Hôm nay 2 đồng nghiệp cãi nhau trong 1 dự án. Tôi cũng là người tham gia. Do mua hàng chậm nên anh A giục anh B làm nhanh cho kịp tiến độ khiến anh B bực mình phản bác. 
- Đối với anh B điều đúng là việc chung 2 anh em A B phải hỗ trợ nhau. 
- Đối với anh A điều đúng là việc phải ép anh B làm nhanh để kịp việc. 
- Đối với tôi điều đúng là phải trừng phạt thằng mua hàng. 
- Đối với thằng C thì điều đúng là phải quên mẹ việc công ty đi, ra ngoài mở business riêng.
Có nghĩa là con người ai cũng cho mình là đúng và đi theo lẽ phải của bản thân. Chỉ khác là điều đúng đắn của mỗi người - nó có các phạm vi được tạo ra bởi tầm nhìn của mỗi người. 
Người ta có câu "người hiểu thì không cần phải giải thích, mà người không hiểu thì có muốn giải thích cũng không được". Phải chăng là chúng ta có thế giới quan khác nhau và có 2 điều:
- Người cầu thị cũng̀ ko dễ gì có thể nhìn dưới góc nhìn của nguời khác.
- Người k cầu thị thì k bao giờ chấp nhận góc nhìn của người khác
Tôi thích câu nối "Đúng sai không quan trọng, quan trọng là khi đúng bạn được bao nhiêu tiền và khi sai bạn mất bao nhiêu tiền" vì nó phù hợp với lối sống trong xã này và cũng tránh sự sân si. 
Còn bạn điều đúng đắn của bạn là gì? Bạn phải tự tìm ra câu trả lời của bản thân.