Một chu kỳ sắp khép lại: Tôi đã học được gì trong năm thế giới số 9 và chuẩn bị gì cho năm tiếp theo?
Khi một chu kỳ khép lại: Điều gì mình đã gặt hái, điều gì đã rời đi, và mình sẽ bước tiếp ra sao?
Hồi đầu năm, tôi cũng không để tâm về việc năm nay là năm thế giới số 9 cho lắm. Nếu bạn vẫn chưa hiểu tôi đang nói gì, thì theo Nhân số học, năm thế giới được cộng lại từ các con số của năm đó. Ví dụ: 2+0+2+5 = 9.
Tôi không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này. Tôi chỉ tình cờ biết đến nó vào thời gian COVID-19 - khi tôi phải đi cách ly hết 1 tháng và đã dành thời gian đó xem các video về Nhân số học của cô Lê Đỗ Quỳnh Hương.

Hình bởi ChatGPT
Như tôi đã nói từ đầu bài, tôi cũng không mấy để tâm về việc năm nay là năm thế giới số mấy. Khi tìm hiểu về Nhân số học, tôi chỉ quan tâm đến con số chủ đạo và năm cá nhân của mình, được tính dựa trên sinh nhật của tôi.
Mãi cho đến tháng 9 năm nay, khi một vài người xung quanh tôi đề cập đến việc năm nay là năm thế giới số 9. Ý nghĩa của năm thế giới số 9 được cho là “năm thanh lọc” - năm mà những gì mình đã nỗ lực, cố gắng trước đó thì sẽ gặt hái thành quả, cái gì không còn phù hợp với mình nữa thì sẽ kết thúc/rời đi.
Giật mình nhìn lại nhiều sự kiện của xã hội và của bản thân trong năm nay, tôi nhận thấy điều này đúng thật. Đến tận ngày hôm nay - những ngày cuối cùng của năm thế giới số 9, cuộc sống vẫn không ngừng cho tôi thấy những sự hoàn thành và kết thúc.
Vì vậy, tôi muốn viết bài này xem như là cách tôi tổng kết hành trình của tôi trong năm nay. Mong bạn đọc bài này cũng sẽ cùng tôi suy ngẫm về 1 năm vừa qua và nghĩ thử xem bạn mong muốn điều gì cho bản thân trong năm tới nhé!
Nếu bạn không tin Nhân số học và nói rằng tại sao những chuyện xảy ra với tôi thì tôi lại mượn cớ rằng vì đó là năm thế giới số 9, thì cũng không sao. Đây cũng chỉ là những gì tôi đã chiêm nghiệm về 1 năm vừa qua của mình và chúng tình cờ xảy ra đúng với thông điệp mà tôi biết về “năm thế giới số 9”.
Năm thế giới số 9: Trưởng thành, sự kết thúc và chuyển hóa
Trước khi tôi chia sẻ tiếp, bạn có thể dừng lại 1 phút để nghĩ nhanh: Đâu là những thành tựu, điểm nổi bật của bạn trong năm nay? (Tính từ ngày 01/09/2024 - hiện tại hoặc ngày 30/09/2025)
Điểm nổi bật đó bao gồm cả thất bại, bài học lớn,...mà những năm trước được thể hiện chưa rõ rệt lắm thì năm nay lại có kết quả và nó đủ lớn để bạn thay đổi 1 nhận thức, đưa ra định hướng mới, hiểu rõ về 1 điều gì đó ở bản thân và trong cuộc sống.
(Bạn dừng lại 1 phút để suy nghĩ nhé)
.
.
.
.
.
Sự trưởng thành
Để nói về năm 2025, đầu tiên, tôi muốn nói đến sự trưởng thành.
Trưởng thành ở đây không chỉ nói về những “thành tựu” mà tôi đã có được trong năm nay, sự trưởng thành của tôi chỉ đơn giản là việc tôi đã “lớn hơn”, có sự vỡ lẽ, những thay đổi về mặt nhận thức ảnh hưởng đến thay đổi hành động của tôi.
Sau một thời gian dài tập luyện, năm nay chính là năm tôi được học thêm rất nhiều kiến thức mới về chạy bộ. Tôi được thấy một phiên bản vô cùng nghiêm túc, kỷ luật và tận hưởng của chính mình trong hành trình tập luyện cho cự ly Full Marathon. Và cuối cùng tôi đã làm được.

Một sự trưởng thành khác đó là trong việc xây dựng mối quan hệ tình cảm.
Trước đây tôi thấy mình hơi mù quáng. Cứ hễ biết ai đó có cảm tình với mình, trong đầu tôi lại suy nghĩ những chuyện sau này, tưởng tượng việc tôi trở thành người yêu của họ. Nghe mắc cười ha.
Tôi biết mình đã có sự thay đổi khi tôi dù đã lên tinh thần cởi mở, đón nhận 1 tình yêu mới, tôi đã biết tự slow down bản thân lại, bớt chủ động hơn để chờ đợi 1 người xứng đáng tiếp theo.
Thật ra thì chỉ có gia đình tôi mới thấy nôn cho cô con gái này, chứ tôi thì vẫn mông lung về việc mình sẽ cưới 1 ai đó bây giờ. Tôi biết mình vẫn muốn có người nào đó để đồng hành cùng mình, nhưng không vì lẽ đó mà tôi lại thúc đẩy bản thân để bước vào 1 mối quan hệ mới.

Nguồn: Pinterest
Sự kết thúc
Năm nay là năm kết thúc của rất nhiều mối quan hệ mà trước đây tôi đã từng rất thân thiết.
Trước đây, tôi vẫn nghĩ đó là do sự khác biệt về cuộc sống của chúng tôi, nhưng bây giờ tôi không nghĩ thế.
Chỉ là khi 2 người ngồi cùng nhau và không biết hỏi thăm với nhau câu gì, hay kể gì về cuộc sống của mình. Hơi đau lòng, nhưng cũng có thể chúng tôi không còn muốn chia sẻ về cuộc sống của mình cho người còn lại.

Nguồn: Pinterest
Một sự kết thúc nổi bật gần đây nữa, đó là Facebook của tôi vừa bị “bay màu”, không chỉ tài khoản chính, mà cả 2 nick clone và 1 page tôi vừa tạo để chia sẻ trải nghiệm chạy bộ.
Hôm qua tôi vẫn còn hơi buồn. Khi mất tài khoản Facebook chính, điều tôi nghĩ đầu tiên đó là mình mất tất cả những kỉ niệm và những bài học truyền cảm hứng cho tôi đã được đăng tải trên Facebook cá nhân.

Thay vì cứ nghĩ vì sao chuyện này lại xảy ra với tôi, bây giờ tôi lại nghĩ: Xem như mình có cơ hội được bắt đầu lại 1 “cuộc đời” mới.
Những người tôi sẽ add lại trên Facebook mới chắc chắn không phải tất cả những người trong friendlist cũ. Tôi sẽ có cơ hội được xây dựng lại hình ảnh cá nhân theo mong muốn của mình, mà không sợ người khác “đào” lại quá khứ.
Đây cũng là cách Facebook giúp tôi “cai nghiện” và cho tôi 1 khoảng thời gian nghỉ ngơi (ít nhất là 1 tuần). Cũng có nhiều lần tôi không dám rời đi quá lâu, vì cơm áo gạo tiền.

Sự chuyển hóa
Trong năm nay, tôi nghĩ mình có nhiều sự chuyển hóa nhất.
Đó là việc kết thúc những điều tôi đã ở cùng tôi rất lâu để chuyển sang 1 giai đoạn mới, khởi đầu mới với những cách làm, tư duy trưởng thành hơn.
Hơn 1 năm làm việc freelance và chưa kiếm được việc làm ổn định phù hợp, tôi đã chọn cố gắng làm việc để giữ job freelance duy nhất tôi đang có qua bao lần “cứ hễ gặp chuyện không vừa ý là muốn nghỉ việc” - phiên bản của tôi ở những năm đầu đi làm.
Tôi bắt đầu chuyển từ tiết kiệm sang đầu tư. Thật ra chỉ là mua chứng chỉ quỹ, nhưng thôi xem như cũng đánh dấu việc tôi đã tiết kiệm được 1 quỹ dự phòng và sẵn sàng cho những đầu tư dài hạn hơn.
Tôi bắt đầu chuyển từ việc chỉ chọn ở hostel khi đi du lịch 1 mình sang việc thuê phòng ở riêng.
Cuối cùng là tôi cũng dự định chuyển đổi công việc và sự nghiệp.
Và còn nhiều sự chuyển đổi khác nữa.
Mọi thứ đều đang trong giai đoạn chuyển đổi, tôi cũng chưa tiện chia sẻ ra.
Tôi chuẩn bị gì cho năm thế giới số 1?
Trước khi sang phần này, bạn có thể xem video trên, dành 1-2 phút gì đó để suy nghĩ về định hướng của bạn cho năm mới.
Cảm giác của tôi hiện tại giống như ở các điểm đáy trong đồ thị này:

Hình tôi đã lấy từ bài viết Tôi đã làm gì trong lúc tuyệt vọng?
Cảm thấy mình như vừa khởi động lại game từ đầu. Dù là sự bắt đầu lại, nhưng không giống như lúc mình mới sinh ra đời (mới chơi), mình biết mình đã có 1 cái vốn nào đó - là trải nghiệm, kinh nghiệm, hiểu biết,...mình đã có.
Điều mà trước mắt tôi muốn cho bản thân mình trong năm mới, đó là…
👉 Đi tìm lại tính nữ trong mình
Khi nghĩ tới điều này, trong đầu tôi cứ bật bài hát này:
Trước đây, tôi luôn muốn tỏ ra mạnh mẽ, làm gì tôi cũng muốn làm 1 mình, không muốn phụ thuộc ai, nhờ vả ai. Và tôi đang thể hiện điều này bằng một cách rất tự nhiên và trong vô thức, dù tôi rất ý thức những lúc mình yếu mềm và cần được giúp đỡ.
Trải qua nhiều chuyện, tôi thấy mình “con gái” chán. Ngoài vỏ bọc mà tôi luôn cố gồng, tôi thấy được sự nữ tính trong sâu thẳm con người mình. Chỉ là tôi đang chưa biết bộc lộ nó ra một cách trọn vẹn.
Không biết phiên bản nữ tính hơn của mình sẽ trông như thế nào nhỉ? 🤔✨

Nguồn: Google
Cuối cùng là…
*Hít 1 hơi thật sâu…thở một hơi thật dài*
Năm thế giới số 9 đã qua với rất nhiều “up & down” và rất nhiều thứ đáng tự hào, đáng yêu, đáng sợ, đáng nhớ. Và cuối cùng tôi vẫn ngồi đây, viết bài viết này. Mong bạn cũng sẽ giống như tôi hiện tại - có thể tự “vỗ tay” cho bản thân vì những nỗ lực dù là nhỏ nhất trong năm vừa qua.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
