[Điều trị trầm cảm]_Chính thức trị liệu [P3]
Chúng tôi ký hợp đồng 3 tháng khai vấn. Tôi thoải mái hơn vì cuối cùng đã xếp được lịch hẹn ở văn phòng chị, một nơi hoàn toàn riêng...
Chúng tôi ký hợp đồng 3 tháng khai vấn. Tôi thoải mái hơn vì cuối cùng đã xếp được lịch hẹn ở văn phòng chị, một nơi hoàn toàn riêng tư. Căn phòng thơm mùi tinh dầu và trà hoa cúc, như muốn đưa người ta vào trạng thái thiền.
Chúng tôi thống nhất sẽ gặp nhau trực tiếp 1 tuần 1 lần trong tháng đầu tiên, sau đó sẽ dãn ra, 1 tuần gặp trực tiếp và tuần kế tiếp sẽ trao đổi qua điện thoại, và lập lại đến hết tháng thứ 3 nếu không có vấn đề gì đặc biệt. Vì chị vừa là người khai vấn, vừa là người tư vấn về tài chính cá nhân, chị giảm giá cho tôi khi biết thu nhập của tôi: "những hoạt động này không nên chiếm quá 10% thu nhập 1 tháng của em".
Không quá quan trọng, tôi đang thực sự tuyệt vọng vào tình trạng của mình đến mức có thể chấp nhận cái giá ban đầu. Sau khi uống cẩn thận nửa lý trà hoa cúc, tôi hít một hơi thật sâu, và bắt đầu làm đồng tiền của mình có giá trị:
- Nếu bắt buộc phải chọn một mốc khởi đầu cho sự trầm cảm một thời gian dài của mình, em sẽ chọn mốc khi em tầm 7-8 tuổi, khi đó, em bị cưỡng hiếp bởi 2 người đàn ông....Ký ức của một đứa trẻ có phần mờ nhạt dần, một phần là bởi vì lúc xảy ra việc đó, em không hoàn toàn nhận thức được điều gì đang xảy ra với mình. Khi dậy thì, những mảng ký ức đó hiện lại rõ ràng hơn mang theo ý nghĩa của những hành động đó, em dần nhận ra em đã đánh mất đi điều gì. Dù hiện tại, em không trải qua những biến cố đó nữa, nhưng đó là một phần lý do khiến em không yêu được, em thấy bản thân mình không xứng đáng với những người đàn ông mà em từng có tình cảm.

- Tâm lý trị liệu: rất phổ biến, có nhiều loại nhỏ sẽ được chuyên gia quyết định phù hợp với từng tình trạng bệnh riêng lẻ. Nhìn chung, hầu như tất cả các phương pháp trị liệu bằng trò chuyện sẽ được liệt kê là một phần của phương pháp này. Điển hình của tâm lý trị liệu bao gồm Liệu pháp nhận thức hành vi – CBT (Cognitive behaviour therapy), Liệu pháp hành vi cụ thể (Behaviour therapy), Liệu pháp tiếp xúc cá nhân – IPT (Interpersonal Psychotherapy), Trị liệu nhận thức dựa trên Chánh niệm – MBCT (Mindfulness-based cognitive therapy). Toàn những cái tên ghê gớm, nhưng không sao cả, dù sao đây cũng là một phương pháp đang được dùng để chữa trị tại hầu hết mọi nơi, mức phí tạm gọi là hợp lý và được chứng minh hiệu quả. Nếu các bạn muốn biết thêm thì có thể copy nguyên đống thuật ngữ trên qua google và tìm hiểu dần.
Ở Việt Nam, đa số những bệnh viện công và tư nhân lớn đều có dịch vụ tư vấn và điều trị tâm lý, với bảng giá giao động từ 200.000 vnđ/giờ đến dưới 1 triệu/giờ (nhưng tôi thấy mức giá thông thường nhất vẫn nằm tầm 200-600k). Đấy là chưa tính tiền thuốc (nếu có) nhé ^^.

- Điều trị bằng thuốc: xin vui lòng chỉ dùng khi bạn được kê đơn. Hiện đang có cả những phương thuốc đông và tây y cho dạng điều trị này. Các công ty dược thường xuyên phát triển các chất chống trầm cảm dựa trên thí nghiệm như vầy:
Bạn lấy 100 con chuột và cho mỗi con vào 1 ống thủy tinh đầy nước. Các con chuột vùng vẫy tìm cách trèo ra khỏi ống mà bất thành. Sau 15 phút, hầu hết bọn chuột đều bỏ cuộc, cứ thể nổi lờ đờ trong ống, thờ ơ với môi trường xung quanh.Giờ thì bạn lấy thêm 100 con chuột nữa, cũng vất vào ống, đến lúc vừa hay chúng sắp tuyệt vọng, bạn vớt chúng ra. Bạn sấy khô, cho ăn, để chúng nghỉ ngơi, rồi lại vất lại chúng vào ống nước. Lần này, hầu hết bọn chuột vùng vẫy trong 20 phút trước khi bỏ cuộc. Tại sao lại có thêm 5 phút đó? Vì ký ức về sự vùng vẫy thành công mang lại cho lũ chuột HY VỌNG - thành phần cuối cùng của chiếc hộp Pandora đem đến niềm tin vào sự sống.Nhưng lúc này, não chuột tràn ngập các chất hóa học, làm sao biết được chất nào là chất mà chúng ta cần tìm? Dễ thôi, để kiểm tra chuyện này, bạn lấy vài nhóm chuột mới, tiêm vào mỗi nhóm dạng chất hóa học mà bạn nghi ngờ là có thể chống trầm cảm. Sau đó vất lũ chuột xuống nước. Nhóm nào vùng vẫy trong 15 phút, bạn loại chất đó khỏi danh sách, nhưng nhóm nào liên tục vùng vẫy được trong 20 phút, bạn có thể nói với CEO rằng bạn vừa trúng số độc đắc.
Bằng cách này, chúng ta phát triển ra được 4 dạng lớn của thuốc chống trầm cảm thông dụng nhất hiện nay:
Tricyclics (thuốc chống trầm cảm ba vòng)
MAOIs (thuốc ức chế enzyme Monoamine oxidase)
SSRIs (thuốc ức chế tái hấp thu chọn lọc trên Serotonin)
SNRIs (thuốc ức chế tái hấp thu trên Serotonin và Noradrenaline)
Một số những tài liệu nước ngoài mà tôi tìm được cho rằng các dạng thuốc này không giúp chữa trị trầm cảm, mà chỉ làm thuyên giảm các triệu chứng nhằm mục đích khiến quá trình điều trị chính (điều trị tâm lý) dễ dàng hơn. Thật ra đây là một kết luận có cơ sở, dù vậy, hiệu quả của các thuốc chống trầm cảm cũng đã được chứng minh nhất định. Nhưng ngoài mức phí cao của các dòng thuốc, thì việc có thể dứt điểm được hoàn toàn hay sẽ tái phát và tiếp tục phụ thuộc vào thuốc là một câu hỏi chưa có lời giải.

Bài nghiên cứu "Thực trạng sử dụng thuốc trên bệnh nhân trầm cảm tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia – Bệnh viện Bạch Mai" đăng trên tạp chí khoa học ĐHQGHN_Khoa y dược*, sử dụng số liệu năm 2016 với bệnh nhân trầm cảm nặng có các triệu chứng rối loạn khác, tỷ lệ tái phát là 29.2% trong chưa đầy 6 tháng. Hai năm sau, một bài nghiên cứu tương tự cũng của Viện Sức khoẻ Tâm thần năm 2018**, con số tái phát tăng lên 31.59% trong 12 tháng. Lưu ý rằng, đây là những con số đến từ các bệnh nhân trầm cảm nặng và có được điều trị đa phương pháp chứ không chỉ riêng dùng thuốc.
- Đa trị liệu: tên sao nghĩa vậy, phương pháp này là kết hợp của cả 2 phương pháp trên, hoặc thêm vài phương pháp khác nữa, tùy vào tình trạng bệnh.
- Thư trị liệu_bibliotherapy: đọc sách để chữa trầm cảm? nghe lạ lùng nhỉ. Nhưng đây là một phương pháp được tôi vô tình ứng dụng trong việc điều trị của mình, bằng cách tìm đến mọi bài viết và dòng sách hiện có giúp tôi hiểu được cảm xúc của bản thân và đối diện với căn bệnh. Tài liệu tiếng anh thì có nhiều, nhưng với tiếng việt, bài viết DUY NHẤT mà tôi có thể tìm được qua google là bài của Beautiful mind vietnam: Thư trị liệu trong chữa trị trầm cảm
- Sử dụng điện cực: đây là một phương pháp được tiên phong phát triển bởi các bác sĩ ở Jerusalem, và cũng chỉ áp dụng cho các trường hợp trầm cảm nặng hoặc mãn tính. Thật ra bạn không cần phải giàu như Elon Musk để được thực nghiệm phương pháp nghe như trong vũ trụ Marvel này, nhưng khỏi cần nói cũng biết phương pháp này rủi ro và mắc tiền đến thế nào.
Với phương pháp này, họ cấy các điện cực vào phần não chịu trách nhiệm cho chứng trầm cảm, đồng thời nối chúng đến một máy tính siêu nhỏ cấy trong ngực bệnh nhân. Khi có lệnh từ máy tính, các điện cực sử dụng dòng điện yếu làm tê liệt đi phần não này. Sally Adee_Phóng viên của tờ New Scientist đã được trải nghiệm phương pháp này ở dạng các điện cực được gắn ngoài như một chiếc mũ bảo hiểm và đeo vào đầu thay vì cấy trực tiếp vào não. Cô miêu tả cảm giác của nó như sau:
Điều khiến tôi chao đảo là lần đầu tiên trong cuộc đời mình, mọi thứ trong đầu tôi cuối cùng cũng câm mồm...Trải nghiệm một bộ não không nghi hoặc bản thân là một phát hiện mới đối với tôi. Đột nhiên có một sự thinh lặng tuyệt diệu trong đầu tôi...Tôi hy vọng bạn có thể hiểu cho tôi khi tôi nói rằng điều tôi tha thiết muốn làm nhất trong những tuần tiếp theo đó là quay lại và gắn các điện cực đó vào đầu. Tôi cũng bắt đầu có rất nhiều câu hỏi. Tôi là ai ngoài những con yêu tinh cay đắng giận dữ tràn ngập tâm trí tôi và dẫn tôi đến thất bại chỉ vì tôi quá sợ hãi để có thể cố gắng? Và những giọng nói ấy đến từ đâu?

-----
Tôi cứ thế trong vài năm trời, tìm đọc những gì chi tiết nhất của các phương pháp hiện tại để hi vọng một ngày mình trải nghiệm cảm giác như Sally: "mọi thứ trong đầu tôi cuối cùng cũng câm mồm...chỉ còn một sự thinh lặng tuyệt diệu" (đương nhiên là theo hướng tích cực), dù thật sự, tôi mệt mỏi dần dần trong quá trình đó, với cái guồng quay đi làm - về nhà, và thêm một guồng quay của việc cảm thấy khá hơn - rồi lại cực kỳ tồi tệ.
Chị cố gắng đón nhận câu chuyện của tôi một cách bình tĩnh nhất, và sau phiên trị liệu đầu tiên, tôi bước ra khỏi phòng với đôi mắt ướt đẫm và cảm thấy mình không còn chút năng lượng nào để mà ăn tối. Tôi về nhà, trùm kín chăn, rồi chìm vào giấc ngủ...
Chú thích + tài liệu:
*Thực trạng sử dụng thuốc trên bệnh nhân trầm cảm tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia – Bệnh viện Bạch Mai_Tác giả: Nguyễn Thành Hải, Nguyễn Hương Ly, Nguyễn Văn Tuấn,Nguyễn Xuân Bách_năm 2017.
**Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và thực trạng điều trị trầm cảm ở người bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực tại Viện Sức khoẻ Tâm thần_ Tác giả Lê Thị Thu Hà_năm 2018.
- Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành (Bessel Van Der Kolk, M.D.)
- Homodeus_Yuval Noah Harari.
Và vô vàn các website khác...

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Khất Sĩ
Bản thân mình cũng từng có giai đoạn trầm cảm, khoảng 3-4 năm đầu đại học. Cũng mấy lấy tự tử nhưng bất thành và cũng chẳng ai phát hiện ra, gia đình và xã hội cũng không ai nhận ra điều bất thường của mình vì hằng ngày mình vẫn nói cười như bình thường,
Có lẽ với mình cực hình nhất là lúc bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Nói thế này cho dễ hiểu, lúc thì hạnh phúc cực độ, tự cho mình là thiên tài, này nọ, lúc thì coi mình không bằng con chó, khố rách áo ôm, bất hạnh đến cùng cực. Thời gian đầu chu kỳ thì khoảng mấy tháng 1 lần, rồi mấy tuần, rồi mấy ngày, rồi mấy giờ, cảm xúc của mình lên xuống kinh khủng, mình thực sự không chịu nổi nữa nên mới tự tử cũng may vẫn còn mạng.
Bạn điều trị trầm cảm và nhìn cách viết của bạn đoán trừng bạn đã đọc nhiều sách về tâm lý và trị liệu nhưng mình sẽ không nói nó ở đây. Mình chỉ đơn giản chia sẽ cách mình vượt qua và cách nhìn của mình về trầm cảm bởi mình tự vượt qua một mình mà không đi tham tâm lý.
Kí ức
tạo ra điểm nút, cái phức hợp được gọi là "tôi", cái bản ngã. Mọi gánh nặng, bất hạnh đơn giản do cái ngã này hình thành. Bạn thử nghĩ lại lúc bạn còn trẻ thơ, bạn nằm xuống giường cái là ngủ ngay không ? Bạn có nhiều bạn và dễ kết bạn hơn không ? Và quan trọng bạn có hạnh phúc không?. Thế rồi lớn lên thì sao? Càng lớn, khí ức càng nhiều, bản ngã càng lớn, càng bất hạnh. Bạn được xã hội dạy bạn là phụ nữ, con gái. Con gái thì phải làm sao, phụ nữ phải làm sao? Thế rồi bạn lại bị cưỡng hiếp năm 7 tuổi, vết nhơ có đó và không thế hạnh phúc được. Và nhiều vấn đề khác của bạn nữa....
Mình nghĩ đến đây có 2 cách giải quyết cho bạn:
Cách 1: Thay đổi bản ngã:
1: Tìm lý do để đổ thừa, lỗi này không phải do bạn, bạn không quyết định được việc đó, bạn yếu đuối chỉ có 7 tuổi không thể chống lại 2 gã kia, do số phận, mọi thứ đã xảy ra rồi và hãy để nó qua đi v,v,v,v.. Tóm lại là tìm 1 lý do để đổ thừa.
Mình chưa có đi tham vấn tâm lý lần nào nhưng mình biết chắc cách nhà tâm lý học làm bạn hạnh phúc, vào những căn phòng có hương dễ chịu, tác động lên thân thể để bạn thoái mái, tìm lý do cho bạn để bạn bám vào và quan trọng hơn là lắng nghe bạn. Tại sao lắng nghe lại là quan trọng nhất. Bởi khi có người lắng nghe và bạn chịu chia sẻ, bạn trần trụi, mọi bản ngã của bạn được phơi bày, xấu xa nhất của bạn được phơi bầy, và có người chấp nhận nó, gánh nặng được bỏ bớt, cái lúc người nghĩ về việc phơi bày bản ngã người ta sợ hãi, nhưng khi được phơi bày người ta hạnh phúc.
Bởi thế Jessu mới nói “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ ".
Bạn cảm thấy mình không xứng đáng với người bạn yêu hay đúng hơn bạn sợ người ta sẽ không chấp nhận mình. thế thôi.
Khi có người nghe bạn, có người yêu bạn, có người chấp nhận bạn, bản ngã được đáp ứng, bạn thấy bạn quan trọng, nó làm cái tôi của bạn hạnh phúc, nhưng nó sẽ lớn theo theo gian và bạn sẽ nghiện nó"
Có thể đối với bạn bác sĩ tâm lý là một người bạn, một người bạn tôn trọng, nhưng đối với mình họ không hơn gì mấy người buôn ma túy. Bạn cần người quan tâm, bỏ tiền ra bạn sẽ có, bạn cần người lắng nghe, bỏ tiền ra. Họ bán cho bạn cơn nghiện, mang danh nghĩ bác sĩ, bạn biết ơn. Cái nguy hiểm ở chỗ bạn chỉ phô ra cái xấu của mình cho mình họ, bãn ngã được giải phóng qua 1 người và bạn phụ thuộc vào nó. Một khi bạn đã đến bác sĩ tâm lý 1 lần không sớm thì muộn sẽ có lần 2. Cái cảm giác được ai đó chấp nhận và thông cảm....
Cách 2: Bỏ bản ngã. Cái này thì mình mới tập tọe, chỉ là tay mơ nhưng cảm giác hạnh phúc thì... mình không biết diễn tả sao nhưng so với việc đọc sách, chơi game, hút cần thì tuyệt hơn nhiều. Một người như bạn mình nghĩ nếu muốn tìm hiểu thì cũng không khó.
- Báo cáo

Văn Khôi Ngô

mình cũng từng bị trầm cảm nặng :)), cũng tự vượt qua được, và đợt gần đây mình cũng ms biết đến khái niệm bản ngã. Comment của bạn rất hay, bạn có thể chia sẻ cho mình nguồn để tìm hiểu về bản ngã được k
- Báo cáo

Khất Sĩ
Phật Budda, Krishnamurti, Osho, Lão Tử, Trang Tử, Socrate. Nhưng với mình Osho là dễ hiểu nhất, gần gũi, cảm giác như thủ thỉ bên tai, mấy người khác thì hơi hàn lâm, ở cấp độ nhận thức cao hơn chắc sẽ hiểu.
- Báo cáo
bimqwerty
bai viet haty
- Báo cáo

Klaire Hoang
Em cảm ơn chị nhiều vì đã dũng cảm chia sẻ những trải nghiệm quá đỗi chân thực. Hiện em thấy trong group "Cháo hành miễn phí" có khá nhiều bài chia sẻ về trường hợp các bạn trầm cảm. Em mong là series này của chị có thể đến được với các bạn đang cần để các bạn thêm hiểu về mình. Kiến thức là sức mạnh, em cảm ơn chị một lần nữa
- Báo cáo
bimqwerty
- Báo cáo
bimqwerty
- Báo cáo