[ LOGIC CỦA BỌN – CON - GÁI ]
Chuyện logic của tụi con gái rối ren hơn cả những cuộn len trông như thế nào? Đột nhiên một ngày, đứa em gái hay chiếc em người yêu...
Chuyện logic của tụi con gái rối ren hơn cả những cuộn len trông như thế nào? Đột nhiên một ngày, đứa em gái hay chiếc em người yêu của bạn muốn được tặng quà thì sẽ nghĩ như thế nào? Em muốn được anh tặng quà cho em nhưng em không muốn nói rõ cho anh biết, vì em không muốn anh vì biết em muốn tặng quà nên mới tặng, em muốn anh là vì muốn tặng quà cho em nên mới tặng. Diễn giải đơn giản là như thế nào? Là em muốn được quan tâm bằng những món quà, nhưng những điều ấy phải xuất phát từ sự quan tâm chủ động của anh cơ
--------------------------
Tụi mình đều có một phần rất ẩm ương chính là muốn ai đó nếu thực sự yêu thương tụi mình thì đều phải tự hiểu những nhu cầu, mong muốn của mình mà không có một sự giúp đỡ nào, bất kể là nam hay nữ. Nếu bạn bè thân thiết thì tụi mình gọi là tâm linh tương thông, còn người yêu thì gọi là lãng mạn. Nhưng điều đó có thể thực sự xảy ra hay không? Tụi mình thử đổi vai với nhau xem, sẽ thấy nó nhiều khi rất là vô lí.
Nếu bạn im lặng, sự im lặng ấy có nghĩa là gì? Nếu bạn tức giận, buồn bực vì một điều gì đó nhưng không bày tỏ, thì ai hiểu được nó có nghĩa là gì, bạn cần gì và họ nên làm gì?
Khi tụi mình còn nhỏ, tụi mình chưa học được cách nói, cách diễn đạt lại, tụi mình có thể báo hiệu bằng tiếng khóc, sự lèo nhèo, ….. Tụi mình cần học quan sát và hiểu chúng nó hành vi ấy có nghĩa là gì. Tới khi tụi mình trở thành những người lớn, biết nói, học cách diễn đạt lại những thứ tụi mình mong muốn, tụi mình cần, tại sao mình lại cảm thấy cái mình đang cảm thấy. Và không ai có đủ thời gian, sức lực hay sự tận tâm để chú ý tới tụi mình như vậy. Tụi mình đều có trách nhiệm phải tự hiểu bản thân mình, tự đáp ứng nhu cầu của chính mình, nếu có thể thì tụi mình tự làm, còn nếu không thể, tụi mình có thể nhờ tới sự trợ giúp của bên ngoài.
Tụi mình mong muốn những mối quan hệ có chiều sâu, là việc hiểu lẫn nhau. Điều này cần nhiều hơn một sự cố gắng. Cố gắng cởi mở và đặt niềm tin vào đối phương. Cố gắng hiểu cho từng hành động và cảm xúc của đối phương. Với sự cố gắng chân thành hiểu được đối phương, tụi mình có thể tiệm cận được tới trạng thái: không cần nói nhiều mà đối phương vẫn có thể hiểu được điều mình muốn nói. Và lúc ấy, tụi mình cũng sẽ thấy, tụi con gái cũng có logic, cũng không phải vô lí vô lối tới mức quá đáng nữa nhá.
======================
Cre ảnh: Pin


Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất