoại của bạn, nàng đang cảm thấy bất an. Phụ nữ luôn có linh cảm và nó thường không sai, nhất là về chuyện ngoại tình. Chúng ta sẽ đi sâu vào điều ấy hơn ở mục số 5.
Tại sao phụ nữ lại cần sự an toàn. Bởi vì như đã nói ở trên, phụ nữ là giống loài yếu đuối, mỏng manh. Họ thà không yêu còn hơn ở bên một người có khả năng làm tổn thương họ. Họ rất sợ đặt những kẻ chuyên “làm rách những vết thương sắp lành” ở bên mình. Nó như kiểu thà không ăn còn hơn ăn phải cứ.t vậy.
Sâu xa hơn nữa là, bản năng của phụ nữ là sinh con và nuôi dưỡng con cái. Chính vì vậy, họ cần chọn một con đực có cam kết lâu dài với mẹ con họ để mà dựa vào. Dựa ở đây là cả về tinh thần và vật chất. Thế nhưng mà trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nhiều khi bản thân họ cũng có công ăn việc làm ổn định, đủ điều kiện để nuôi dạy con cái cho thật tốt. Phụ nữ hiện đại không còn tin vào đàn ông nhiều nữa ( dù vẫn tin vào tình yêu) thế nên single mom mới nhiều như vậy. Họ thà ở vậy nuôi con còn hơn là lại yêu nhầm ai đó, rồi một ngày người đó ra đi, để lại giường đơn gối chiếc với nỗi buồn vô tận. Cũng giống hệt như người chồng cũ vậy. Sau khi đã tổn thường vài lần thì phụ nữ không muốn đặt kì vọng hạnh phúc của mình vào một thằng ắt ơ nào đó ngoài kia mà trông có vẻ không uy tín cho lắm.
Irish Woman by Boldini
Irish Woman by Boldini
An toàn là thế nào? An toàn ở đây có hai phương diện: vật chất và tinh thần. An toàn vật chất bao gồm: ngoại hình, khả năng tài chính. An toàn tinh thần: kiên định với tình yêu.
Về ngoại hình thì cũng giống như cái thuở hồng hoang ấy. Một con báo với cái răng nanh sắc nhọn và làn da đốm hay một con rắn đuôi chuông với cái đuôi cứ vẫy vẫy phát ra tiếng động cảnh báo thì ko thể nào mà an toàn được. Chắc chắn nó sẽ nhảy xổ ra từ bụi cỏ gần nhất và kết liễu bạn trong hai nốt nhạc mà thôi. Chính vì vậy đừng hỏi tại sao mà phụ nữ chén bạn xong rồi bỏ mà không hề có ý muốn lâu dài với bạn. Bởi vì ăn mặc như fuck boy thì làm sao mà người ta chẳng rén. À mà 6 múi cơ to thì tốt hơn vì như thế thể hiện được khả năng sinh tồn tốt của bạn, họ và con họ rồi sẽ an toàn khi được kẹp dưới cái bắp tay kia. Cái bàn tay to đó khả năng là có thể đấm vỡ mặt tất cả những thằng nào le ve muốn tấn công họ. Hoặc là nhìn thôi chưa cần đấm mấy thằng kia đã sợ vỡ mật ra rồi chẳng hạn.
Tài chính thì cũng như vậy, không nuôi nổi mình thì làm sao mà nuôi nổi người ta. Sức khỏe tài chính rất quan trọng. Nếu không có thu nhập ổn định thì ngày nào đó mẹ con cô ấy ra ngoài đường đói nhăn răng à. Giàu thì tốt, nhưng nếu không có thì ít nhất cũng phải đủ ăn đã thì mới an toàn được.
Về tinh thần: tuyệt đối không đứng núi này trông núi nọ. Muốn phụ nữ không biết, tốt nhất là không làm. Và không nghĩ đến điều ấy là tốt nhất. Lý do thì sẽ giải thích rõ hơn vào điều thứ 5 và thứ 6.
( còn tiếp)
15/12/2023 An