Mình đã từng không tin vào những điều nhiệm màu trên đời, cho tới khi mình gặp được người tốt _ vợ chồng chị Thảo ( mình xin phép không tag FB chị vì sợ phiền chị ). Và những câu chuyện thật kỳ diệu đã mở ra.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, điện thoại
(Chiếc điện thoại đẹp đẽ sau khi được vợ chồng chị Thảo nhặt và thay màn hình giúp mình)
Phải nói từ việc mình hứa trong hè này sẽ mua điện thoại tặng mẹ, mà cuối cùng laptop bị vô nước hư nặng nên mình chuyển qua dự định đổi laptop trước rồi mới mua điện thoại. Bản thân mình không có nhu cầu đổi điện thoại, vì chỉ dùng nó để nghe gọi và book grab, còn lại mọi thứ đều thao tác trên laptop. Mấy hôm trước mình mất điện thoại nên buộc lòng phải mua một cái điện thoại mới, vừa may là sáng mai sẽ giao tới. Cũng là một người anh giới thiệu cho mình mua được điện thoại tốt với giá cực tốt. May mắn hơn nữa, cô bé TA tại chỗ làm của mình đã làm lại sim giúp mình mà hỏng hề lấy tiền mình. Thật quá đáng yêu cho những ngày dở dang thế này.
Thứ 2 là việc màn hình điện thoại mình bể hơn 2 năm, nhưng dòng xiaomi red 4 này không còn sản xuất nữa, muốn thay màn hình phải chờ ít nhất 1 tuần nên mình cứ chần chừ. Phần vì lưu luyến kỷ niệm. Tính mình lại hay nhây mấy việc cho bản thân nên cứ lần lựa hôm nay để mai tính. Còn ba mình khi sinh thời lại khác, hư là sửa liền, cũ là thay mới, làm gì cũng rất gọn gàng nhanh lẹ. Lúc màn hình điện thoại cũ của mình hư, ba đã thay liền ngay sau khi hư, trong vòng 1 tiếng là xài được, sim hư mua lại cho cái mới ngay và luôn, sạc hư là thay chui gấp,...cái gì cũng rất nhanh gọn và có tâm. Giống như lần này, bằng cách nào đó, mình cảm nhận được mình quay trở về những ngày xưa đó sau khi gặp một người.
Người mình đang nói cũng bình thường thôi, chỉ họ quá tốt và quá có tâm. Chị Thảo. Mình xúc động, đã ôm chị một cái khi nhận lại chiếc điện thoại nguyên vẹn, và thậm chí còn đẹp hơn khi mất. Chồng chị đã nhặt được nó khi đi làm, hai người đã thay lại màn hình mới giúp mình để có thể mở lại được nguồn điện thoại vì khi đó điện thoại mình đã nát khỏi chê vào đâu được. Chị liên hệ với mình từ FB đến mail để nhắn mình lấy lại điện thoại, đã vậy còn nhận ít hơn số tiền chị đã bỏ ra thay màn hình cho mình nữa. Chị làm mình thêm tin rằng, hãy cứ sống thật lương thiện, tự dưng mình sẽ gặp người tốt. 
mình đã gọi về cho mẹ. Kể mẹ nghe mọi việc, nhớ lại những kỷ niệm đã qua với chiếc điện thoại này với ba mình, nhớ lại lời hứa mua điện thoại tặng mẹ. Mình và mẹ chợt nghĩ ra một điều thôi, lý do duy nhất cho mọi thứ có duyên và kỳ diệu như thế, chỉ có ông ấy_cái phong cách có tâm, nhanh gọn lẹ như thế. Mình nhận lại được điện thoại với một chiếc màn hình mới, gặp một người chị tốt bụng, có thêm một chiếc điện thoại tặng mẹ. Hôm nay là ngày Vu Lan, ngày có quá nhiều món quà.
Thật ra mình chẳng mất gì, mọi thứ vẫn ở đó, theo trật tự tuần hoàn của nó.
SG, 15.08.2019