NHẢY VIỆC, CÓ PHẢI CỨ THÍCH THÌ NGHỈ?
Trong nhiều trường hợp, chỉ cần cảm thấy hơi khó chịu với một trong rất nhiều yếu tố của công việc, các bạn trẻ sẵn sàng mặc kệ toàn bộ và rũ áo ra đi, bất kể cơ hội học hỏi và thăng tiến trước mắt còn nhiều vô kể.

Sau đây là một vài suy nghĩ của mình về tình trạng nhảy việc ở các bạn trẻ thông qua các câu hỏi của Châu Linh từ báo Tiền Phong.
1) GENZ nhảy việc – Tự tin thật hay không hiểu bản thân?
Thứ nhất, chuyển việc là hiện tượng thường thấy ở mọi độ tuổi nhưng phần nào xảy ra chóng vánh và mơ hồ hơn ở các bạn trẻ, đặc biệt là GenZ. Một số nguyên nhân tiêu biểu dẫn tới việc thay đổi công việc ở mọi lứa tuổi có thể kể đến: bất mãn với sếp; thiếu cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc; chế độ lương thưởng không phù hợp; bản thân công việc không phù hợp với sở thích và tính cách; môi trường làm việc không phù hợp, có thể là thời gian làm việc hoặc địa điểm làm việc.
Rất khó để trả lời các bạn trẻ tự tin hay không hiểu bản thân khi nhảy việc vì vấn đề thường thấy ở nhiều bạn đó là không hiểu lý do vì sao mình lại nhảy việc. Gặp bao nhiêu trong số các vấn đề trên thì nên nhảy việc? Có cách nào để giải quyết vấn đề mà không cần nhảy việc? Khi nhảy việc rồi mà vẫn gặp các vấn đề đó thì cần phải làm gì? Tôi mong muốn nhận được điều gì từ công việc mới? Đây là những câu hỏi không phải bạn trẻ nào cũng đủ tỉnh táo để tự tra vấn trước khi quyết định nhảy việc.
Trong nhiều trường hợp, chỉ cần cảm thấy hơi khó chịu với một trong rất nhiều yếu tố của công việc, các bạn trẻ sẵn sàng mặc kệ toàn bộ và rũ áo ra đi, bất kể cơ hội học hỏi và thăng tiến trước mắt còn nhiều vô kể.
Thứ hai, vừa thiếu kiến thức về bản thân, bao gồm điểm mạnh, điểm yếu, kinh nghiệm, sở thích; vừa thiếu kiến thức về thị trường lao động, bao gồm lộ trình phát triển nghề nghiệp của công việc đang hướng tới, yêu cầu công việc ở các công ty khác nhau, mức lương trung bình cho các vị trí khác nhau, cách làm việc ở các công ty khác nhau v.v… các bạn dễ dàng có những ảo tưởng không thực tế về một “công việc trong mơ".
Cảm giác tự tin về bản thân và về số lượng việc làm có trên thị trường có thể dẫn tới suy nghĩ rằng mình sẽ tìm được một công việc tốt hơn, có mức lương cao hơn, sếp tốt hơn, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển hơn. Suy nghĩ này không sai! Thậm chí còn là sự thúc đẩy mạnh mẽ để các bạn liên tục tìm kiếm những cơ hội tốt hơn cho chính bản thân mình và cho người tuyển dụng. Chỉ khi các bạn không có đủ dữ liệu để đánh giá như thế nào là “hơn" thì vấn đề mới thực sự xuất hiện.
Có rất nhiều bạn trẻ sau khi nhảy việc tới 4, 5 lần mới nhận ra rằng, hoá ra, công việc nào cũng có những điều bất cập của nó. Những điều các bạn từng nghĩ là “tồi tệ" hay “không thể chấp nhận được" ở công việc cũ hoá ra chỉ là những điều rất bình thường.
2) Các bạn nhân viên là GEN Z hiện nay có điểm khác gì so với các thế hệ trước về mức độ chịu áp lực trong công việc?
Hiện tại chưa có nghiên cứu nào ở Việt Nam cho ta thấy sự khác biệt trong khả năng chịu áp lực của người trẻ so với các thế hệ trước. Một lý do thường được đưa ra để hạ thấp năng lực chịu áp lực của GENZ trong công việc đó là các bạn ít phải chịu khổ trong cảnh nghèo đói hơn cha mẹ thời bao cấp. Điều này là chưa hoàn toàn chính xác bởi, sức chịu đựng của GENZ ngày nay không bị thử thách bởi chiến tranh hay nghèo đói mà bị tấn công bởi các căn bệnh tâm lý, sự cô đơn trong thời kỳ công nghệ, và sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường lao động.
Hơn nữa, số lượng việc làm của các thế hệ trước không nhiều và đa dạng như hiện nay. Việc bố mẹ hay anh chị mình ngày xưa phải cắn răng chịu đựng, làm ngơ đi mà tiếp tục làm việc là chuyện rất bình thường. Mặc dù những vấn đề họ gặp phải có vi phạm nặng nề các giá trị đạo đức và giá trị cá nhân mà họ theo đuổi.
Thêm vào đó, thế hệ trẻ ngày nay có nhận thức tốt hơn rất nhiều về sức khỏe tinh thần, các đặc điểm của một môi trường làm việc lý tưởng, hay những giá trị cá nhân và các bạn đề cao. Vì vậy, một số hành vi tưởng chừng như là “yếu đuối" của GENZ lại thực chất là những phản ứng lành mạnh trước những áp lực độc hại và gây tổn hại trực tiếp tới các bạn.
Cá nhân mình thấy rằng, nếu như có được một mục tiêu rõ ràng và một cái nhìn rõ ràng hơn về thị trường lao động, GENZ hoàn toàn có khả năng chịu đựng tốt các áp lực gặp phải trên con đường đạt được ước mơ của mình.
3) Cũng là một trong những người chuyển việc trong 3 năm gần đây, vậy chị đã có sự chuẩn bị gì cho dự định mới trước khi nghỉ việc?
Trong các công việc gần đây, mình thường đề cao tiêu chí phát triển chuyên môn và kỹ năng trong công việc lên hàng đầu. Khi công việc dần trở nên lặp lại, nhàm chán và không có cơ hội thay đổi do chiến lược của tổ chức thì mình sẽ suy nghĩ tới việc thay đổi công việc. Ngoài ra, mình sẽ chủ động điều hoà các mối quan hệ trong công sở và đề xuất mức lương thưởng phù hợp, không đủ để mình có một cuộc sống xa hoa những đủ để mình sống thoải mái và làm những điều mình mong muốn.
Mỗi người sẽ có một ưu tiên khác nhau trong công việc, có những bạn sẽ ưu tiên môi trường làm việc thoải mái hơn, có những bạn lại đặt lương thưởng lên hàng đầu. Quan trọng là các bạn cần biết mình đang cần gì, thiếu gì để tinh chỉnh trong các công việc tiếp theo.
Ngoài ra, vấn đề tài chính cũng là một vấn đề đáng được lưu tâm. Việc sử dụng đến tiền tiết kiệm trong thời gian chuyển việc cần được suy nghĩ và tính toán kỹ lưỡng. Không nhất thiết nghỉ việc là nghỉ hoàn toàn. Nếu có thể, bạn có thể nhận thêm các công việc ngắn hạn và không tốn quá nhiều thời gian, cũng như giảm chi tiêu để không phải quá lo lắng về vấn đề tài chính trong tiến trình tìm kiếm công việc tiếp theo.
4) Theo chị, việc chuyển sang làm freelancer có phải là một quyết định liều lĩnh và cần cân nhắc với bài toán ổn định không?
Liều lĩnh hay không còn tuỳ thuộc vào mức độ sẵn sàng của mỗi người. Bạn đã tìm hiểu thị trường lao động tới đâu? Có bao nhiêu người sẽ sẵn sàng thuê bạn làm freelancer? Mức thu nhập tổng của bạn sẽ là bao nhiêu? Bạn sẽ cân đối thời gian giữa các công việc như thế nào? Nếu như bạn đã có câu trả lời khiến bạn hài lòng cho tất cả các câu hỏi trên thì việc làm freelance có thể sẽ là một trải nghiệm thú vị của tuổi trẻ.
Bài toán “ổn định" không nhất thiết phải có lời giải ngay trong hôm nay. Những kỹ năng bạn nhận được trong thời gian làm freelance cũng có thể hỗ trợ các bạn trong các công việc toàn thời gian trong tương lai, nếu như sự ổn định về mặt thời gian là thứ bạn tìm kiếm.
Trong một số lĩnh vực như thiết kế, nhiếp ảnh hay truyền thông hay tâm lý, việc làm freelance thậm chí còn đem lại sự ổn định về mặt tài chính cao hơn so với việc làm toàn thời gian.
Link bài viết cuối cùng về chủ đề này trên báo Tiền Phong. Bài viết có thêm sự chia sẻ của chị Nguyễn Thái Hà (Giám đốc tuyển dụng của VNOKRs, giảng viên thỉnh giảng môn kỹ năng ứng tuyển ở Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội) mà mình cực kỳ tâm đắc.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Vũ Hoàng Nam
Em muốn hỏi 1 chút không liên quan đó là có phải chị đã từng hỏi thầy Trần Việt Quân trong 1 live stream về thứ nào mãnh liệt hơn giữa tình yêu và đam mê phải không ạ? Em chỉ hỏi để xác nhận về sự trùng hợp này ạ 

- Báo cáo

Keira Ngo

Hì khum em ạ. Chị không theo dõi anh Quân vì:
1) không đồng tình với tiếp cận giáo dục của anh ấy. Bạn chị từng cho chị xem cuốn "Nghiệp" của bên anh Quân phát hành, nói là đời này ăn bỏ phí, nghiệp đời sau nghèo đói... Ủa vậy ai nghèo đói là do nghiệp chứ không phải một phần do xã hội hả. Vì sao làm giáo dục mà lại dọa mấy cái kỳ cục như dọa ma bắt trẻ em không ngoan vậy.
2) Background của anh Quân cực kỳ phản khoa học. Không có bằng cấp về giáo dục hay tâm lý, xuất phát từ nhân tướng học (vâng lại một bộ môn mang tính phán đoán khác). Bằng về đông phương học cũng chỉ là nói miệng chứ chẳng biết bằng từ đâu.
Nói vậy không để phủ nhận những thành công (thành công khác với nhân cách, đạo đức và năng lực chuyên môn) của anh ấy cũng như những gì anh ấy gây dựng được. Chỉ là bản thân chị thấy không hợp.
Còn về tình yêu với đam mê thì ở mức độ nhỏ nhất chúng đều là phản ứng của các chất dẫn truyền thần kinh, không phải hai khái niệm loại từ lẫn nhau để đem ra so sánh nên đây cũng khum phải câu hỏi chị sẽ đưa ra rồi=)))
- Báo cáo
NDTGod
[Đã xóa]
NDTGod
Bài viết rất thú vị, mình chuẩn bị nghỉ việc vì công việc hiện tại có đầy đủ các lí do bạn kể ở trên. Mình có đọc thông tin trên tường thì biết bạn có nghiên cứu về tâm lý học. Không biết bạn có bài viết hay nghiên cứu nào về việc thấu hiểu bản thân để tìm được công việc phù hợp... bạn chia sẻ cho mình với được không? Mình cảm ơn bạn rất nhiều.
- Báo cáo

Keira Ngo

https://huongnghiepsongan.com/kenh-tai-nguyen/ bạn tham khảo một số công cụ tìm hiểu bản thân ở đây nha. Sau khi hiểu về bản thân thì bạn cần hiểu về các nghề bạn thích. Để hiểu rõ về các nghề trong các ngành khác nhau thì mình thấy bộ sách Người trong muôn nghề của Spiderum khá có ích vì nó là trải nghiệm thực sự của những người làm nghề.
- Báo cáo
Lmax12
Gen éo nào mà gặp sếp làm ko hợp thì cũng nhảy...
Vì vậy vấn đề của nhân viên bỏ sếp không phải ở nhân viên mà ở sếp...
Còn ở đời người lớn tuổi phải vị tha biết dung thứ hơn, thằng nào trong 2 thằng lớn tuổi hơn?
- Báo cáo
Lmax12
Nói thêm về vấn đề này, ở công ty cũ của mình gặp 1 loạt các sếp mà có lẽ người ta sẽ ớn tới già:
+ sếp Tổng thì hơi tí là chửi, không biết anh chộp giật được bao nhiêu tiền của ngoài đời nhưng hơi tí là chửi, nói lúc nào cũng phải nghe anh 100%, thôi anh đúng thì không sao, nhưng anh sai thì mình cũng ăn chửi...
+ các sếp trung cấp thì trừ vâng dạ ra đều ra ngoài hết, tệ nhất là hơi tí lôi nhau ra nói xấu trước mặt nhân viên...
Cái công ty rõ to, rõ lớn, hô hào đủ thứ Âu với Mỹ, mà ngày đéo nào cũng 996, hô hào phải học tập mà con sếp làm hội viên hội nghề nghiệp 6 năm không đóng 1 đồng phí, học theo quy định bắt buộc của liên đoàn cũng không đi, làm dân socializing mà cả công ty chả quen ai cả...
Chưa nói các đồng nghiệp đúng nghĩa mũ ni che tai thì sống, hiểu 1 tí là chết...
Công việc thì nó càng làm càng cụt vì lính có báo cáo được đâu, toàn giỏi nhất là lôi nhau vào gầm giường thậm thụt...
Nói chung mình nghĩ có bạn nào là sếp lớn ở đây khi thấy lính đi hết thì bước 1 là ngừng mở mồm ra chê lính, hãy tự hỏi tại sao anh em họ ra đi.
Công việc ở đâu cũng vất vả thôi, đã đi làm thì làm gì có chỗ nào là nhàn hạ, kể cả nằm dạng háng ra thì cũng phải tập gym như chó để giữ dáng, thi thoảng phải mua sách mà đọc để ra vẻ tri thức, còn phải đủ thứ nữa...
Thế nên anh em bỏ sếp ra đi không hẳn vì anh em đâu, tại sao em cũng làm như thế mà bên kia họ trả lương em gấp rưỡi bên này? Tại sao em cũng là em mà ở đấy em là ngôi sao còn ở đây em chưa bằng con cún sau đuôi sếp? Tại sao em sinh sau đẻ muộn hơn sếp mà cái méo gì em cũng biết còn sếp thì không?
Vì vậy xin lỗi nhé, Gen éo nào cũng thế thôi, chẳng qua năm 2022 rồi, sau covid rồi, chúng tôi không còn sợ hãi nữa, cùng lắm thì làm lắm lá ngón thôi.
Tôi thích Gen Z này lắm, thế hệ đầu tiên của thời đại mới, dám sống cuộc sống của chính mình, ngôi nhà có lớn mấy thì cũng có lúc nó chật, phải đập đi xây mới.
Nên tôi tin rằng, tiên không trách kỷ, hậu không trách nhân, mọi sự trên đời đều có lý do của nó cả thôi.
- Báo cáo

Keira Ngo

Còn ở đời người lớn tuổi phải vị tha biết dung thứ hơn. Không bạn ơi :)))) bạn thử làm sếp đi. Có 20 đứa như bạn, đều giỏi, đều được việc. Chẳng tội gì tôi phải chọn đứa nhìn thấy mặt nó mình đã tăng xông. Trừ phi bạn giỏi thì câu chuyện lại khác nha. Nhưng có giỏi mà thái độ không ra gì thì người ta cũng chỉ chờ để đuổi bạn đi.
Dù sao thì, mình đồng ý với quan điểm rằng bản thân các sếp cũng cần thay đổi. Công ty nào người ta thấy tréo nghoe quá, không vận hành nổi thì người ta cũng đã tìm cách cải thiện rồi. Những bên thấy không ổn cũng không tìm cách cải thiện thì dần dần nó sẽ chết thôi. Còn nếu bạn thấy tréo nghoe nhưng sếp vẫn thấy ok, vẫn có những đứa chịu được thì chứng tỏ môi trường đấy không hợp với bạn rồi. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Khó chịu quá thì tìm cách thay đổi. Không thay đổi được thì thôi tạm biệt tìm chỗ khác chứ làm lắm lá ngón làm gì bạn ơi =)))))))
Dù sao thì, có làm sếp mới hiểu được cái khó của việc làm sếp. Sếp người ta cũng có sếp, cũng là một phần của một cái bộ máy lớn hơn thôi. Dù sao thì, chắc môi trường bạn làm cũng phải toxic lắm thì bạn mới bất bình như thế.
- Báo cáo
Lmax12
Tự dưng nói về lá ngón vì hồi đầu tuần mình mới đọc 1 cái phóng sự về vùng đất nơi người ta cứ buồn rầu chán đời là tìm đến lá ngón và chọn ra đi...
Còn mình nghĩ vấn đề sau cùng ở các sếp thôi, hoặc nói đúng hơn là trước hết là ở các sếp, vì thế mình mới nói là bước 1 là ngừng mở mồm ra chê lính.
Còn chọn hay không chọn thì đó là việc của sếp, nhân viên họ như dòng nước ấy, nay công ty này, mai công ty khác là bình thường, người quản lý là người biến dòng nước ấy thành năng lượng để công ty phát triển và ngược lại. Còn tăng xông thường xuyên chưa chắc đã là điều ko ra gì đâu =))
- Báo cáo

Hoangandart
Haizzz, bài viết của chị cứ chung chung mà không có chút nào dữ liệu hay số liệu khảo sát nào để đánh giá hay so sánh. Chị viết ngắn để đưa ra vấn đề cụ thể và có ví dụ đi kèm số liệu minh chứng thì bài viết mới có tác dụng làm gì đó. Những bài viết kiểu nói gen Z thế này thế kia mấy đứa nhóc nó nghe nhiều trên trường r chị ạ, giảng viên nào cũng rao giảng, nhưng cuối cùng có giải quyết được vấn đề gì khi không có ví dụ để tham chiếu ?
- Báo cáo

Keira Ngo

Ở VN không có nhiều nghiên cứu/khảo sát về vấn đề này. Mình chỉ có thể lấy ví dụ từ bản thân mình. Bạn đọc tham khảo rồi tự tìm hiểu/cảm nhận/khảo sát thêm. Bạn đọc đến phần các câu hỏi mỗi người cần tự đặt ra cho mình chưa ạ? Nếu cần thêm ví dụ bạn đem các câu hỏi đó đi hỏi những người quen của mình nhé.
- Báo cáo

Keira Ngo

"một số hành vi tưởng chừng như là “yếu đuối" của GENZ lại thực chất là những phản ứng lành mạnh trước những áp lực độc hại và gây tổn hại trực tiếp tới các bạn." - bạn chưa đọc kỹ đã comment phải không ạ?
- Báo cáo