#8 10 sự thật ngẫu nhiên về mình mà có thể không nhiều người biết
30 days writing challenge - #8 Những sự thật ngẫu nhiên
1. Dù giới tính của mình là nữ, mình vẫn thường được bạn bè (hầu hết là nữ) gọi bằng anh và mình cũng thích điều đấy ^^ (nhưng chỉ là với những bạn thân thiết thôi). Cùng với tính cách đôi khi hơi ga lăng và mạnh mẽ, mình thường được gắn mác với từ "nam tính" nhiều hơn là "nữ tính" trong tiềm thức của mọi người.
2. Mình không thích ở trong một không gian kín có quá nhiều khoảng trống hoặc quá rộng, đặc biệt là một mình. Mình có xu hướng cảnh giác thái quá và trở nên căng thẳng khi ở trong những tình huống đó một mình.
Ảnh bởi
VD Photographytrên
Unsplash3. Mình có xu hướng thích ăn các loại trái cây có vị chua thanh hoặc có kết cấu giòn giòn, ví dụ như táo, xoài xanh, hoặc ổi. Những loại có kết cấu quá mềm hoặc có vị ngọt sắc như xoài chín hay đu đủ đều không phải là khẩu vị của mình.
4. Mocha là loại cà phê mà mình thích nhất. Đó luôn là sự lựa chọn số một mỗi khi mình đi cà phê tám chuyện cùng bạn bè. Mocha tượng trưng cho mơ mộng của mình về tình yêu và cả về mối quan hệ giữa người với người.
Ảnh bởi
Nathan Dumlaotrên
Unsplash5. Mình từng được bố mẹ cho đi học rất nhiều thứ. Liên quan đến nghệ thuật có múa, hát, đánh đàn. Liên quan đến ngôn ngữ có tiếng Anh và tiếng Nhật. Thể dục thể thao thì có Taekwondo và bơi lội (mình từng đạt giải cấp Thành phố môn bơi tự do cự li dài trong cuộc thi dành cho học sinh THCS nữa đấy ^^ ). Mình cũng tự mình học thêm vài thứ linh tinh theo sở thích và cảm hứng. Tuy nhiên, một sự thật là tất cả những gì mình học được đều dừng ở bề nổi mà thôi, bởi mình không đầu tư thời gian dài vào việc nghiên cứu chuyên sâu bất cứ lĩnh vực nào cả. Bù lại thì, mỗi thứ mình biết được một ít, và khi gặp các chuyên gia về một mảng cụ thể, mình lại được học thêm điều mới về những thứ đã quen thuộc.
6. Mình sẽ bị mất năng lượng gần như tức thì khi rơi vào môi trường quá nhiều hơi người và tiếng ồn. Mặc dù khi ở bên những người thân quen, mình là người nói nhiều và nói to gần như nhất hội, nhưng rơi vào đám đông đồng nghĩa với việc não mình sẽ ngắt công tắc giao tiếp với thế giới xung quanh, và mình dễ dàng trở nên im lặng, uể oải hay thậm chí là khó chịu và cáu gắt.
Ảnh bởi
Massimo Rinalditrên
Unsplash7. Mình rất thích uống các loại trà thảo mộc. Nghe có vẻ hơi "dưỡng sinh", nhưng mình khá mê trà hoa cúc táo đỏ, hoặc trà sâm dứa. Mùi vị thơm mát và thanh thanh luôn khiến mình cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều.
8. Không giống với đa số phái nữ, mình không hề thích hoa vì dưới góc nhìn của mình, một bó hoa không phải là một món đồ có giá trị đáng để đầu tư. Tuy nhiên, lạ kì là mình lại cực kì mê hoa oải hương bởi vẻ ngoài giản dị mà cuốn hút cùng mùi hương mê hoặc lòng người và ý nghĩa ẩn sau ánh tím tuyệt đẹp ấy nữa. Trong mọi viễn cảnh ảo mộng của mình về tương lai luôn có sự xuất hiện của một vườn hoa hoặc một cánh đồng hoa oải hương dưới ánh hoàng hôn.
Ảnh bởi
Raimond Klavinstrên
Unsplash9. Mình rất mê các trò chơi cảm giác mạnh như nhảy bungee, nhảy dù, và đua xe karting; nhưng mình lại không thể chơi được các trò có xu hướng xoay vòng với tốc độ cao như đu quay gì đó. Không phải do mình sợ đâu, mà lí do nằm ở bộ phận ốc tai đảm nhiệm chức năng giữ thăng bằng. Ốc tai của mình hoạt động có vẻ chưa đủ tốt, nên nếu chơi mấy trò quay vòng như vậy, mình rất nhanh sẽ bị chóng mặt nghiêm trọng và phải tìm anh Cường chị Huệ mất ^^"
10. Mình đã từng nghĩ mình thích biển hơn núi, cho tới khi mình có chuyến đi du lịch tự túc đầu tiên ở Đà Lạt. Không biết có phải vì đó là Đà Lạt hay không, nhưng khi ấy, mình đã có cảm giác rằng hình ảnh về cuộc sống tương lai của mình đã thêm phần rõ nét hơn.
Cảm ơn bạn vì đã đọc hết vài dòng tán nhảm của mình và mình mong bạn một đời an yên!

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Darkblue
Bài viết dễ thương quá. Không biết bạn ở tỉnh thành nào ha? Mình thì ở Thành phố Hồ Chí Minh á.
- Báo cáo

Cat in her Cot
Cám ơn bạn nhiều nha. Mình ở Hà Nội ạ ^^
- Báo cáo