Tôi đã suy ngẫm về câu hỏi này kể từ khi nó xuất hiện lần đầu tiên trong những cuốn tiểu thuyết mà tôi yêu thích, có những cái chết vinh quang, có những cái chết đau khổ, có những cái chết khiến nhiều người tiếc nuối và cũng có những cái chết diễn ra trong yên bình.
Khi bắt đầu xuất hiện những sinh vật sống đầu tiên trên thế giới, vi khuẩn và tảo được sinh ra cho đến khi con người đầu tiên xuất hiện là khoảng 4 tỷ năm, trong 4 tỷ năm này, sinh vật nào không chết?Từ khía cạnh sinh học, trong 15 phút đầu tiên, tế bào não hoàn toàn không có Oxy và chết đầu tiên, các trung tâm não bộ ngừng hoạt động, tim ngừng đập, nhịp thở nhanh nông rồi ngừng thở, máu trong cơ thể chuyển sang acid hoá. Các cơ bắt đầu co thắt. Có người vì co thắt cơ nên co giật. Một số ngáp 3 cái trước khi chết, ngáp là để cố thở lấy Oxy, cũng là một phần do các cơ vận động. Vì co cơ, nên 7 hốc tự nhiên tiết dịch, bao gồm chảy nước mắt, chảy nước mũi, rớt dãi, chảy dịch tai, són tiểu và ra ít tinh dịch ở đàn ông hay dịch âm đạo ở phụ nữ, són phân. Đồng tử giãn, nhãn cầu mềm và xẹp xuống vì không có huyết áp, mắt mở nhưng nếu người thân vuốt mắt sẽ khép lại(cre: BS. TRẦN VĂN PHÚC)
Cái chết là sự bình đẳng cho tất cả mọi sinh vật sống, không ai có thể thoát khỏi nó hay đánh bại nó, nhưng rồi tôi lại tự hỏi liệu chết có thực sự đau khổ như vậy ?Để sống, bạn có rất nhiều thứ cần quan tâm, rất nhiều thứ để mất từ gia đình, các mỗi quan hệ, tài sản, địa vị xã hội,...mất 1 cái đồng nghĩa với rất nhiều đau khổ, rồi cho đến chính cơ thể của bạn, bạn ăn uống, bạn tiêu hóa, bạn bài tiết những thứ ngoại vật bên ngoài, hít thở không khí xung quanh và tiêu thụ những thứ ngay cả bạn cũng không rõ nó là gì, dù là trực tiếp hay gián tiếp thì cơ thể bạn đang bị đầu độc liên tục, chỉ có hệ miễn dịch mới là thứ chống lại những tác nhân đó và cho phép bạn tiếp tục sống.
Cái chết cũng đến từ bên trong. Ai lại có thể trẻ mãi mãi được ? sinh ra, lớn lên, bệnh tật, chết đi là 1 quy luật mà con người không thể thoát ra được bất chấp mọi sự tiến bộ trong ý tế lẫn khoa học hiện nay. Giàu có? khỏe nhất thế giới? nổi tiếng nhất thế giới? Tất cả đều chết, không quan trọng bạn đã phải vật lộn như thế nào ngoài kia để đạt được những thứ đó.
Nhưng để chết thì mọi chuyện lại rất khác, theo cá nhân mình thì...nó có vẻ nhẹ nhàng hơn. Khi 1 người có ý định chết, mọi thứ trước kia đều không quan trọng, tất cả đau khổ, dày vò, hạnh phúc hay niềm vui đều bị lu mờ và nhạt nhòa, theo 1 cách nào đó thì chết có vẻ mang lại nhiều bình yên hơn so với sống(phụ thuộc vào việc liệu bạn có tin vào linh hồn hay có thể có nhận thức sau khi chết hay không), có lẽ khi đọc được đến dòng này, nhiều bạn sẽ nghĩ:"Ủa, thằng này đang bảo người ta đi tử tử đấy hả ?" tôi không có ý đó, tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ cái chết cũng không quá đáng sợ lắm. cái chết là điểm kết cuối của mọi kiếp sống, nó là không thể tránh khỏi, đối với mình nó đối xử với tất cả bằng sự bình đẳng, bất chấp người kia có sống ra sao, cái chết đến và mang họ ra khỏi cái sống, 1 cách tự nhiên và không thể tránh khỏi.
Chết là sự bình đẳng lớn nhất.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất